Xem đầy đủ chức năng : Ngẫu hứng !
Nguyễn An
08-04-2009, 12:23 AM
Chút ngẫu hứng nhớ lại tình xưa cũ
Phũ phàng chua xót đắng cay nhiều
Tiêu điều hoang phế tựa bãi tha ma
Cho ta đau khổ tái tê lòng
Mắt_lưu_ly
08-04-2009, 12:26 AM
phút ngẫu hứng nhớ lại tình xưa
ngọt ngào, cay đắng, nhớ nhung nhiều
người xưa tựa giấc mơ đêm trắng
đã tan biến theo cõi hư vô
xuri_buồn
08-04-2009, 12:26 AM
chút ngẫu hứng anh nâng ngòi bút
chợt thấy buồn cho wa khứ thương đau
chút ngấu hứng làm sống lại nỗi sầu
mà bao lâu anh mong rằng chôn kín
Nguyễn An
08-04-2009, 12:27 AM
ngồi buồn ngẫu hứng phút yêu nhau
thề ước yêu thương đến bạc đầu
ngờ đâu giây phút buồn trôi mất
ngẫu hứng cuộc tình tan quá mau
xuri_buồn
08-04-2009, 12:34 AM
lời nói yêu wa phút giây ngẫu hứng
thật dại khờ cho kẻ đã vội tin
để mai xa mật bóng hình
ngồi ôm cuộc tình tan nát trái tim
Nguyễn An
08-04-2009, 12:35 AM
ngẫu hứng làm gì một phút hay
môi hồng trao vội đắm vòng tay
một mai tỉnh giấc lòng tiếc nuối
ngẫu hứng qua rồi một cuộc say
xuri_buồn
08-04-2009, 12:42 AM
ngẫu hứng đắm mình trong men rượu
tìm người tri kỉ đối đáp thơ
rồi ko biết là thật hay là mơ
rồi tình cờ người đến như mong muốn
Nguyễn An
08-04-2009, 12:54 AM
Hoàng hôn buông tím ngắt trời
Như đời ta tím lúc rời xa em
Nhớ lúc trời còn nhá nhem
Lúc tình ta vẫn trắng đen rõ ràng
Nhưng sao trời nỡ phũ phàng
Giăng đêm tím ngắt cách nàng lìa ta
Một mình nhìn về xa xa
Tim ta ngẫu hứng cất ca lời sầu
Nắng Sài Gòn
08-04-2009, 01:20 AM
Ai đã từng trao yêu thương say đắm
Bỗng suy sụp bởi hai tiếng "chia tay"
Hãy chớ buồn và nguôi lòng oán hận
Sẽ có người yêu bạn thật đắm say !
thiên sứ trắng
08-04-2009, 01:29 AM
ngẫu hứng viết lời thơ đối đáp
và làm wen các bạn nơi đây
ngẫu hứng gửi lời theo gió mây
và ngẫu hứng thấy tim mình lên tiếng
Nguyễn An
08-04-2009, 01:46 AM
Hè về nhiều tiếng ve sầu
Trên đường gió lặng xanh mầu lá xanh
Có phải nó khóc thương anh ?
Cứ kêu sầu mãi chẳng dành nghỉ ngơi
Đêm nay lòng anh rối bời
Ngắm sao ngẫm lại cuộc đời của anh
Cớ sao em lại nỡ đành
Giăng mây kín mít lấp ánh sao trời
Ngẫu hứng cất tiếng thành lời
Viết nên tình khúc để đời mãi ghi
@ nắng.: cảm ơn em
xuri_buồn
08-04-2009, 01:54 AM
nghe tiếng ve mà lòng thổn thức
chút ngẫu hứng tặng ai lời thơ
gom nắng hạ biến thàng ước mơ
gom lời thơ ngẫu hứng đem tặng bạn
Mắt_lưu_ly
08-04-2009, 01:57 AM
tiếng ve rộn ràng ngoài khung cửa
ngẫu hứng ngồi nghe tiếng ve ngân
bồi hồi, ôi mùa hạ đã đến
nhẹ nhàng quá thời gian khẽ lướt qua
ngày gặp anh cũng là lúc hè đến
dạo phố vui ta tình cờ quen nhau
lại một mùa hè nữa đã về
nhưng năm nay có còn anh bên cạnh
ta yêu nhau có phải chăng ngẫu hứng
rồi ta lại ngẫu hứng chia tay
thôi thì đã là duyên vô phận
phút ngẫu hứng cũng chỉ là ngẫu hứng
Nguyễn An
08-04-2009, 02:01 AM
Ngẫu hứng nhớ lại tình đầu
Thưong thưong nhớ nhớ viết câu thất tình
Mong đợi một sớm bình minh
Xua tan vưong vấn mối tình thuở xưa
Giờ trời lại đổ cơn mưa
Cho ta thương nhớ ngưòi xưa mãi hoài
Ngày mới nắng sớm ban mai
Viết vào nhật ký vài dòng tỷ tê
xuri_buồn
08-04-2009, 02:03 AM
là trăng mãi chẳng thể là sao
là trời cao ko thể là mặt đất
phút ngẫu hứng ko khiến ta thân mật
nhưng đủ dâng trào cảm xúc trong ta
trời xanh mãi cao tình mãi xa
ta nơi đây làm bài thơ ngẫu hứng
Nguyễn An
08-04-2009, 02:07 AM
Ngoài trời kia vẫn mưa giông
Cho hồn ai cứ ngóng trông ngưòi hoài
Nhắm mắt lại thấy ngày mai
Mở mắt lại nhớ đến ai hỡi trời
Ngoài trời kia vẫn mua rơi
Cho tình ta cứ xa vời nơi nao
thiên sứ trắng
08-04-2009, 02:07 AM
nhấc ngòi bút bẻ cành hoa ngẫu hứng
chợt nhớ tình bưồn tình đã xa
phút ngẫu hứng ta mãi là ta
vẫn hát ca cùng trời và đất
xuri_buồn
08-04-2009, 02:17 AM
xuri ngẫu hứng chép thơ
theo thơ đi đến thế giới mơ diệu kì
một cô bé bưồn tên xuri
kể từ nay chẳng ướt mi vì người
Nguyễn An
08-04-2009, 02:26 AM
tình ta ngẫu hứng cất ca lời sầu
sầu đời sầu tủi sầu ai
sầu vương đôi mắt hoen dài đôi mi
sầu ơi mi đến làm chi
chút tình ngẫu hứng còn gì cho em
xuri_buồn
08-04-2009, 02:33 AM
ko còn cho em tình sầu lắng
để lòng em trống vắng hồn thơ
chút ngẫu hứng chút mộng mơ
chờ mong một tình thơ tình đời
pe'kute
09-04-2009, 08:27 PM
1 phút ngẫu hứng mới đến đây
vô tình đọc được bài thơ hay
Rồi vô tình viết vài dòng để lại
Gửi a An 1' rồi chia li..............
Nguyễn An
09-04-2009, 10:49 PM
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Bạn chỉ đẹp khi bạn ở tim mình
Ngẫu hứng gặp một cô bé xinh
Sầu đau một kiếp để tình mãi xa
thiên sứ trắng
10-04-2009, 02:18 AM
ngẫu hứng vô tình hay là duyên
gặp gỡ nhau chi chỉ muộn phiền
trách cho phận bạc ko duyên nợ
ngẫu hứng buồn sao trách những lời thơ
Nguyễn An
23-11-2009, 06:24 AM
Tiếc gí chút ngẫu hứng
Người kia nào có xứng
Nỡ bỏ mình ta đứng
Điên dại hồn lững thững
Đau đớn ta chịu đựng
Cuộc tình gánh trên lưng
Chẳng được lúc nào mừng
Như một sợi dây thừng
Trói đời ta mãi mãi.
lệ thủy
24-11-2009, 02:23 AM
Ngẫu hứng lên ta yêu mất người
Giờ đây hối hận cũng ko kịp nữa
Làm sao bây giờ ,phải làm sao
Nên yêu nữa hay thôi đây
HanMacTu_part2
25-11-2009, 07:23 AM
Ngẫu hứng hôm nay ghé qua đây
Thơ thi xum họp thấy vui lây
liền vội đề vào bài thơ ngỏ
Lại tự Ngẫu Hứng tặng chốn nay!
Đã một năm trời đã trôi qua
Bè bạn năm nào cũng chia xa
Tình yêu thơ mộng còn đâu nữa
Chỉ còn ngẫu hứng viết mình ta...
duycanh
30-11-2009, 09:03 AM
Chút ngẫu hứng ta ghé qua đây
Là thành viên mới ở nơi này
Góp chút thơ giao lưu bè bạn
Ngẫu hứng thơ ta tán chuyện vui
duycanh
01-12-2009, 03:00 AM
Chút ngẫu hứng với người con gái
Hai đứa mình đã dại cùng nhau
Tình yêu giờ đã nhạt màu
Giờ đây ta phải xa nhau lúc này
Ngẫu hứng ta uống cho say
Từ nay ta sống tháng ngày cô đơn
LuuDuLuong
05-12-2009, 06:34 PM
Buồn thương ngẫu hứng lên cơn
Cho lòng quay quắt chập chờn nỗi đau
Nửa đêm thức giấc nghẹn ngào
Chợt lòng ngẫu hứng bay vào hư không...
duycanh
05-12-2009, 09:09 PM
Ôi chao "ngẫu hứng lên cơn"
Bạn dùng ngôn ngữ mạnh hơn mọi người
Ngẫu hứng đọc đến phát cười
Bạn làm tôi đã vui tươi lúc này
Ngẫu hứng tôi chỉ muốn say
Say thơ với bạn một ngày cùng vui
binhkhiem
06-12-2009, 12:21 AM
Ngẫu hứng ghé qua thăm người cũ
Bỗng thương nhớ tình cũ năm xưa
Ta nào biết tình đã ra đi mất
Ngẫu hứng câu thơ vội vàng qua
Lưu Li Tím
06-12-2009, 12:51 AM
Ngồi buồn ngẫu hứng làm thơ
Nhớ người tình cũ ở bờ sông Thương
Ánh trăng dịu ngọt khiêm nhường
Mềm như mái tóc dễ thương của nàng......
duycanh
06-12-2009, 09:13 AM
Ngẫu hứng hôm nay đi sắm đồ
Quần quần áo áo đến một lô
Nghĩ lại sắm đồ là hoang phí
Ngẫu hứng ta mê hóa hồ đồ
Nguyễn An
07-12-2009, 06:57 AM
Ngẫu hứng gặp ngưòi rồi yêu
Tình duyên rắc trở lắm tiêu điều
Ngôi bưồn với phút quạnh hiu
Đêm về mơ bóng lòng cô liêu
Ngưòi ơi biết lòng này liêu xiêu
HanMacTu_part2
07-12-2009, 09:13 PM
Ngẫu hứng thu qua thấy người xa!
Nụ cười xinh xắn... Tôi xót xa
Hỏi chăng duyên đời này gặp lại
Mối tình truyền kiếp của riêng ta
duycanh
09-12-2009, 07:50 AM
Ngẫu hứng ta buồn lại làm thơ
Mẹ đời buồn mãi đến bao giờ
Ta đi tìm chút tình duyên nợ
Chẳng thấy tìm đâu vẫn bơ vơ
amy_le
31-12-2009, 06:51 AM
ngẫu hứng cô đơn ,ngẫu hứng sầu .
đa tình ,đa cảm biết về đâu ?
bao lâu cho thấy đời sâu lắng ...
thức trọn đêm này ,thâu mấy canh ? (canh thâu)
duycanh
01-01-2010, 08:23 PM
Ngẫu hứng đầu năm lại làm thơ
Một chút thi hứng điểm tô xuân nồng
Xuân về các bạn vui không?
Ngẫu hứng một chút mà lòng bâng khuâng
hamy905
01-01-2010, 08:33 PM
Tình cờ lạc bước nơi này
Vần thơ ngẫu hứng thật hay hỡi người???
Xem xong lòng rộn tiếng cười
Xin chào các bạn những người yêu thơ!!!
duycanh
01-01-2010, 08:55 PM
Ngẫu hứng biết viết gì đây
Nỗi lòng khó nói ai hay tỏ bày?
Nâng ly ta cạn cho say
Xuân về đời mới tình này khó phai
hamy905
01-01-2010, 09:16 PM
Ngẫu hứng mới biết nơi này
Biết bao thi sĩ thơ hay thật nhiều!!!
Riêng mình cảm thấy buồn thiu
Vần thơ chẳng có đìu hiu nỗi sầu!!!
duycanh
01-01-2010, 09:29 PM
Thơ không sầu tôi mong như vậy
Nhưng cuộc đời đâu thấy niềm vui
Ngẫu hứng buồn lại chôn vùi
Cái đời trai tráng của tui thật buồn
hamy905
01-01-2010, 09:34 PM
Buồn cho những phút biệt ly
Người đây ta đấy còn chi hỡi tinh??
Ngẫu hứng nghĩ đến chuyện mình
Lòng nghe đau nhói khi tình đã xa!!!
duycanh
01-01-2010, 09:51 PM
Ngẫu hứng một chút mẹ cha
Sang năm mới chúc cả nhà AN KHANG
Mẹ cha con chúc ngày càng
Có thêm SỨC KHOẺ con màng gì thêm
Tuổi già được sống êm đềm
Con cháu ngoan ngoãn vui thêm cuộc đời
Đại gia đình chúc đôi lời
THÀNH CÔNG HẠNH PHÚC chân trời nào xa
MAY MẮN đến với cả nhà
BÌNH AN,SỨC KHOẺ bên ta trọn đời
hamy905
01-01-2010, 09:59 PM
Ngẫu hứng góp nhặt vần thơ
Gởi vào trong gió lời chờ lời mong...
Người xa xôi ấy biết không
Nơi này ta vẫn mãi trông đợi người!!!
duycanh
01-01-2010, 10:33 PM
ngẫu hứng ngồi đối thơ nhau
Nhưng mà ta chẳng có giàu thời gian
Hẹn bạn ta sẽ huyên hàn
Giờ tôi sẽ phải ngồi bàn học ngay
hamy905
01-01-2010, 11:56 PM
Ngẫu hứng gặp ai nơi này
Để rồi lại phải tìm hoài vần thơ
Để rồi cảm thấy bất ngờ
Lời lẽ đi mất vần thơ sai từ...
duycanh
02-01-2010, 12:12 AM
Ngẫu hứng vào gặp em đây
Hôm nay tui đã đong đầy túi thơ
Gặp em cũng rất tình cờ
Không khéo ta lại lơ mơ chút tình
Hai ta cũng khéo dập dình
Thơ qua thơ lại quên mình sắp thi
hamy905
02-01-2010, 12:59 AM
Ngẫu hứng góp chút thẫn thờ
Để rồi ta lại bất ngờ đối thơ...
Người kia ta gặp bao giờ
Chưa chi mà đã đợi chờ "khó ta"
Biết rõ chỉ là khách xa
Tình cờ lạc bước ghé qua chốn này
Thế sao người chẳng nhẹ tay
Thẳng thừng một lúc hỏi ai không buồn???
duycanh
02-01-2010, 01:08 AM
Con sóng xô mãi vào bờ
Biết bờ cát trắng sẽ mờ nhạt phai
Tôi em riêng rẽ là hai
Tình cảm ta đã trao dài cho nhau
Ngẫu hứng tỉnh cảm này đây
Hỏi em có nhận gió-cây được ngừng
hamy905
02-01-2010, 01:18 AM
Làm sao bảo gió phải dừng?
Làm sao lại bảo cây đừng vấn vương?
Chúng ta gặp gỡ bên đường
Ngẫu hứng trao chút tơ vương thơ mình
Cứ sao lại nói chuyện tình
Ta đây người đấy khi mình... mới quen!!!
duycanh
02-01-2010, 01:27 AM
Ai mà biết được thi ca
Có bao tình cảm thế mà ai hay
Mượn thơ để dãi tỏ bày
Xưa nay không ít để thay lời tình
Ngẫu hứng một chút ân tình
Thế mà em sợ chúng mình thành đôi
hamy905
02-01-2010, 01:49 AM
Ngỡ ngàng nghe chuyện lứa đôi
Bởi vì vẫn muốn đơn côi hỡi người
Ngẫu hứng vào thấy vui cười
Lời thơ sao cứ giết người thế kia!!!!
Kaigithe
02-01-2010, 02:12 AM
Ngồi trà ngắm chuyện lứa đôi
Nghĩ mình tủi phận ôi thôi là sầu
Nguời xưa đã bưôc qua cầu
Tôi đây đứng lại một câu thơ tình
duycanh
02-01-2010, 02:13 AM
Hôm nay tìm thấy hôn thơ
Người con gái lạ hồn thơ tôi về
Lâu nay hồn thơ ê trề
Nỗi lòng lặng trĩu lão lề hồn thơ
Ngẫu hứng anh chẳng có ngờ
Cảm ơn My nhé đón chờ thơ tôi
hamy905
02-01-2010, 02:16 AM
Ngẫu hứng biết được chuyện tình
Lòng nghe thương cảm như mình bị đau
Tình người đã mãi gởi trao
Làm chi đến nỗi chịu bao chia lìa !!!
Kaigithe
02-01-2010, 02:20 AM
Xưa có câu "tình đầu là đau khổ"
Hỏi ông trời sao cứ lỡ cách ngăn
Tình đôi lứa từ đây không còn nữa
Giấu trọn trong tim một khối sầu
duycanh
02-01-2010, 02:25 AM
Anh như lạc lõng giữa đời
Bước chân lac lối đến nơi có buồn
Có lần nước mắt anh tuôn
Làm sao buồn mãi cái muôn sự đời
Ngẫu hứng một chút đấy thôi
ai đâu có hiểu cho tôi bao giờ
hamy905
02-01-2010, 02:42 AM
Hôm nay tìm thấy hôn thơ
Người con gái lạ hồn thơ tôi về
Lâu nay hồn thơ ê trề
Nỗi lòng lặng trĩu lão lề hồn thơ
Ngẫu hứng anh chẳng có ngờ
Cảm ơn My nhé đón chờ thơ tôi
Ngẫu hứng thì nói thế thôi
Chứ ai lại dám đối thơ anh nè !!!
Bây giờ cảm thấy e dè
Lời thơ mất biệt sao còn đối thơ???
Kaigithe
02-01-2010, 05:44 AM
Ngẫu hứng ra mua một cỗ lòng
Gọi thêm thằng bạn nữa là xong
Một chai cuốc lủi hai thằng chiến
Say tít thò lò thế là xong
duycanh
02-01-2010, 06:09 AM
Ngẫu hứng một chén đầu xuân
Nào...nâng ly rượu mừng xuân sang rồi
Ngẫu hứng một chén thế thôi
Để ta tỉnh táo còn ngồi làm thơ
Kaigithe
02-01-2010, 06:25 AM
Ngẫu hứng uống rượu làm thơ
Một chai rượu với một bơ chuyện tình
Sá gì một vại một bình
Dầu cho say vẫn ân tình cùng thơ
duycanh
02-01-2010, 06:39 AM
Ngẫu hứng ngồi uống rượu chơi
Làm thơ thưởng nguyệt tuyệt vời phải không?
