GV_kin
09-04-2009, 09:50 PM
Anh.
Em xin lỗi.
Ngàn lần xin lỗi.
Có lẽ xin lỗi vẫn ko đủ phải ko anh.Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ là ng quay lưng , em chưa bao giờ nghĩ em sẽ là ng phản bội ,em chưa bao giờ nghĩ em sẽ là ng nói câu chia tay. Vì em yêu anh.
Em không giỏi chờ đợi. Em ghét chờ đợi. Nhất là chờ đợi mà biết sẽ ko có kết quả.
Anh viết thư bảo nếu em đợi đc anh anh sẽ về em và anh sẽ lại bước chung một con đường. Còn nếu em ko đợi đc, em hãy tìm ng nào tốt với em hơn anh , yêu em hơn anh. Lúc anh trờ về anh sẽ chỉ đứng ở đằng xa nhìn và chúc em hanh phúc.
Anh à. Có lẽ thế giới cũa em và anh ko thuộc về nhau , nó khác xa nhau quá. Đến bây h em mới nhận ra là suốt thời gian quen nhau em chỉ dối gạt bản thân mình thôi. Em và anh là chuyện ko thể.
Cuộc đời của em giống như một con robot đã đc lập trình sẵn. Ăn , học thật giỏi , 19t mà em fai học 2 trường DH rồi , em ko đc phép có bạn , ko đc phép đi chơi , hiếm khi đc đi dự sn bạn , càng ko đc phép có ng yêu. Sau này em sẽ lấy 1 ng chồng giàu có , chí ít cũng phải có địa vị trong xã hội. Và dường như lấy ai đó ko phải là quyết định của em.
Yêu anh em đã chấp nhận sau này sẽ từ bỏ mọi thứ. Nhưng sao anh lại bắt em chờ đợi. Em đã nói rất nhiều lần với anh là em ghét chờ đọi. Nhưng dường như anh ko hiểu điều đó.
Bây h em mới nhận ra là suột thời gian quen nhau anh chưa từng tặng cho em bất kì món quà nào. Em ko đòi hỏi những thứ ấy nhưng anh à. Em là con gái mà. Dù em có thể mua đc bất kì món đồ nào em thích nhưng em muốn có cái rỳ đó là cũa anh. Nhưng anh ko hiểu.
Ng ta bảo tình yêu dến dễ dàng thì ra đi nhanh chóng. uhm chẳng sai tẹo nào. có lẽ anh đến với em nhanh quá. Bước vào cuộc đời em dễ dàng rồi ra đi cũng nhanh chóng.
Mới quen anh 4 tháng mà anh bảo em đợi anh 7 năm. uhm yêu. Có lẽ em cũng đợi đc. Thời buổi công nghệ thông tin mà. Sẽ ko sao. Chỉ là ko đc gặp anh. Chỉ la ko đc ôm anh. Chỉ là ko đc anh chở đi dạo phố. Chỉ là noel, valentino , 8/3,...... em chỉ chó 1 mình. Nhưng ko sao em có thể gọi đt , có thể chat vẫn có thể nhìn thấy anh mà. Nhưng anh lại bảo 7 năm ko găp nhau , ko goi đt , ko nt , ko chat, nothing , ko rỳ cả.
Thế có quá lắm ko anh.
Anh ghét em phải ko? Anh đang tìm cách để làm em phải đau đấy à.
2 tháng rồi ko găp anh , ko 1 dòng tin nhắn , ko 1 lan gặp mặt , ko 1 cuộc đt. Thề có quá lắm ko anh.
Tim em đau , nc mắt em rơi. Moi thứ với em giờ này dường như tan vỡ.
Tại sao.
Tai sao.. anh ra đi ko 1 lời giải thích. Ko 1 lời chia tay.
Nều anh ko làm thì em sẽ làm. Em sẽ là ng ra đi.
Ở phương trời ấy chúc anh Hp.
Chào anh. t/y của em.
Có thể all là quá trễ. Nhưng em...........!!
Em đau.
:timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :so_funny: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo:
Em xin lỗi.
Ngàn lần xin lỗi.
Có lẽ xin lỗi vẫn ko đủ phải ko anh.Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ là ng quay lưng , em chưa bao giờ nghĩ em sẽ là ng phản bội ,em chưa bao giờ nghĩ em sẽ là ng nói câu chia tay. Vì em yêu anh.
Em không giỏi chờ đợi. Em ghét chờ đợi. Nhất là chờ đợi mà biết sẽ ko có kết quả.
Anh viết thư bảo nếu em đợi đc anh anh sẽ về em và anh sẽ lại bước chung một con đường. Còn nếu em ko đợi đc, em hãy tìm ng nào tốt với em hơn anh , yêu em hơn anh. Lúc anh trờ về anh sẽ chỉ đứng ở đằng xa nhìn và chúc em hanh phúc.
Anh à. Có lẽ thế giới cũa em và anh ko thuộc về nhau , nó khác xa nhau quá. Đến bây h em mới nhận ra là suốt thời gian quen nhau em chỉ dối gạt bản thân mình thôi. Em và anh là chuyện ko thể.
Cuộc đời của em giống như một con robot đã đc lập trình sẵn. Ăn , học thật giỏi , 19t mà em fai học 2 trường DH rồi , em ko đc phép có bạn , ko đc phép đi chơi , hiếm khi đc đi dự sn bạn , càng ko đc phép có ng yêu. Sau này em sẽ lấy 1 ng chồng giàu có , chí ít cũng phải có địa vị trong xã hội. Và dường như lấy ai đó ko phải là quyết định của em.
Yêu anh em đã chấp nhận sau này sẽ từ bỏ mọi thứ. Nhưng sao anh lại bắt em chờ đợi. Em đã nói rất nhiều lần với anh là em ghét chờ đọi. Nhưng dường như anh ko hiểu điều đó.
Bây h em mới nhận ra là suột thời gian quen nhau anh chưa từng tặng cho em bất kì món quà nào. Em ko đòi hỏi những thứ ấy nhưng anh à. Em là con gái mà. Dù em có thể mua đc bất kì món đồ nào em thích nhưng em muốn có cái rỳ đó là cũa anh. Nhưng anh ko hiểu.
Ng ta bảo tình yêu dến dễ dàng thì ra đi nhanh chóng. uhm chẳng sai tẹo nào. có lẽ anh đến với em nhanh quá. Bước vào cuộc đời em dễ dàng rồi ra đi cũng nhanh chóng.
Mới quen anh 4 tháng mà anh bảo em đợi anh 7 năm. uhm yêu. Có lẽ em cũng đợi đc. Thời buổi công nghệ thông tin mà. Sẽ ko sao. Chỉ là ko đc gặp anh. Chỉ la ko đc ôm anh. Chỉ là ko đc anh chở đi dạo phố. Chỉ là noel, valentino , 8/3,...... em chỉ chó 1 mình. Nhưng ko sao em có thể gọi đt , có thể chat vẫn có thể nhìn thấy anh mà. Nhưng anh lại bảo 7 năm ko găp nhau , ko goi đt , ko nt , ko chat, nothing , ko rỳ cả.
Thế có quá lắm ko anh.
Anh ghét em phải ko? Anh đang tìm cách để làm em phải đau đấy à.
2 tháng rồi ko găp anh , ko 1 dòng tin nhắn , ko 1 lan gặp mặt , ko 1 cuộc đt. Thề có quá lắm ko anh.
Tim em đau , nc mắt em rơi. Moi thứ với em giờ này dường như tan vỡ.
Tại sao.
Tai sao.. anh ra đi ko 1 lời giải thích. Ko 1 lời chia tay.
Nều anh ko làm thì em sẽ làm. Em sẽ là ng ra đi.
Ở phương trời ấy chúc anh Hp.
Chào anh. t/y của em.
Có thể all là quá trễ. Nhưng em...........!!
Em đau.
:timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :so_funny: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: