PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết Về Cha - Skinner



hoabinhtronven
03-04-2009, 08:24 AM
http://www.musicuploader.org/MUSIC/7412791238768887.mp3
Con vẫn thấy cha trong cuộc sống đong đầy
Bao lo toan gánh nặng lên đôi vai gầy
Bàn tay cha xây dựng cho con cuộc sống này
12h đêm cha vẫn ngồi đó suy nghĩ nhiều cho mái tóc cha bạc thêm.
Khói thuốc trắng in bóng cha cho lòng con thương cha nhiều thêm
Khi cơn mưa mùa hạ trút xuống bên thềm
Mái nhà xưa lưu giữ một cuộc sống êm đềm
Khi tụi con còn nhỏ cha dạy con bao điều hay
Cha dạy con cầm cái búa sao cho chặt tay
Khi con lên 8 tuổi cha và con đi bắt cáy
Đi bắt từng con cá cho mẹ bán mỗi ngày.
Dòng sông tuổi thơ có cha và con ở nơi này.
Trên cánh đồng xa bóng cha dưới nắng cháy thân gầy.
Những lúc cơn bão về cha kéo dây giữ chặt mái nhà này.
Con nhớ cha …

Sương rơi nhiều lạnh đôi vai, dưới nắng cháy cha thiêu đốt thân gày.
Bóng dáng người chìm trong đêm lo cho con những giây phút êm đềm
Thương cha nhiều lòng quặn đau, tình cha lớn lao.
Xin nguyện cầu được bên cha, cùng năm tháng con mãi yêu người.

Lạnh quá, mùa đông đến mang theo những gì băng giá.
Chiếc áo mỏng manh cha mang nhiều mảnh vá.
Người lặng lẽ dưới mưa xếp từng hòn đá
Lối đi về sẽ không còn trơn trượt khi tụi con vấp ngã.
Khi tụi con lớn khôn dần theo thời gian qua.
Những nhọc nhằn trên vai làm con thấy xót xa.
Những cơn đau cha không nói được con dường như gục ngã.
Con sợ một ngày con chưa về kịp thì cha đã…
Cha bảo con phải sống tốt vì là con họ Lã.
Tên con là Đức Thuận, cha ban cho con điều thiêng liêng quý giá.
Con lớn khôn rồi cũng là lúc cha heo hắt theo từng mùa trôi qua.
Thời gian ơi cho tôi được thấy bóng cha.
Cho tôi được trở về tuổi thơ ấm áp bao ngày qua.
Cho tôi được ôm cha và khóc thật to rằng con yêu cha.

Sương rơi nhiều lạnh đôi vai, dưới nắng cháy cha thiêu đốt thân gày.
Bóng dáng người chìm trong đêm lo cho con những giây phút êm đềm
Thương cha nhiều lòng quặn đau, tình cha lớn lao.
Xin nguyện cầu được bên cha, cùng năm tháng con mãi yêu người.

Có một kỷ niệm mà con nhớ không bao giờ quên.
Khi con 18 học xong phổ thông và muốn học lên.
Cha biết con vẽ giỏi cha tìm thầy dạy thêm
Sáng tới lớp học xong chương trình 12
Chiều chạy xe 30 cây số để tiếp tục ôn bài.
Cha lo lắng biển tình thương khắc khoải.
Con buồn lắm nhưng lòng quyết tâm thành tài.
Trong bữa cơm hôm đó cha hứa 1 điều con nhớ mãi.
Khi con thi đại học cha sẽ cùng con sát vai.
Cha sẽ đưa con đi suốt chặng đường chông gai,
Lòng con hạnh phúc và phấn khởi đón tương lai.
Nhưng niềm vui đến rồi vụt bay mãi mãi.
Một chiều đông nhịp tim cha dừng lại.
Con chết lặng như sét đánh ngang tai,
3 ngày nữa là tết mà cha không ở lại.
Cha ra đi không một lời từ biệt ai.
Con khóc gào lên nước mắt của 1 đứa con trai.


Sương rơi nhiều lạnh đôi vai, dưới nắng cháy cha thiêu đốt thân gày.
Bóng dáng người chìm trong đêm lo cho con những giây phút êm đềm
Thương cha nhiều lòng quặn đau, tình cha lớn lao.
Xin nguyện cầu được bên cha, cùng năm tháng con mãi yêu người. (x2)