Túi thơ bầu rượu trăng nồng
Ta như thi sĩ mấm mồng thơ xưa
duy.ko0l
02-01-2010, 10:32 AM
phút ngẫu hứng anh nhớ đến em
nhớ những gi chúng ta từng có
cho thật nhiều nhận lại chẳng bao nhiêu
cho lòng anh rơi lệ suốt đêm dài
hamy905
02-01-2010, 07:09 PM
Ngẫu hứng tìm người để đối thơ
Nhưng sao lại thấy quá bất ngờ
Thi từ sao cứ mãi lơ mơ
Để hồn thẫn thờ với... vần thơ !!!
duycanh
02-01-2010, 11:24 PM
Ngẫu hứng muốn hái được vầng trăng
Muốn chơi bằng được với chị Hằng
Và muốn ganh đua cùng chú cuội
Đâu ngờ giấc mộng quá tung tăng
hamy905
03-01-2010, 07:54 AM
Ngẫu hứng cứ mãi tung tăng
Thơ thì cứ đối biết rằng sẽ thua
Ngẫu hứng cứ ngỡ chuyện đùa
Nào đâu có biết hơn thua hỡi ngươì???
Kaigithe
03-01-2010, 08:06 AM
Ngẫu hứng ta hái sao trời
Làm sao lại cứ muốn ngơi rượu sầu
Dẫu rằng thế cuộc bể dâu
Ta đây em đó đi đâu mà buồn
hamy905
03-01-2010, 08:22 AM
Ngẫu hứng nhìn trời mưa tuôn
Giọt mưa lát đát nghe buồn biết bao
Bây giờ nhớ lại ngày nào
Tình đang lưu luyến giờ sao xa rời???
Kaigithe
03-01-2010, 08:28 AM
Ngẫu hứng ngồi ngắm hoa đào
Tim anh vẫn thế em nào có hay
Ngoài hiên lất phất mưa bay
Trong phòng tôi đã rượu say mất rồi
hamy905
03-01-2010, 08:35 AM
Ngẫu hứng nhớ chuyện xa xôi
Ngươì xưa đi mất bỏ tôi một mình
Giờ tôi cô lẻ duyên tình
Ngồi buồn đau xót khi mình dở dang !!!
duycanh
03-01-2010, 08:37 AM
Rượu say say rượu say tình
Ta say thiếu nữ bóng hình thướt tha
Ta say.... say rượu hay hoa
Đoá hao rực nở rừng hoa bạt ngàn
Ta say.... say rượu hay nàng
Ngẫu hứng một tý lại càng say thêm
Kaigithe
03-01-2010, 08:41 AM
Ngẫu hứng thơ thơ, ngẫu hứng tình
Ngồi buồn nhớ đến cái lưu linh
Nhớ rượu nhớ tình say say tỉnh
Nhớ tình nhớ rượu tỉnh tỉnh say
duycanh
03-01-2010, 08:48 AM
Phút ngẫu hứng làm thơ với bạn
Để giờ này sắp cạn thời gian
Bạn thấy không tôi đã buông màn
Chỉ chờ ngon giấc cung đàn ru tôi
Kaigithe
03-01-2010, 08:55 AM
Ngẫu hứng tôi đà có bạn thơ
Mong mong đợi đợi với chờ chờ
Dẫu rằng đêm muộn anh đi ngủ
Mong rằng trong mộng cũng làm thơ
hamy905
03-01-2010, 09:20 AM
Ngẫu hứng rồi lại làm thơ
Nghe người đi ngủ bất ngờ lắm thay
Thẫn thờ như một kẻ say
Giờ còn đâu nữa những ai đối vần !!!
Kaigithe
03-01-2010, 09:27 AM
Ngẫu hứng ngâm thơ hút thuốc lào
Một vài ba điếu thấy nao nao
Làm hai bi nữa là gục hẳn
Sáng mai tỉnh dậy chẳng có sao
hamy905
03-01-2010, 12:13 PM
Ngẫu hứng làm thơ chẳng hiểu sao
Tự dưng lòng lại thấy nao nao
Tình thơ giờ chẳng hiểu làm sao
Khép kín trang thơ biết bao sầu !!!
