PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xuất hiện và biến mất hay xuất hiện và ở lại mãi mãi



nhockhung_xuitancung
04-04-2009, 08:57 AM
Hôm qua tình cờ tháo chiếc nhẫn đã đeo lâu rồi. Tôi thấy có một vết trắng tròn quanh ngón tay nhỏ. Bất chợt tôi nghĩ đến tình yêu cũng giống như vết chiếc nhẫn trên ngón tay.
Khi ta đeo nhẫn một thời gian ta sẽ thấy có một vết hằn trắng hơn những chỗ khác trên ngón tay. Nó xuất hiện và ở đó mãi, ở hoài, đuổi không đi nhưng nếu bạn tháo và bỏ chiếc nhẫn đi, không đeo nữa thì vết hằn đó cũng sẽ mờ dần và bỗng một ngày nhìn lại thì nó đã không còn ở đó nữa.
Tình yêu có phải cũng giống vậy? Tình Yêu xuất hiện bên đời ta tự nhiên, không chút báo trước , thật tình cờ và nhẹ nhàng. Nhưng liệu Tình Yêu đó sẽ bên ta mãi? Nó đến và cũng sẽ ở lại và làm cho ta cảm thấy thật quen thuộc, thật khó có thể sống nếu thiếu nó. Rồi dường như quá quen thuộc nên ta nghĩ rằng nó sẽ mãi bên ta dù ta có bỏ mặc nó “một chút”, một thời gian trôi qua nó cũng biến mất khỏi cuộc đời ta như vết hằn trên ngón tay vì chiếc nhẫn kia.
Tình Yêu và vết hằn của chiếc nhẫn cũng giống nhau phải không? Nó sẽ ở bên ta mãi mãi nếu ta biết cách giữ nó bên cạnh và cũng chính nó sẽ bỏ ta lại với một sự trống trải khó tả. Vậy Tình Yêu với bạn là Xuất Hiện và Biến Mất hay Xuất Hiện và Ở Lại Mãi Mãi

thienthantim
04-04-2009, 10:29 AM
Xuất hiện rồi ở lại mãi mãi trong 1 góc nào đó của con tim mình bạn ạ!^^

lonelyboy1712
04-04-2009, 07:59 PM
xuất hiện và ở lại trong kí ức cùng kỉ niệm bạn ui :D

Mắt ướt_31
04-04-2009, 09:55 PM
Tình iu đến xuất hiện cùng những thăng hoa của cảm xúc những cảm giác chưa bik đến bao giờ. T.iu đi nhanh như 1 cơn gió nhưng vẫn còn đọng lại trongk ta những khoảng khắc khó quên hay còn gọi là kỷ niệm.
Vậy chỉ mất đi những cái ko thuộc về mình và tồn tại mãi mãi những thứ là của ta.

PE_LOVELY_XETEEN_CHANH
04-04-2009, 11:32 PM
Nếu mất ở ngoài thì ký ức ta sẽ ghi vào thôi!:cr: