PDA

Xem đầy đủ chức năng : send to ANH NGUYÊN



sành điệu mái ngố
20-08-2005, 03:25 AM
em là hoa nắng rớt trong vườn tím
vườn ánh câu thơ ngọc nét ngà
chứa đựng muôn vàn yêu thương trắng
trắng của tình yêu trắng thời hoa
---------------------------------
xưa em cô gái rất nhu mì
sáng chiều chỉ làm thơ biệt li
thầm yêu 1 chàng ca sĩ trẻ
tâm hồn bao khúc hát vu vơ
thế rồi ng` ấy vụt xa mất
bỏ lại trong em nước mắt buồn
xa xa đôi dòng hoa lưu luyến
kết lại trong tim dạ khúc hồn
1 ngày em lên mạng online
chợt thấy nick anh ghé qua nhầm
từ đó ta trở thành đôi bạn
1 đôi bạn thân rồi tình nhân
-------------------------------P chưa biết viết gì cả N à viết tam. cái này..chiều nay lỗi hẹn hichicđi sửa xe bị chém đau quá ngó giờ thì muộn mất rồi...xin lỗi..mai làm bài khác....tặng N hichic

y@n
21-08-2005, 10:59 AM
Em đi tuyết đổ
Bàng hoàng tuyết rơi
Mùa xuân tuyết khổ
Lá cỏ ngậm ngùi
Em đi nho nhỏ
Giữa mùa tuyết bay
Ta đi vô độ
Giữa mùa tuyết say
Tim ta vò võ
Tuyết trở mặt rồi
Mùa xuân năm ấy
Mùa xuân năm này
Hồn ta bỏ ngỏ
Ai nào ai hay

sành điệu mái ngố
21-08-2005, 05:32 PM
anh đi mưa đổ
muôn giọt rơi rơi
cỏ thấm mưa ướt
rên rỉ bên đời
anh đi mưa đổ
hay mắt em rơi
muôn ngàn hạt lệ
đắng cay bên đời