Kaigithe
04-01-2010, 07:06 PM
Ngẫu hứng sáng nay chẳng đi làm
Ngồi nhà uống rượu thế mà ham
Rượu say gọi đội làm tý chắn
Tám đỏ hai lèo đến là ham
duycanh
04-01-2010, 08:56 PM
Ngẫu hứng một chút nhạc DANCE
Cho lòng bốc lửa ngập tràn sức xuân
Hôm nay đẹp nhất trong tuần
Có thơ có nhạc tuổi xuân ngập lòng
trannhankim
04-01-2010, 08:57 PM
Ngẫu hứng qua cầu chiếc áo bay
Bây giờ biết lấy gì mặc đây
Nhảy xuống sông coi như tự vận
Thôi thì ở trần thế là xong !!!
hamy905
05-01-2010, 02:46 AM
Ngẫu hứng để rồi lòng dối lòng
Thương người phút chốc cứ trông mong
Người xa xôi quá có biết không
Tình thơ giữ mãi ở trong lòng???
duycanh
05-01-2010, 02:54 AM
Ngẫu hứng nghĩ vẩn nghĩ vơ
Cho thời gian chạy vượt bờ vượt biên
Đuổi theo suy nghĩ triền miên
Đâu rồi hỡi những bạn hiền ta ơi
hamy905
05-01-2010, 02:59 AM
Ngẫu hứng ta lại trao lời
Để rồi lại thấy đất trời lung lay
Bây giờ thơ đáp cả ngày
Giờ đây mệt mỏi ai hay cho dùm !!!
duycanh
05-01-2010, 03:06 AM
thế là em quá giống tôi
Đôi mắt không thể mở rồi em ơi
Thôi thì lúc khác ta chơi
Bây giờ ngủ chút về nơi mộng tình
Ngẫu hứng ta đã yêu mình
Hỡi nàng thi sĩ nhận tình anh không?
trannhankim
05-01-2010, 03:11 AM
Ngẫu hứng My cứ chạnh lòng
Coi như không có anh trong bên này
Ngẫu hứng em cứ giải bày
Thơ kia hẹn ước ngất ngây lòng mình
hamy905
05-01-2010, 07:18 AM
Ngẫu hứng trao chút thơ mình
Mà sao người bảo duyên tình chia xa
Lời thơ đâu có thiết tha
Mà sao người lại cho là luyến lưu !!!
MyLoveYousv
06-01-2010, 12:24 AM
ngẫu hứng đêm tàn mạch lệ tan,
bao nhiêu sầu muộn bấy dâng tran.
nghìn thu úa mộng buồn chưa dứt,
ngẫm lại đời ta lỡ trót mang...
duycanh
06-01-2010, 02:27 AM
Ngẫu hứng ta phải xa nàng
Thơ kia ai đối nhỡ nhàng thơ nhau
Thôi thì ta hẹn lần sau
Vần thơ lại đối chữ "Nhau" lại về
nhoknghich
06-01-2010, 03:54 AM
Ngẫu hứng làm thơ phút ưu buồn
Giọt sầu nay cạn, lá vàng buông
Nay về cảnh sắc, không màu nắng
Một áng mây trôi, một ánh trăng
hamy905
06-01-2010, 07:55 AM
Ngẫu hứng cùng người thơ đối thơ
Để rồi lòng lại thấy bất ngờ
Thi từ đâu mất ta tìm mãi
Ngẫu hứng tìm hoài chẳng thấy "nhau" !!!
duycanh
06-01-2010, 07:34 PM
Ngẫu hứng tìm lại chút gì
Của ngày em tới thơ thi đối vần
Anh giờ lỡ nhịp bước chân
Than ôi buồn lắm bao lần chờ nhau
hamy905
06-01-2010, 09:54 PM
Ngẫu hứng vần thơ ta cứ trao
Để rồi chẳng hiểu tại làm sao
Vần thơ lạc điệu đi tìm mãi
Ngẫu hứng tìm hoài không thấy nhau!!!
duycanh
07-01-2010, 03:33 AM
Ngẫu hứng về lại làm thơ
Mong gặp người đó nhưng giờ thấy đâu
Ngẫu hứng một buổi hôm đầu
Ta em hai đứa nhịp cầu đối thơ
hamy905
07-01-2010, 07:09 AM
Ngẫu hứng vào với vườn thơ
Người xưa đâu thấy thẫn thờ đợi mong
Tình thơ ủ kín trong lòng
Sao ta cứ mãi trông mong một người
duycanh
07-01-2010, 10:51 PM
Mấy hôm ta chẳng gặp nhau
Thế mà tôi tưởng đã lâu lắm rồi
Yêu thơ trông ngóng một người
Vần thơ buồn lắm hỏi người xưa đâu?
hamy905
08-01-2010, 06:42 AM
Ngẫu hứng vào hỏi đôi câu
Người sao cứ mãi đối đầu vần thơ???
