beyeuchu
13-04-2009, 09:22 AM
Một ngày của nó bắt đầu từ 5 giờ 30 sáng, lọ mọ như mấy bà già xưa dậy sớm pha trà uống cử sáng, còn nó thì ủi đồ để đi làm, cũng có càfê mà nóa uống hẻm được... cho nên cái thú vui tao nhã này k có mặt của nó... mà túm lại, nó chẳng có thú vui nào cho ra hồn ra vía.^_^
* Rượu chè: k.
* Trai gái: k (thỉnh thoảng... thôi mà).
* Ăn chơi: khô...ng (lâu lâu... thôi mờ!).
* Bạn bè: cái này phải có, nếu k chắc nó DIE mất ^.^
Đến công ty, việc đầu tiên là làm vệ sinh chuồng trại (sao giống heo wóa zị?). Típ đến thì heo ăn cám, đối với người thì là ăn sáng, & nó ăn sáng... bánh mì, xôi, bánh bao, lâu lâu cũng ướt (bánh ướt - dở tổ bố - chưa tìm được chỗ ngon). Xong rùi, heo ngủ, còn đối với người thì phải cày, cày miệt, cày mài đến chiều rùi xuất chuồng, đoàn tụ gia đình... Về nhà, nó lại thành heo, ăn gòi ngủ, vẫn đếch mập... Rồi trời lại sáng... & nó típ tục dậy từ 5 giờ 30... Nhìu lúc nó tưởng mình là 1 computer được lập trình sẵn, nó k thích thế...
- Nó thích gì nhỉ? Rà đi rà lại zẫn là Anh Văn, túm lại là nó kết Ngoại Ngữ, nó hay nói là nó thích Anh Văn, mà cho đến giờ phút này nó chưa làm gì được cho AV cả, đúng là nói & làm là 1 khoảng cách khá lớn, & bây giờ nó sẽ làm...
- Nó còn thích gì nữa k nhỉ? Chà đi chà lại vẫn là Money, nó hay nói là nó thích làm giàu, mà cho đến giờ phút này nó chưa làm gì để giàu nữa, hic, nó cần Đô La, & bây giờ nó sẽ làm (chắc cướp giựt). Mong mọi người ủng hộ vài... cuốn lịch, héc héc!
- Nó cần gì nhỉ? Search đi search lại nó cần LOVE, LOVE đây là của tất cả mọi người, & đến giờ phút này nó thấy cần phải LOVE nhìu hơn nữa, nó LOVE hơi bị ít ỏi, & bây giờ nó sẽ làm... làm gì ấy à? Chỉ cần làm 1 "con người" đúng nghĩa thui, có giời mới bít...
Bây giờ nó sẽ làm... làm gì ấy à? Nhìu chuyện, biết làm gì? ^.<
* Rượu chè: k.
* Trai gái: k (thỉnh thoảng... thôi mà).
* Ăn chơi: khô...ng (lâu lâu... thôi mờ!).
* Bạn bè: cái này phải có, nếu k chắc nó DIE mất ^.^
Đến công ty, việc đầu tiên là làm vệ sinh chuồng trại (sao giống heo wóa zị?). Típ đến thì heo ăn cám, đối với người thì là ăn sáng, & nó ăn sáng... bánh mì, xôi, bánh bao, lâu lâu cũng ướt (bánh ướt - dở tổ bố - chưa tìm được chỗ ngon). Xong rùi, heo ngủ, còn đối với người thì phải cày, cày miệt, cày mài đến chiều rùi xuất chuồng, đoàn tụ gia đình... Về nhà, nó lại thành heo, ăn gòi ngủ, vẫn đếch mập... Rồi trời lại sáng... & nó típ tục dậy từ 5 giờ 30... Nhìu lúc nó tưởng mình là 1 computer được lập trình sẵn, nó k thích thế...
- Nó thích gì nhỉ? Rà đi rà lại zẫn là Anh Văn, túm lại là nó kết Ngoại Ngữ, nó hay nói là nó thích Anh Văn, mà cho đến giờ phút này nó chưa làm gì được cho AV cả, đúng là nói & làm là 1 khoảng cách khá lớn, & bây giờ nó sẽ làm...
- Nó còn thích gì nữa k nhỉ? Chà đi chà lại vẫn là Money, nó hay nói là nó thích làm giàu, mà cho đến giờ phút này nó chưa làm gì để giàu nữa, hic, nó cần Đô La, & bây giờ nó sẽ làm (chắc cướp giựt). Mong mọi người ủng hộ vài... cuốn lịch, héc héc!
- Nó cần gì nhỉ? Search đi search lại nó cần LOVE, LOVE đây là của tất cả mọi người, & đến giờ phút này nó thấy cần phải LOVE nhìu hơn nữa, nó LOVE hơi bị ít ỏi, & bây giờ nó sẽ làm... làm gì ấy à? Chỉ cần làm 1 "con người" đúng nghĩa thui, có giời mới bít...
Bây giờ nó sẽ làm... làm gì ấy à? Nhìu chuyện, biết làm gì? ^.<