PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Yêu online



ngaytho93
09-04-2009, 04:13 AM
Một ngày bùn
Tự hỏi mình tại sao lại sống trên đởi?
Mọi thứ đều khốn nạn đầy dối trá
Chán chường
Vậy là online
Nó tìm những người bạn ảo ,nó mún nghe họ tâm sự để vơi đi nỗi lòng
Họ kể về tỳnh iu của họ
Nó thấy mình hiểu đc
Nó thấy thương cho những cuộc tỳnh dang dở
Rồi nó lại thương mình
Vì mình có hơn ai đâu? Seven love cả
Tối về nó ko ngủ đc, nó nghĩ về họ - những người ko quen biết...........
Hôm sau nó lại online
Để gặp họ ,tâm sự cùng họ
Thật sự nó rất trân trọng những người bạn này.Ảo ư?Với nó họ luôn là thật.Vì nó tin từ ảo họ sẽ bước ra thật.Thật và ảo ko đo bằng khoảng cách mà bằng sợi dây nối những tâm hồn đồng điệu.
Nó luôn nghĩ rằng mọi chuyện đều có thể làm đc.Quan trọng là mình có mún hay ko? Khoảng cách sẽ ko là khoảng cách khi con người biết tự tìm đến ,tự bắt lấy cơ hội cho mình.Và nó luôn như vậy.Người ta chỉ sống duy nhất 1 lần.Nhớ là chỉ 1 lần duy nhất.
Nó tin có tỳnh iu online.Nó cũng mún 1 lần thử iu người như thế.Vì bây giờ nó ko còn gì vướng bận khi cuộc tỳnh cũ đã qua.Nó sẽ sống hết mình.Uh thì ảo nhưng tất cả sẽ là thật vì nó mún mình biến ảo thành thật cho mọi người cũng tin.
Đã có ai quen qua online mà bi giờ đã trở thành tỳnh thật thì kể cho nó nghe với bà kon nhé!
Yahoo :ngoisaotinhnhan53

µkñøw0710
11-04-2009, 02:25 AM
chị đã từng nghĩ nó là tình yêu
nhưng có lẽ thật ra hok phải
những người bạn ảo sẵn sàng bên cạnh lắng nghe chia sẽ những suy nghĩ of họ với mình
họ hoik ngần ngại nói yêu mình vì:"ảo mà có chết ai đâu"
nhưng hok phải thế
chị đang quen 1 anh trên diễn đàn trường chị
anh ếy đang chính thức theo đuổi
con bạn chị bảo yêu đi
nhưng chị vẫn đang sy nghĩ rất mông lung
còn bé thì thế nao?:D

ngaytho93
11-04-2009, 04:57 AM
nhưng tại sao chị còn ngần ngại?
khi chàng kia đang chính thức theo đuổi chị?
em nghĩ rằng tất cả là duyên số ,chị có tin vào định mệnh ko?
em thì vẫn đang tìm thui ,nhưng những lời tâm sự ở trên đấy
từng iu từng thất tỳnh
em sợ những thằng con trai trên đời này rùi huhu

kun_linh
11-04-2009, 01:03 PM
kún cũng đang yêu một anh ở cùng quê ne........kún va anh y quen nhau trên một thế giới ao..............tất cả những ji anh ấy dành cho kún luôn là niềm vui và hạnh phuc...........anh ấy cũng nói với kún là anh ấy chưa bao giờ coi tình yêu này là ảo ca............mọi ng cứ bảo kún la nên cẩn thận chắc ji những lời anh nói là thật nhưng kún tin anh ý qua những lời anh ý kể về bản thân minh..........nhưng dù có tin nhưng mình vẫn ko đủ can đảm để gặp anh y..............kún chẳng biết có nên gặp anh ko nữa hix hix

badboy_itsme
11-04-2009, 05:38 PM
vội gì mà chấp nhận yêu vội vàng chị
chị nói đúng trog thế giới ảo họ ko ngần ngại nói lời yêu
trước đay chính em cũng từng như vậy :D
em nghỉ trước hết phải tìm hĩu
ko bik đối phương như thế nào mà làm sao nghe bạn chấp nhận yêu cái rụp như vậy đc
cuộc đời mưôn màu mưôn vẻ

ngaytho93
13-04-2009, 06:13 PM
Mỗi người có mỗi cách nghĩ riêng nhưng mình tin ai cũng đều mong có dc 1 tình yêu thật sự cho mình
Đôi khi gặp những khó khăn trong cuộc sống mà ko thể vượt qua ,mình thường nghĩ rằng tại sao ngay lúc đó người mình yêu đang ở đâu mà ko bên cạnh mình?
Rồi chờ đợi ,rồi vô vong...,rồi chợt tỉnh ra mới hay rằng mình có còn anh bên cạnh đâu?
Anh đã đi xa mãi mãi ,ra đi ko bao giờ trở lại rùi................
Lau vội nước mắt ướt nhạt nhòa ,ko dừng lại...................................
Phải ko bạn? Yêu là để sống mà.

P.chi
14-04-2009, 12:55 AM
Ảo là tưởng tượng. Quen nhau trên mạng đâu là tưởng tượng. Khi nào thấy có thể thì hẹn hò và cơ hội để tìm hiểu người bạn kia cũng nhiều hơn.

Chỉ là đừng để bị dụ dỗ bởi lời ong bướm của người muốn tìm hiểu.
Ỵ là cho, nhiều người đã suy nghĩ như vậy.
Vậy thì cho nhiều quá sẽ cảm thấy bị lừa dối nếu không được hồi đáp.

Mà nhận nhiều thì cũng sẽ thấy rằng đang lợi dụng người khác.
Đừng Y nhiều quá mà ngu si.

prettyanhthu
16-04-2009, 08:25 PM
trên mạng chắc cũng là một tình yêu. Thời bủi này ai cũng quen rất nhiều người trên mạng. Làm bạn trên mạng được sao lại ko thể yêu được? Dù cuộc tình của tớ không thành - vì nhiều lý do riêng tư - tớ nghĩ tớ cũng chắc thật tình đã yêu và anh ấy cũng vậy.

Nhưng trên mạng phải cẩn thận và đó cũng đâu khác gì ở ngoài mạng đâu. Mây câu chuyện tình ở đâu cũng vậy. Nêu tình cảm mình với người là thật thì nó là thật.

thienthantim
17-04-2009, 12:15 AM
Mạng là thế giới ảo,nhưng thế giới nào cũng có người tốt người xấu.Nếu mình thật lòng thì sẽ đc đền bù xứng đáng.Có những cuộc tình trên mạng thật đẹp đó thôi.Nhưng mình đã từng đau 1 lần,chẳng biết trc đc điều gì cả^^^

ngaytho93
22-04-2009, 05:41 AM
Nhưng các bạn có biết ko quen thật nhiều bạn trên mạng làm ta xa rời thế giới thật của mình, làm cho ta khi buồn thật chẳng thể lấy người ảo ra mà trút bỏ...Vì muốn gặp họ ta lại phải online ,nhưng nỗi buồn ko hề đợi ta, nó đến nhanh và hả hê gặm nhấm sự cô đơn của con người.
Cái gì cũng ko hề tuyệt đối ,quan trọng là ta đã nhìn nhận nó ra sao mà thôi.
Nhưng hãy nhớ rằng trong cuộc sống ta có 1 người bạn thân thiết nhất mà đến nỗi ta ko hề nhận ra....Đó là chính mình đấy !

kjeuvjxjnh_ls
29-04-2009, 02:41 AM
chị đã từng nghĩ nó là tình yêu
nhưng có lẽ thật ra hok phải
những người bạn ảo sẵn sàng bên cạnh lắng nghe chia sẽ những suy nghĩ of họ với mình
họ hoik ngần ngại nói yêu mình vì:"ảo mà có chết ai đâu"
nhưng hok phải thế
chị đang quen 1 anh trên diễn đàn trường chị
anh ếy đang chính thức theo đuổi
con bạn chị bảo yêu đi
nhưng chị vẫn đang sy nghĩ rất mông lung
còn bé thì thế nao?:D

