PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tạm biệt hơi ấm mùa xuân... Em bước đi ùa vào cái nắng...



Giấc Mơ Xinh
05-04-2009, 04:43 AM
Tạm biệt ngày xuân...

Và hạ đã tới...!!
Không còn nữa cái nắng ấm áp hòa chung với cái lạnh vẫn còn nhẹ nhẹ len vào bờ môi của những cô gái, cái nắm tay siết chặt của những chàng trai...

Những cơn mưa đón đầu mùa hạ, vội vã... ồn ào... làm mát dịu cho cái nắng sắp tới... Cái rét cuối cùng cũng đã qua...
Và...
Mùa thi sắp tới...!!
Những kì nghỉ hè cũng sắp tới...!!
Và chia tay cũng sắp tới...!!
Bắt đầu nhiều thứ và cũng kết thúc nhiều cuộc gặp gỡ..... Biết buồn hay vui đây?

Thôi thì... Cứ...
Chào ngày hè mến thương !!!

lukhachmuathu
06-04-2009, 05:29 AM
Chia tay một mùa vừa ngang qua và đến

Chia tay một phút vấn vương của những len lén ánh nhìn của cô cậu học trò nhỏ

Tạm biệt nhé, mùa của những cơn gió se lạnh, ta bước vào mùa của nắng, mùa của những yêu thương, mùa của những câu thơ viết tặng cho nhau, viết tặng cho mùa

Chào mùa mới, chào những cơn nắng như bão đổ vào hè, chào những đoá phượng hồng cháy rực sân trường, chào những đoá bằng lăng tím lặng chờ đón buổi chia phôi

Này bạn ơi, ta chào mùa về bằng những câu hát bâng quơ, bằng những câu thơ viết vội ngày hè, và bằng những nụ cười hân hoan ngày mới.

Ta gặp bạn ở nơi đầu ngọn gió, hanh hao mùa buổi chia tay năm học cũ, lời nói ấy bây giờ ta vẫn giữ, có điều ta chẳng thể gặp bạn cùng đi ngắm bằng lăng, ta và bạn, hai đứa yêu hoa bằng lăng nhỉ.

Nghĩ cũng lạ, ai đời hai thằng con trai đi yêu bằng lăng tím, ừ, cái tuổi học trò, xa lắm, còn đâu, biết bao giờ lại được trở về với những ký ức vụn vặt mùa hè, bạn nhỉ

Ta nhớ bạn, bạn có nhớ ta không...

Cyclone*
06-04-2009, 06:07 AM
Đứng xa và nhìn lại

Đi ngang và bước tiếp

Xuân qua rồi, những tháng cuối xuân đi cùng ngày chia phôi..

Xuân đi, hạ đến. Hạ cho em nắng, những đợt nắng đổ vàng trên gác mái hiên, rồi nhuộm vàng khung cửa lớp nơi em ngồi.. Mơ màng một chút, mông lung một chút.. Hạ về nhẹ nhàng thế đấy, hạ về như gió thoảng, chớm xuân hôm nào, nay đã hạ..

Hạ đến, mùa đến, mùa về cùng nỗi nhớ . Mùa là nhớ, mùa là chia tay, mùa là của những tất bật lo toan. Lo cho một kì thi sắp trải, lo cho tháng ngày ôn luyện, lo cho trang lưu bút còn dang dở, lo cho đôi dòng mực xanh những chữ, lo cho hiện tại, cho những dự định tương lai.. và cả dòng xúc cảm miên man đón hạ về...

Hạ đến, hạ gọi hoa học trò rộ cánh thắm, hạ đưa thanh âm da diết bồi hồi cùng những riêng mang của hạ..

Bạn bảo, đừng khóc vào đầu hạ. Nước mắt rơi trong hạ tan nhanh lắm, nhưng nỗi lòng thì còn vương lại rất lâu. Gió hạ không dữ dội, nhưng rất ấm. Gió của hạ sẽ mang nỗi niềm ấy phiêu lãng khắp nơi. Chẳng nhạt phai, cũng không hư hao chợt tan biến. Mùa hạ là một mùa lưu lại nỗi niềm. Thổn thức.

Không khóc, thôi đi những nghĩ suy vẩn vơ.. Bạn có về, về cùng một mùa hạ đang thổn thức...


Chào mùa hạ,
chào một mùa với những khởi đầu mới :hug:

_Vỡ Tan_
06-04-2009, 09:08 PM
Một mùa nữa qua đi - một mùa nữa lại tới - vòng tuần hoàn có bao giờ là thay đổi!

Những cơn mưa nắng bất chợt xen giữa những khoảnh khắc giao mùa! Anh nắm tay em đi dưới con đường đầy những hoài niệm của đôi ta. Anh bảo mình yêu nhau vào mùa xuân, mùa đẹp nhất trong năm, tình yêu của chúng mình cũng đẹp như thế.

Những ký ức ùa về, hạnh phúc, và em bất chợt cười một mình ...

Tạm biệt mùa xuân, mùa mang anh tới với em - mùa của những ngày đầu yêu nhau - mùa của những cái ôm siết chặt khi những cơn gió se lạnh - mùa yêu, mùa nhớ ...

Em đón một mùa hạ rạng rỡ trong ánh nắng mai - mùa của những cơn mưa vội vã làm dịu đi cái nắng hanh hao - mùa để em tiếp tục nuôi lớn yêu thương ...

Hạnh phúc đang chờ đợi ta, kìa em, kìa anh !!!

Giấc Mơ Xinh
07-04-2009, 06:05 PM
Không biết có phải trời ngày hè nóng quá ko mà mình thấy như hồi này mình khó tính và nhiều chuyện quá...
Cần thật nhiều cơn mưa để làm dịu tính cách của mình...
Hôm nay lại cãi vã chút xíu nhưng cũng qua rồi. Yêu...

Trang Sassy
09-04-2009, 11:45 PM
Tôi vốn ko thích - hay có thể nói là CỰC KỲ ghét cái cách , con người sống và làm Đau nhau.Để rồi sau đó lại đổ lỗi cho HOÀN CẢNH =))

Những lý dzo đều ko đủ.Tất cả đều chỉ là lý dzo thôi.Tôi biết.

beolananh
11-04-2009, 07:43 AM
hãy tưởng tượng cho tâm hồn ta thêm phong phú.Hãy tưởng tượng để giúp mình có thể đứng trên nền hồng.Hãy tưởng tượng để dành cho mình món quà đẹp nhất.Hãy tưởng tượng để mình được hạnh phúc.Khi ta tưởng tượng cũng là lúc tâm hồn ta thật đẹp và thoải mái!!!!!

Pha Lê Tím
16-04-2009, 06:01 AM
Mùa bận rộn...
Mùa thi cử...
Mùa đi làm...
Ko còn được ăn chơi tung tăng nhảy múa nữa. Mà mình thì cũng chán rồi. Mình muốn đc làm việc. Muốn đc cống hiến, muốn trở thành 1 con người có ích.
Ừ thì ko phải vì vấn đề tài chính, ko phải vì vấn đề cuộc sống. Nhưng cái cảm giác đc đi làm, làm công việc yêu thích làm mình thấy mình ko vô dụng, lười nhác và đáng chán!
Vừa thi cử, vừa đi phỏng vấn làm việc. Thực sự lắm lúc thấy muốn như gục ngã, ko muốn ăn uống gì hết. Những đam mê vui chơi cũng ko còn.
Mệt lắm!