PDA

Xem đầy đủ chức năng : ngươi dep nhat the gioi ne



hoang anh vui ve
19-08-2005, 10:21 PM
trên thế gian có muôn ngàn gái đẹp
em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao
ko có em thì bầu trời vẫn mọc
ko có em cây cỏ vẫn xanh tươi
ko có em tui vẫn có người yêu khác
tuy người yêu tui ko đẹp bằng em lắm
cỡ như em tui đã lọt hầm cầu
chữ hà giang lời đầu tiên đã tiếp:madsung:

bài viết tuy ko hay
nhưng những cô gái hãy nhớ lấy
đừng ỷ vào mình có chút nhan sắc
sẽ có ngày bị người ta đá đích đó
....Nhớ bõ dấu nhen bạn Cám ơn nhìu...

bangcuopdo
20-08-2005, 12:45 AM
bạn nói hơi dữ rồi đó bạn ah

vianhmuonyeuem
20-08-2005, 02:09 AM
trên thế gian muôn vàn con gái đẹp
em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao
riêng anh đây chẳng phải kẻ đa tình
mà theo đuổi một bóng hình không xứng đáng
không có em trăng 15 vẫn sáng
có em rồi trăng 30 vẫn tối
không có em tôi vẫn có người yêu
người yêu tôi chung thủy và sắc son
nhưng chỉ thua em cái giàu sang
người yêu tôi xem tôi là tất cả
đâu như em yêu tôi vì .......?