ảo thì cũng có thể là thật dc chứ sao?. nhưng thật rồi thì sao?. một người ngoài bắc 1 người tận trong tp hcm. xa tận chân trời, tình yêu....... chẳng qua chỉ là nhớ nhung, chờ đơi. là những giọt nước mắt.. là lo lắng... có thể ko phải là hoài nghi... là 1 sự tin tưởng nhưng ko có ji làm chắc chắn...ko phủ nhận rằng cũng có những nụ cười cũng hạnh phúc nhưng có thấm vào đâu so với những giọt nước mắt nhớ thương ,tại sao lại bất công như thế? tại sao bắt nó phải xa những người nó yêu thương???nó làm ji có lỗi???? yêu rồi thì sao? gặp rồi thì sao? cuối cùng vẫn phải xa cách.biết đến bao giờ mới thực sự dc bên nhau?????????????????????


vội gì mà chấp nhận yêu vội vàng chị
chị nói đúng trog thế giới ảo họ ko ngần ngại nói lời yêu
trước đay chính em cũng từng như vậy :D
em nghỉ trước hết phải tìm hĩu
ko bik đối phương như thế nào mà làm sao nghe bạn chấp nhận yêu cái rụp như vậy đc
cuộc đời mưôn màu mưôn vẻ

nếu chưa yêu thì tốt nhất là ko nên rành buộc mình vào bất cứ mối quan hệ nào mang tên tình yêu.độc thân đồng nghĩa với tự do ," tự do" vẫn là điều tuyệt vời hơn cả
yeu lam ji cho doi no kho
song doc than cho kon trai no them

girlgrace
01-05-2009, 02:12 AM
bạn ơi sẽ sao nếu tớ nói tớ đang sở hữu 1 tình yêu............qua mạng....................................cả 2 đứa thậm chí còn chưa gặp mặt nhau lấy 1 lần.....................cùng cố gắng học tập tốt để có thể đến với nhau..................theo cậu nó có ẢO hok????????Nó có được gọi là tjnh` yêu hok??????????????Thế giới nào cũng có 2 mặt cả màk..........HẠNH PHÚC SẼ MỈM CƯỜI VỚI NHỮNG AI CÓ HJ VỌNG VÀ CỐ GẮNG HẾT MÌNH VJ` NÓ !!!!!!!!!!!!!*_* CHÚC CẬU HẠNH PHÚC NHÁ !!!!!!!!!!

06.30.09
01-05-2009, 06:13 AM
mạng là ảo ^^ cảm giác yêu và được yêu cũng là ảo ^^

tốt nhất là không nên yêu online vì chả giúp gì được cho mình ^^

1 lời khuyên chân thành :D

letue
01-05-2009, 01:12 PM
Chỉ cần 2 người yêu nhau thật lòng
Chỉ cần 2 người có niềm tin với nhau.
Thì tình yêu sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả
Ảo ư? Với sức mạnh của tình yêu chúng mình sẽ biến nó thành sự thật
Anh tin trên đời này có duyên số , có phép màu
NOTHING IS IMPOSSIBLE :ahah:

muathutim
02-05-2009, 12:09 AM
Với những người trong cuộc , họ tin có ngày mai , bởi tình cảm của họ là thật.
Với người ngoài cuộc , họ đang lo lắng và chúc phúc cho những người đang yêu nhau , bởi lý trí mách bảo họ rằng : còn muôn vàn khó khăn :D

kjeuvjxjnh_ls
02-05-2009, 02:55 AM
bạn ơi sẽ sao nếu tớ nói tớ đang sở hữu 1 tình yêu............qua mạng....................................cả 2 đứa thậm chí còn chưa gặp mặt nhau lấy 1 lần.....................cùng cố gắng học tập tốt để có thể đến với nhau..................theo cậu nó có ẢO hok????????Nó có được gọi là tjnh` yêu hok??????????????Thế giới nào cũng có 2 mặt cả màk..........HẠNH PHÚC SẼ MỈM CƯỜI VỚI NHỮNG AI CÓ HJ VỌNG VÀ CỐ GẮNG HẾT MÌNH VJ` NÓ !!!!!!!!!!!!!*_* CHÚC CẬU HẠNH PHÚC NHÁ !!!!!!!!!!

