Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tháng 4 yêu nhau là đẹp sao???



boy de thuong
11-04-2009, 10:26 AM
cái ngày anh bắt đầu yêu em cũng là tháng 4 và cũng là ngày sinh nhật anh cùng ẹm Nhưng em biết không bây giờ lòng anh chỉ ngập tràn buồn. Anh yêu em nhiều đến thế nào anh cũng không biết chỉ biết là anh có thể vì em làm mọi chuyện. nhưng tình cảm mình đang nhạt dần tại sao vậy em. Phải chăng yêu nhau là sai??? yêu em lo cho sự an toàn của em khi bên những người con trai khác. yêu em anh không dám thân mật với người con gái khác vì anh sợ anh sẽ làm gì đó sai. yêu em anh chấp nhận đau khổ khi tha thứ cho em vì em lỡ nhận lời quen với người con trai khác và không trách em vì anh thấy anh chưa thật sự quan tâm ẹm để hôm nay chính sự quan tâm đó và tình yêu đó em đã trách anh khắt khe với em. Hôm nay sinh nhật anh anh vui lắm vì có em bên cạnh và chúc sinh nhật anh nhưng em nói như vậy có biết như ngàn mũi dao đam vào tim anh???..................... Tình yêu là đau khổ vậy sao em anh yêu em có sai không. tại sao em đến đổi thay con người anh mang cho anh niềm vui rồi cũng chính em đã làm anh đau khổ vì tình yêu đó. có lẽ ông trời quá tàn nhẫn với anh. Anh gio rất buồn vì tình yêu anh danh cho em đối với em là 1 sự khắc khe vậy bây giờ anh nên giải thoát cho em hay là nên chấp nhận đây em:bicycle:

nam_lun_de_xuog*^.^
11-04-2009, 05:24 PM
Í xùi xùi poc' tem hehe
bộ đương 7 tình sao nghe xúc củm wa'

haibep
12-04-2009, 12:36 AM
Tháng 4 hoa rơi tình ta chia đôi !!

GV_kin
12-04-2009, 12:43 AM
tất cả từ lúc bắt đầu đã là sai lầm và t/y cũng ko ngoại lệ !!

boy de thuong
13-04-2009, 08:43 AM
nếu nói vậy khi sinh chúng ta cũng là sai lầm hả GV_kin