Ngẫu hứng lại quá bất ngờ
Người đâu không thấy đối thơ cùng mình !!!
trannhankim
08-01-2010, 09:17 PM
Ngẫu hứng thêm chút thình lình
Vào đây với nhỏ chúng mình đối thơ
Nhỏ đâu mất - ta bơ vơ
Chắc người xưa đã thờ ơ với mình
duycanh
08-01-2010, 09:39 PM
Ngẫu hứng tôi nhớ tới em
Nhớ nhỏ thơ thẩn và thèm đối thơ
Người đâu giá gặp bây giờ
Cho tôi vui chút tình thơ với nàng
hamy905
09-01-2010, 05:31 AM
Ngẫu hứng đành lỡ nhịp đàn
Bận nhiều công chuyện lỡ làng vần thơ
Bây giờ lạc bước mãi chờ
Người nào xuất hiện đối thơ cùng mình???
Ngẫu hứng thêm chút thình lình
Vào đây với nhỏ chúng mình đối thơ
Nhỏ đâu mất - ta bơ vơ
Chắc người xưa đã thờ ơ với mình
Ngẫu hứng nhớ đến chuyện tình
Người đâu xuất hiện thình lình chẳng hay
Biết ngươì xuất hiện hôm nay
Nhỏ sẽ vào đó để hoài đối thơ !!!
nhoknghich
09-01-2010, 05:58 AM
Ngẫu hứng ta sẽ làm thơ
Chờ người đối đáp thơ mơ đây rồi
Hai người trên ấy bồi hồi
Cùng nhau đối đáp, cùng ngồi làm thơ
hamy905
09-01-2010, 06:03 AM
Ngẫu hứng vào thấy bất ngờ
Khi nghe nhocknghich đợi chờ đối thơ
Có người đang đợi đang chờ
Mở luôn topic bất ngờ thách nhau!!!
nhoknghich
09-01-2010, 06:07 AM
Ngẫu hứng thơ đối cùng nhau
Giao mùa trời đất, ánh sao trên trời
Đối thơ vui vẻ cùng người
Cho thơ thêm đẹp, rạng ngời mai sau .
hamy905
09-01-2010, 06:12 AM
Ngẫu hứng cùng đối thơ nhau
Để rồi lòng lại thấy sao lạ kì
Tình bạn ta sẽ khắc ghi
Mong rằng ta mãi đối thi với người !!!
greenlion
10-01-2010, 03:46 AM
ngẫu hứng vịnh một nụ cười
như hoa khoe sắc thắm tươi giữa đời
nắng vàng tỏa khắp muôn nơi
chỗ nào em ghé là đời tươi vui :D
hamy905
10-01-2010, 06:58 AM
Ngẫu hứng lòng thấy ngậm ngùi
Nhớ người xưa cũ buồn vui một thời
Ngươì sao biền biệt phương trời
Để giờ ta mãi trọn đời nhớ thương!!!
nhoknghich
10-01-2010, 11:57 PM
Ngẫu hứng ta viết vài lời
Tỏ lòng tâm sự, chưa vơi nỗi buồn
Người đi vui với suối nguồn
Bỏ ta ở lại, ta buồn mặc ta
trannhankim
11-01-2010, 03:42 AM
Ngẫu hứng với những câu ca
Vui vầy xum họp cả nhà đối thơ
Trao nhau nhiều thứ bất ngờ
Gần nhau không muốn bao giờ rời xa !
hamy905
11-01-2010, 03:45 AM
Ngẫu hứng đối đáp thi ca
Để rồi lòng thấy thiết tha nhớ người
Nhớ từng ánh mắt nụ cười
Nhớ bao kỉ niệm khi người bên ta!!!
trannhankim
11-01-2010, 03:51 AM
Ngẫu hứng cùng những thiết tha
Bao lời yêu dấu khi ta trao người
Bên nhau miệng sẽ hé cười
Xa nhau thấy nhớ , nụ cười héo hon !
hamy905
11-01-2010, 03:58 AM
Ngẫu hứng nhớ lời sắc son
Ta, người hẹn ước vẫn còn khắc ghi
Bây giờ mình cùng đối thi
Lời thơ không thấy còn gì làm đây???
trannhankim
11-01-2010, 04:03 AM
Đối thơ ta đối bao ngày
Chân tình đã hiểu mê say trong lòng
Ngẫu hứng cứ đợi cứ trông
Mai về chung bước ấm nồng thủy chung
hamy905
11-01-2010, 04:06 AM
Ngẫu hứng trang thơ đối cùng
Giờ nghe thương nhớ tình chung hỡi tình !!!
Ngẫu hứng nhớ chuyện chúng mình
Yêu thương thắm thiết ân tình khắc ghi !!!
trannhankim
11-01-2010, 04:10 AM
Ngẫu hứng nào có buồn chi
Ân tình của nhỏ khắc ghi trong lòng
Ngẫu hứng cứ mãi hoài trông
Nhỏ đi cách biệt vẫn trông nhỏ về !
hamy905
11-01-2010, 05:36 AM
Ngẫu hứng nhớ chuyện hẹn thề
Người ơi nhỏ mãi sẽ về cùng ai
Ngẫu hứng nhớ đến ngày mai
Tình anh với nhỏ mãi hoài cùng nhau !!!
