PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi anh người em đã yêu



mong
10-04-2009, 06:18 PM
Thế là gần một năm đã trôi qua,cái ngày đầu tiên chúng ta quen nhau đã là quá khứ.Ngay từ lúc đầu tiên 2 ta gặp nhau anh đã nói với em rằng "em chính là người quan trọng nhất của anh ".Rồi cũng từ cái ngày ấy em và anh đã là của nhau.Em những tưởng rằng chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như vậy ,thế nhưng...Giờ đây anh đang ở nơi nào không biết anh có còn nhớ tới em người quan trọng nhất của anh.Trong một năm qua giữa chúng ta đã có biết bao nhiêu lầm lỗi,anh có biết rằng em đã sống như thế nào ko?Anh đã ra đi để lại cho em bao là cay đắng trong cuộc đời ,giờ đây anh lại quay về...Lúc anh ra đi anh đâu có nghĩ tới cảm giác của em.Bây giờ anh trở về và nói răng những lỗi lầm ấy là do em gây ra...Thật lòng em không hiểu ,anh có biết vì anh mà em đã chịu bao đắng cay không....:timvo:

p3_n4_kut3
10-04-2009, 06:22 PM
đối với những người con trai như vậy thì ko nên buồn nhiều bạn à. lỗi lầm của ai thì tự người đó hiểu rõ nhất. ko nên đổ lỗi cho bạn như vậy

haibep
10-04-2009, 07:54 PM
Đừng tuwj oi mình là trên hết trước hết phải sem lại chính mình trước khi nói p3_n4_kủt ah

Tình yêu đâu phải là tất cả chi

mà tốt nhất là không yêu

onelife_onelove
10-04-2009, 08:07 PM
thôi em đừng buồn làm gì cho khổ thân mình hãy bỏ wa hết mọi chuyện để tạo lên một ngày tươi sáng cho mình đi nhé...........

p3_n4_kut3
10-04-2009, 08:37 PM
tin vào tương lai fia' trước rồi mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi

ngaytho93
13-04-2009, 06:26 PM
Bạn ah đừng nên yêu ai hết đời sẽ tươi đẹp
Nếu lỡ yêu rồi mà thấy đau khổ thì nên học cách quên đi
Con gái khi yêu thường chịu phần thiệt về mình hơn vì con gái đa số thật lòng hơn con trai
Sống đâu phải chỉ để yêu đâu bạn hãy nghĩ đến những gì tốt đẹp hơn tình yêu đó, tốt đẹp hơn con người đó
Như thế mới là hạnh phúc
Biết là rất khó để quên nhưng hãy cố gắng lên bạn
Đời còn dài tương lai còn rộng chuyện gì phải làm trễ bến đò khi thuyền con gặp gió?

beiudanh
14-04-2009, 12:26 PM
người đó đã ra đi
cả 2 không còn duyên nợ
thì cũng đừng ray rứt gì nữa bạn à
vui vẻ lên bạn nhé

hoaitam284
14-04-2009, 07:09 PM
Bạn đừng buồn,thời gian sẽ trôi và mọi chuyện cũng sẽ qua.mình tin bạn sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm trong cuộc tình nay,hãy để nó trôi qua và vững tin vào con đường phía trước bạn nhé

khoailangnuoc_0128
14-04-2009, 09:40 PM
chẳng hiểu nổi. mình nghĩ 2 bạn nên ngồi nói chuyện một cách thẳng thắng. tình yêu ko phải trò chơi nó cần tình cảm và trách nhiệm của cả hai phía. còn nếu ko có 2 thứ đó của 1 in 2 thi.....bó tay.....ví nó như là một cơn gió mà nó không trái tim nào là ngôi nhà thật sư.suy nghĩ bạn nhé!
------------------jewel_water-------------