Xem đầy đủ chức năng : Sống sao cho "đúng"?!?
Bản thân mình lúc nào cũng tự hỏi sống ra sao để được người khác thương yêu và quý trọng, nhưng có mấy ai được như vậy đâu?! Được lòng người này lại làm mất lòng người kia, người thương vô số mà người khinh trăm phần!! Nói ra thì người ta bảo mình giả tạo mà không nói thì ấm ức trong lòng!!! Một câu hỏi bâng quơ hiện lên : you là you hay you là them? Ôi trời có Chúa mới biết được bởi chả có khi nào mình được xem trực tiếp "cái sống" của bản thân cả!!!... chán thật va điều đó thì lam cho minh "bối rối" trước những bon chen hôm qua, hôm nay va đương nhiên là ngày mai nữa!....
Hay bất đồng ý kiến với nhau, hay chọc túc nhau, ganh tị, tò mò , "chơi nhau", nói xấu ... nhìu wa' đi mất. Liệu các nhà khao hoc có thống kê nỗi có bao nhiêu câu chê bai nhau được "thưc hiện" mỗi giờ trên trái đất??...........(còn nữa):guoc:
Mắt_lưu_ly
06-04-2009, 03:24 AM
sống sao cho đúng? câu hỏi này mình đã tự hỏi chính mình ko bít bao nhiêu lần rùi, mình nghĩ cứ sống là chính mình
nhánh cỏ hoang
06-04-2009, 03:37 AM
sống là mình vẫn hạnh phúc hơn là sống dưới hình bóng người khác
Cuộc sống đôi khi cần con người ta điểm tô 1 màu , 2 màu hay 3,4 nhìu nhìu màu để sau khi "ra đi" bạn và tôi sẽ không phải nói "giá như" hay " tiếc ghê" hoặc "ước gì".... "Cái bản màu sắc" ấy không dành riêng cho ai nên có thể và chắc chắn rằng cuộc sống sẽ được nhiều bàn tay cùng pha trộn có khi không theo 1 công thức j nhưng cũng có lúc thần may mắn kế bên để giúp đỡ!!!...??? Và là chính mình thì không sai nhưng liệu giữa 1 "rừng bàn tay" ấy mình có hoàn thành được bức tranh của cuộc đời?!? Thử hình dung xem búc tranh ấy đàu tiên là sẽ "tùm lum" những kiểu cách khác nhau -và- mình thì cố gắng hiểu hết được ý nghĩa của nó! QUAN TRỌNG LÀ CÁI ÍCH KỈ VA LONG KHOANG DUNG CỦA MÌNH CÓ BIÊT KẾT HỢP VỚI TÀI NĂNG CỦA MÌNH KHÔNG để cuối cùng dẫn đến...( cái j` bạn nhĩ?!?:thatall:
tieuthutinhnghich174
09-04-2009, 08:23 AM
sống sao mình cảm thấy vui hài lòng và đúng nhất
Sống sao cho đúng không đơn giản chút nào.Mặc dù vẫn tự nhắc nhở bản thân là phải sống thế này , làm thế này vậy mà vẫn "giá như", "ước gì". Cuộc sống vốn dĩ như vậy rồi. Chỉ còn cách là tự mình rèn luyện bản thân sống sao cho đúng, sống sao cho ý nghĩa và không phụ lòng pa má là đc. Sai là phải biêt sửa sai, ngã là phải học cách đứng dậy để không phải giá như và ước gì nữa ^ ^
mưa_buồn
10-04-2009, 02:04 AM
Sống như thế nào để bản thân đừng bao giờ hối hận...
Đừng làm việc gì để phải thốt nên câu "giá như...."
Và đừng suy nghĩ nhiều quá, bạn nên sống như bản tánh vốn có ấy , có thể sẽ có nhiều người cho rằng bạn sai lầm nhưng bạn nên biết rằng bên cạnh đó cũng sẽ có người đồng ý với cách sống của bạn , như vậy cũng là "đúng" một phần rồi bạn ạ....:rain:..
p3_n4_kut3
10-04-2009, 08:10 AM
hãy sống đúng với bản chất của mình và làm theo những điều mà mình cho là đúng
Cuộc sống mà không có màn đêm thì ánh sáng mặt trời chỉ là 1 enzim hết hạn...
nhoc_mit2002
12-04-2009, 05:11 AM
sống không vì mình trời tru đất diệt (^^! hỳhy`)
Mr.†rí
12-04-2009, 06:05 AM
hãy sống đúng theo bản thân mình
là con ng ko ai hoàn hão cả
nếu có thì cũng chỉ có........tiên
Sống chỉ là 1 phương tiện đưa con người đi tới ươc mơ hoài bảo hay đơn giản hơn là sâm nhập vào thế giới hoặc nhiều "màu sắc" hoặc không có màu nào cả...
Nếu như ai đó hỏi rằng tại sao cuộc sống có nhiều hay có 1 mau sắc nhưng lại không có duy nhất 1 màu thì đó là vì cuộc sống của chúng ta không thể thiếu "nhau" được!!! Những mối quan hệ sẽ là bánh xe trên 1 chiếc phương tiện-đó-là-cuộc sống.:bicycle:
Ngày còn bé mình cứ hay nghĩ cuộc sống thật vui tươi và hạnh phúc biết bao- được người lớn cưng chiều, quan tâm, chăm sóc... Lớn thêm một tẹo cái suy nghĩ ấy làm cho mình ích kỉ đi lúc nào không biết?!? Luôn đặt mình vào tằm tay của người khác để rồi sống với cái nhu nhược và chủ quan của bản thân... Một con người bây giờ lúc nào cũng chỉ biết than vãn và... theo cái "tôi" mong lung...
tÔI IU CHỦ NGHĨA ĐỘC THÂN bởi 1 lẻ rất binh thường đó là cuộc sống cần nhiều thứ chứ không phải chỉ là tinh yêu!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.