NamSơn
11-01-2010, 05:47 AM
Ngẫu hứng ta lại cùng nhau
Rẻ chung con nước cùng nhau chung đường
Ngẫu hứng có chuyện khó lường
Nào ngờ nàng nở sang đường theo ai
Ngẫu hứng ta lại tìm ai
Ta quyết tâm không cho ai lấy chồng.
hamy905
11-01-2010, 06:10 AM
Ngẫu hứng nhớ chuyện hẹn thề
Người ơi nhỏ mãi sẽ về cùng ai
Ngẫu hứng nhớ đến ngày mai
Tình anh với nhỏ mãi hoài cùng nhau !!!
NamSơn
11-01-2010, 06:15 AM
Ngẫu hứng ta lại cùng nhau
Và ta lại đắp cùng nhau cuộc tình
Ngẫu hứng nghỉ về hành trình
Giang nan khổ sở cuộc tình vượt qua
duycanh
11-01-2010, 07:50 AM
Vòng tay dang rộng làm chi
Ôm gì? ta biết ôm gì giờ đây
Thôi đành nhờ cậy gió mây
Nhắn nơi xa ấy nơi này nhớ em
Biết rằng hờ hững là em
Từ lần gặp đó tôi xem như là...
Trái tim hai đứa chúng ta
Tình thơ hoà quyện đậm đà sắc son
Trăm năm trái đất vẫn tròn
Trăm năm chưa thể héo mòn vần thơ
Hình như gặp gỡ bao giờ
Hình như có kẻ đang chờ thơ tôi
Gía đừng ta quá xa xôi
Gía đừng cách biệt bờ môi ngượng ngùng
Tình này ta đã giăng cung
Em là điểm bắn tận cùng trái tim
Ngẫu hứng ta sẽ đi tìm
Em- nàng bạch tuyết ta tìm mãi thôi
NamSơn
11-01-2010, 10:58 PM
Ngẫu hứng hay là ngẫu nhiên
Ngẫu hứng ta đã ngạc nhiên thế này
Ngẫu hứng là đề trình bày
Ngẫu hứng sao lại viết bài sai nơi.
hamy905
12-01-2010, 06:41 AM
Ngẫu hứng vào trút cạn lời
Nghĩ sao mà bảo sai nơi hỡi người
Đọc thơ lại thấy buồn cười
Làm sao mà bảo là người sai nơi???
NamSơn
12-01-2010, 07:29 AM
Ngẫu hứng ta tìm đến nơi
Ai ngờ gặp phải làm thơ sai đề
Ngẫu hứng thì nói vào đề
Có sao lại có chủ đề lan man
duycanh
12-01-2010, 07:36 AM
Ngẫu hứng chẳng muốn phàn nàn
Nhưng mà người cứ mãi than chuyện này
Chẳng chấp người tưởng là hay
Ngẫu hứng chẳng muốn nơi này với ai
NamSơn
12-01-2010, 08:17 AM
Ngẫu hứng thì chẳng phải hay
Ta đây chẳng nói ta hay thế nào
Ngẫu hứng chẳng thấy ra sao
Thôi thì cứ để về sau luận bàn
duycanh
22-01-2010, 03:53 AM
Ngẫu hứng một chút chờ ai
Dạo này trời cứ mưa dài mãi thôi
Nhung nhớ chất đã đầy rồi
Trời mưa lất phất mà tôi não lòng
hamy905
23-01-2010, 03:12 AM
Ngẫu hứng vào lại ngóng trông
Người đâu chẳng thấy cũng không đối lời
Ngẫu hứng buồn làm thơ chơi
Để rồi sao thấy rối bời lời thơ !
trannhankim
25-01-2010, 10:18 PM
Ngẫu hứng với những mộng mơ
Xuân về hoa nở ngập tràn sắc hương
Ngẫu hứng nhớ lại người thương
Bồi hồi cản xúc vấn vương mối tình
NamSơn
01-02-2010, 02:30 AM
Ngẫu hứng ngồi lại tâm tình
Lâu nay bận rộn nên mình ít vào
Ngẫu hứng ta lại trở vào
Thì ta mới biết đã vào mùa xuân
Ngẫu hứng lại nhớ đến xuân
Xuân qua xuân đến rồi xuân lại tàn
Ngẫu hứng ta lại mơ màng
Ơ hay ta vẫn nhớ nàng đậm sâu
Xuân xưa nay lại về đâu
Đến xuân lại nhớ những câu hẹn thề
Xuân xưa với bao lời thề
Xuân xưa đã tàn lời thề tan thôi
Xuân nay chỉ có mình tôi
Làm bạn với xuân mình tôi nhớ nàng.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.