Xem đầy đủ chức năng : ... xin lỗi... đã không còn làm được...
beiudanh
13-04-2009, 11:54 AM
Đừng xem lại những tấm hình cũ
để rồi khấy động nỗi nhớ trong sâu thẳm
Đừng thả hồn theo những bản nhạc cũ
để rồi khơi gợi niềm đau đã cố chôn vùi
Đừng nhận thêm những điều người làm
để rồi khiến mình có cảm giác nợ
Đừng nghe thêm lời nào người nói
để rồi lại ấp ủ một hy vọng nhỏ nhoi
...
Nếu chỉ nghĩ cần nhau lúc này, yêu nhau lúc này là đủ
thì xin
buông tay đi thôi
đừng khiến em phải đau khổ thêm
quá đủ rồi
...
hạnh phúc ai mà không muốn
yêu thương ai lại không đón nhận
nhưng nếu chỉ có thể hôm qua thôi
thì ...
đừng để em có cảm giác níu kéo thứ không phải của mình
đừng để em có cảm giác như được ban ơn
đừng để em có cảm giác đang phải gồng mình chịu đựng
...
tốt nhất đừng đến nữa...
...
sẽ không bao giờ quên
hứa đấy
...
"hãy còn yêu xin đừng từ bỏ"
... xin lỗi... đã không còn làm được...
tạm biệt...
P.chi
13-04-2009, 11:55 PM
Đừng xem lại những tấm hình cũ
để rồi khấy động nỗi nhớ trong sâu thẳm
Đừng thả hồn theo những bản nhạc cũ
để rồi khơi gợi niềm đau đã cố chôn vùi
Đừng nhận thêm những điều người làm
để rồi khiến mình có cảm giác nợ
Đừng nghe thêm lời nào người nói
để rồi lại ấp ủ một hy vọng nhỏ nhoi
...
Nếu chỉ nghĩ cần nhau lúc này, yêu nhau lúc này là đủ
thì xin
buông tay đi thôi
đừng khiến em phải đau khổ thêm
quá đủ rồi
...
hạnh phúc ai mà không muốn
yêu thương ai lại không đón nhận
nhưng nếu chỉ có thể hôm qua thôi
thì ...
đừng để em có cảm giác níu kéo thứ không phải của mình
đừng để em có cảm giác như được ban ơn
đừng để em có cảm giác đang phải gồng mình chịu đựng
...
tốt nhất đừng đến nữa...
...
sẽ không bao giờ quên
hứa đấy
...
"hãy còn yêu xin đừng từ bỏ"
... xin lỗi... đã không còn làm được...
tạm biệt...
Mình cũng đồng ý với bạn
Không phải lúc để nói tiếng xin lỗi
Quá nhiều xích mích và đè nén, sẽ phải chia tay và bùng nổ.
Vì người tám cân bên nửa lượng.
Ai sẽ là người chịu thua nếu như có sự gây cấn xãy ra?
E hay là A?
Mình thì sống theo cá tính tự nhiên. Buồn thì khóc, vui thì cười. Tình Y có lúc vui, lúc buồn.
Nếu mất mác thì phải buồn rồi nhưng.... nếu cái mất mác đó là quan trọng trong cuộc sống của mình.
Cái gì là quan trọng nhất của bạn vậy?
Dĩ nhiên : "Once in a life time" cho một tình Y chân chính.
Nhưng đó cũng là như trúng số vậy thôi.
Bạn đâu thể đánh cá rằng lúc nào mua số bạn cũng trúng số cả.
Cho nên lúc vào cuộc, hay nói cách khác trong tình cảm, bạn lúc nào cũng phải trừ đi cái phần thua thiệt.
Cầm chắc là 90% khóc thôi. Không chạy đâu được.
Thế thì từ cười chuyển sang khóc không thiếu người thích tìm hiểu về tình Y, muốn Y, thèm Y, và để được Y.
mùa xuân
14-04-2009, 12:08 AM
Mình đồng ý ,khi đã yêu nhau thì thật là nồng nhiệt nhưng khi tình yêu đã không còn thì đừng nên níu kéo làm chi.(vẫn biết là đó là mối tình thật trong sáng và hồn nhiên).hãy mạnh dạng từ bỏ nếu cảm thấy đó là điều cần thiết
Đừng bao giờ chịu đựng để rồi ta lại chìm vào trong đau khổ , 1 ngày dài 1 năm trôi wa , mọi thứ đều thay đổi , mọi thứ đều có quy luật của riêng nó.
Buông tay , rồi lại nắm tay...cuồi cùng điều em muốn cũng chỉ là ko muốn mình mệt mỏi nữa.
1 năm , mọi thứ có thể thay đổi nhưng tình cảm thì khó mà thay đổi được. Thật lòng nếu người ta mất 1 năm để yêu nhau , mà chỉ mất 1 tuần để quên nhau , thật khó làm phải ko hỡi tình yêu.
September.04
14-04-2009, 09:12 PM
Hãy làm theo những gì chị cho là đúng...nhưng suy nghĩ kĩ chị nhé,1 tuần là quá ít cho 4 năm:)
p/s:you will be fine,my sister:)
.:*~Tawny~*:.
15-04-2009, 10:56 PM
Nếu chỉ nghĩ cần nhau lúc này, yêu nhau lúc này là đủ
thì xin
buông tay đi thôi
....
"hãy còn yêu xin đừng từ bỏ"
... xin lỗi... đã không còn làm được...
tạm biệt...
Tình yêu ko phải cần cột chống là có thể đỡ dc phải ko chị, cũng chẳng phải đơn giản chỉ có yêu là đủ . Dành cho ng` ấy tất cả niềm tin, hi vọng, ai cũng nghĩ mình đủ sức chờ đợi đến suốt đời, hay có tự tin rằng dù xa, miễn còn yêu là còn làm được . Nhưng thà buông ra rồi siếc lấy kỉ niệm đẹp, gìn giữ nó trong tim, còn hơn cố ôm lấy 1 tình yêu nguội lạnh, 1 niềm tin ko còn chỗ dựa . Yêu xa như cùng bước đi trong bóng tối, biết trước sau cũng phải vấp 1 thứ gì đó hay lạc mất nhau, nhưng vẫn lấy hết tự tin mà đi . Rồi đến 1 lúc cần buông nhau ra để tự tìm lối thoát. Chị ơi nếu cần ai tâm sự thì có em. Dạo này ít lên yahoo nên cũng ko gặp, muốn nói chuyện với chị lắm ^^ . Cố lên chị nha
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.