Mắt ướt_31
26-03-2009, 03:13 AM
Nó đã từng hững hờ trước t. cảm của nhìu ng. Đã từng đóng chặt cánh cửa trái tim lại, đã từng nghĩ sẽ ko iu ai nữa, t.iu chỉ làm nó khổ đau thêm lần nữa.
Đến khi gặp a, A đã cho nó sống trong 1 thế giới toàn màu hồng...nó say đắm trong t.iu của a!
Nhưng....có cuộc vui nào mà ko tàn...có kết thúc nào đẹp cho t.iu ko?
Nó như rơi xuống hố sâu thất vọng...nó như kẻ mất hồn...cứ giam mình trong phòng...Có lẽ nó cần sự yên tĩnh...có lẽ nó cần lấy lại thăng bằng sau những gì nó đã trải qua....
Anh...giống như tên của a vậy....a ùa đến và ào đi như 1 cơn Gió ! Để lại cho nó những băn khoăn, những câu hỏi mà có đi tìm đến suốt đời nó cũng chẳng tìm ra lời giải đáp.
....Và rồi nó lại là nó - vẫn vui vẻ, tươi cười trước mọi người, như muốn nói rằng nó đã vượt qua đc. Chỉ có đôi mắt của nó ko còn đc như trước nữa, trong đôi mắt đó ẩn chứa nỗi buồn xa xăm....!
T.iu đích thực? hiện tại vẫn đang là một thứ quá xa sỉ đối với nó, nhưng nó vẫn tin rằng sẽ đến 1 ngày nào đó nó sẽ tìm đc, cuộc sống là phải bik hy vọng mà.
Có gì đâu cơ chứ, có đi thì phải có té, có vấp ngã nó mới bik mới nhận ra lòng ng ko đơn giản như nó tưởng....!
Cuối cùng thì e đã bik đc sự thật đớn đau này. E đến với a với cả tấm lòng, iu a với con tim lần đầu lỗi nhịp cùng những mơ mộng ...Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi quá ko bù đắp đủ những tổn thương a đã gây ra. Nói a ác ư ??? hay là tàn nhẫn ??? E là ai trong trái tim của a...chẳng là gì cả...e chỉ góp phần cho bộ sưu tập ng iu của a thêm phần phong phú, e chỉ góp phần cho tên tuổi a vang xa thêm nữa mà thôi. Chỉ trách mình sao ngốc quá...! Giờ thì e đã bik rồi a ah, đừng đóng kịch nữa a nhá, hạ màn kịch ở đây đc rồi đấy.
Ừ thì nó iu a vì nó iu a chứ ko phải vì a iu nó.
Nên giờ mình nó với nỗi đau và nước mắt vẫn cứ lén rơi.
Vì nó iu a nên ko cần a thương hại nó đâu, cứ bước đi nếu a mún dù nó sẽ đau rất là nhìu...!
Để những gì đã qua trở thành ký ức, đừng gợi lại làm gì sẽ làm đau 1 ng với nỗi buồn luôn dằn vặt.
Xin lỗi ng!
Những gì đã qua sẽ chìm dần chìm vào quá khứ nhưng vẫn còn trong nó một nỗi đau cứ âm ỉ trong tim. Dù cố gắng vượt qua dù cố phủ nhận dù cố tỏ ra bình thường nhưng nó ko thể nào lạc quan nổi. Nó bik ko nên íu đuối nhưng nó....
Đến khi gặp a, A đã cho nó sống trong 1 thế giới toàn màu hồng...nó say đắm trong t.iu của a!
Nhưng....có cuộc vui nào mà ko tàn...có kết thúc nào đẹp cho t.iu ko?
Nó như rơi xuống hố sâu thất vọng...nó như kẻ mất hồn...cứ giam mình trong phòng...Có lẽ nó cần sự yên tĩnh...có lẽ nó cần lấy lại thăng bằng sau những gì nó đã trải qua....
Anh...giống như tên của a vậy....a ùa đến và ào đi như 1 cơn Gió ! Để lại cho nó những băn khoăn, những câu hỏi mà có đi tìm đến suốt đời nó cũng chẳng tìm ra lời giải đáp.
....Và rồi nó lại là nó - vẫn vui vẻ, tươi cười trước mọi người, như muốn nói rằng nó đã vượt qua đc. Chỉ có đôi mắt của nó ko còn đc như trước nữa, trong đôi mắt đó ẩn chứa nỗi buồn xa xăm....!
T.iu đích thực? hiện tại vẫn đang là một thứ quá xa sỉ đối với nó, nhưng nó vẫn tin rằng sẽ đến 1 ngày nào đó nó sẽ tìm đc, cuộc sống là phải bik hy vọng mà.
Có gì đâu cơ chứ, có đi thì phải có té, có vấp ngã nó mới bik mới nhận ra lòng ng ko đơn giản như nó tưởng....!
Cuối cùng thì e đã bik đc sự thật đớn đau này. E đến với a với cả tấm lòng, iu a với con tim lần đầu lỗi nhịp cùng những mơ mộng ...Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi quá ko bù đắp đủ những tổn thương a đã gây ra. Nói a ác ư ??? hay là tàn nhẫn ??? E là ai trong trái tim của a...chẳng là gì cả...e chỉ góp phần cho bộ sưu tập ng iu của a thêm phần phong phú, e chỉ góp phần cho tên tuổi a vang xa thêm nữa mà thôi. Chỉ trách mình sao ngốc quá...! Giờ thì e đã bik rồi a ah, đừng đóng kịch nữa a nhá, hạ màn kịch ở đây đc rồi đấy.
Ừ thì nó iu a vì nó iu a chứ ko phải vì a iu nó.
Nên giờ mình nó với nỗi đau và nước mắt vẫn cứ lén rơi.
Vì nó iu a nên ko cần a thương hại nó đâu, cứ bước đi nếu a mún dù nó sẽ đau rất là nhìu...!
Để những gì đã qua trở thành ký ức, đừng gợi lại làm gì sẽ làm đau 1 ng với nỗi buồn luôn dằn vặt.
Xin lỗi ng!
Những gì đã qua sẽ chìm dần chìm vào quá khứ nhưng vẫn còn trong nó một nỗi đau cứ âm ỉ trong tim. Dù cố gắng vượt qua dù cố phủ nhận dù cố tỏ ra bình thường nhưng nó ko thể nào lạc quan nổi. Nó bik ko nên íu đuối nhưng nó....