trucquan_2315
03-04-2009, 01:57 AM
MƯA_Những kí ức ngọt ngào
Đã lâu lắm không gặp nhau, không biết bây giờ Q đang làm gì, có khoẻ không. Mình cũng chả biết như thế nào nữa chỉ biết giờ muốn nói xin lỗi thật nhiều với Q nhưng hình như hơn 4 năm qua chúng mình ngày càng xa nhau dẫu vẫn biết chúng ta khó mà trở lại như xưa vì lẽ thời gian không cho phép và vì lẽ bên cạnh cậu chắc hẳn đã có người nào đó quan tâm , lo lắng hơn cả tớ nữa,đúng không? Không chắc mình có thể để Q ngủ sâu trong kí ức của mưa thế nhưng mình nhất định sẽ để Q tồn tại đâu đó trong hiện tại của mình, chỉ là hiện tại thôi, được không? Không biết Q có tha thứ cho những sai lấm của mình không nhưng mình cũng cảm thấy rất có lỗi vì gây ra nhiều tổn thương cho người bạn thân nhất. Mất hơn 4 năm mình mới kịp nhận ra Q mới thật sự quan trọng đối với mình và dù bây giờ đã quá muộn và vì mình không thể là mình như trước và vì cả 2 đứa mình đều đã thay đổi , chẳng còn là những đúa con nít thường giận dỗi
XIN LỖI NGƯỜI VÌ Đ[email protected]
Đã lâu lắm không gặp nhau, không biết bây giờ Q đang làm gì, có khoẻ không. Mình cũng chả biết như thế nào nữa chỉ biết giờ muốn nói xin lỗi thật nhiều với Q nhưng hình như hơn 4 năm qua chúng mình ngày càng xa nhau dẫu vẫn biết chúng ta khó mà trở lại như xưa vì lẽ thời gian không cho phép và vì lẽ bên cạnh cậu chắc hẳn đã có người nào đó quan tâm , lo lắng hơn cả tớ nữa,đúng không? Không chắc mình có thể để Q ngủ sâu trong kí ức của mưa thế nhưng mình nhất định sẽ để Q tồn tại đâu đó trong hiện tại của mình, chỉ là hiện tại thôi, được không? Không biết Q có tha thứ cho những sai lấm của mình không nhưng mình cũng cảm thấy rất có lỗi vì gây ra nhiều tổn thương cho người bạn thân nhất. Mất hơn 4 năm mình mới kịp nhận ra Q mới thật sự quan trọng đối với mình và dù bây giờ đã quá muộn và vì mình không thể là mình như trước và vì cả 2 đứa mình đều đã thay đổi , chẳng còn là những đúa con nít thường giận dỗi
XIN LỖI NGƯỜI VÌ Đ[email protected]