chẳng sao nếu có 1 tình yêu qua mạng và luôn tin vào nó tớ cũng có 1 mối tình như thế , bọn tớ đã gặp nhau , tớ vẫn nuôi 1 niềm tin nhưng cũng ko khỏi lo lắng khi tớ mới 18 người ta 20, tính đến chuyện tương lai 7 năm nữa tớ ko bit bọn tớ có thể cững bền như vậy dc ko,cũng có nhìu người cho rằng yêu là 1 chuyện lầy là chuyện khác nhưng cả 2 chúng tớ đều ko nghĩ vậy ,dù sao cũng cảm ơn bạn ví lời chúc dễ thương và cũng chúc bạn hạnh phuc vời tình yêu đã có, chúc 2 bạn sớm gặp nhau

ngaytho93
02-05-2009, 05:14 AM
Để mình kể cho các bạn nghe 1 chuyện tình qua online có thật ,họ quen nhau,yêu nhau,biết mặt nhau, gần gũi dc nhau nhưng ko thể ở bên nhau dc vì...
Chị ấy ở Đà Nẵng, cùng chỗ với mình,khi còn đi học chị chat trên mạng quen anh ấy ở Daklak. Hai người nói chuyện với nhau thấy hợp nên dần dần thân hơn ,họ truyền nhau những bức thư đường dài,tâm sự với nhau thật nhiều về cuộc sống.Họ thích văn chương nên chấc chính điều đó gắn kết họ với nhau.Đừng nghĩ họ iu nhau chỉ dừng lại ở mức độ đó.Mùa hè năm sau anh ra đây thăm chị ,họ cách xa nhau đến cả trăm cây số mà vẫn tìm cách gặp nhau đều đều.Mỗi năm dc 4 lần chứ ít j.Thế rồi 1 lần anh theo ba mình ra Đà Nẵng đám giỗ nhà chú thì 1 chuyện ko ngờ xảy ra...Đố các bạn là j? Anh gặp chị ấy ở đó, ko phải là sự tình cờ....mà chị chính là con của người chú xa quê này!!!Hai người ôm nhau khóc,trời hôm ấy mưa to lắm,anh ngồi che cho chị ướt cả lưng áo.Đau đớn...khi tình iu này đâu dễ có dc mà lại dễ dàng mất đi quá....Thử hỏi như vậy tình iu online đã là sự thật chưa?
Mình ko dám tranh luận về tình yêu ,mình cũng sợ khi bị người ta lừa dối nên chưa dám thử
Nhưng gửi những ai đang iu người đặc biệt ấy ,hãy nhớ rằng mạng cũng như 1 trang của cuộc sống muôn màu.Iu người trên mạng biết đâu ta đang iu chính mình ,iu thêm cuộc sống này,và có lẽ là iu 1 nửa ta đang mải kiếm tìm.

congchuahongtra
02-05-2009, 10:22 PM
mình nghĩ mặc dù mạng là ảo nhưng chắc gì tình yêu trên mạng là ảo,cái đó cũng tuỳ thôi,quan trọng là đối phương như thế nào thôi,mình cảm thấy qua cách nói chuyện ta có thể cảm nhận được đối phương là người như thế nào,cái chính là chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo trước những lời nói của đối phương.Mình cũng đang có 1tình yêu như thế mình đang và sẽ luôn hy vọng hướng về và tin tưởng nó