kun_linh
02-04-2009, 02:10 PM
tình cờ anh và nó đến với nhau trong một buổi chiều.và cũng bởi chữ tình cờ đó nó đã yêu anh lúc nào ko hay,dù biết rằng trong lòng nó tự nhủ rằng với anh sẽ mãi là một người anh,nhưng số phận đã ko được đúng như những ji nó đã nghĩ,
thời gian cứ thế lặng lẽ trôi
cho đến ngày hôm nay cung là một khoảng thời gian tuy ko lâu nhưng cũng chẳng phải là ngắn cho tìng yêu của anh và nó
ngày anh đi nó khóc rất nhiều,ngày qua ngày chỉ khóc vì nhớ anh,nhưng nước mắt rơi mãi nươc mắt cũng phải ngưng,nhưng dường như anh ko hiểu và hình như ko bao giờ hiểu đc rằng những giot nước mắt đó nó rơi vì anh,người mà nó tưng yêu thương,sau những giọt nước mắt đó nó quyết định tạm xa anh và cắt đứt liên lạc với anh trong một thời gian ngắn,để thử thách tình yêu của cả nó và anh
nhưng nó thật sự thất vọng về anh,về những ji anh đã đối xử với nó,sự thật là anh đã quên nó,quên đi sự có mặt của nó trên cõi đời này
và đến ngày hum nay nó cũng tình cờ biết đc một sự thật là anh đã có người con gái khác,một sự thật phũ phàng đến trớ trêu,nó cũng ko thể nghĩ đc rằng anh lại ko dám nói lời chia tay với nó trước khi đến với một ng khác,dù nó hiểu đc rằng nếu nó nhận đc câu chia tay đó nó sẽ đau đớn va hụt hẫng như nào,nhưng thà như thế còn hơn là để nó chờ đợi trong vô vọng
chính nó cũng hiểu đc rằng anh là ng như thế nào, và chuyện anh có ng con gái khác cũng ko làm nó bất ngờ vi nó biết trước điều này trước sau ji cũng xảy ra,vấn đề là sớm hay muộn mà thôi
đến phút cuối nó gọi cho anh,vẫn cái giọng nói đó ,cái giọng nói ngày nào khi anh còn bên nó nhưng sao bây giờ cái giọng noi đó nó giả tạo vậy,giả tạo đến kinh tởm khi nó hỏi anh về chuyện ng con gái kia,anh vẫn chối,anh vẫn muốn giấu nó ko biết là vì anh sợ khi anh nói ra nó sẽ đau hay vì sự sĩ diện hão của một thằng sở khanh khiến anh ko thể nói đc điều ji
uh anh ko nói đc thì để nó nói,nó đã nói thẳng toẹt vào mặt anh là"anh là một thằng đàn ông mà ko đủ can đảm để nói lên lời chia tay khi muốn đến với một ng khác,anh cũng chẳng biết sử xự sao cho đúng mặt một thằng đàn ông,để sau nay có gặp nhau còn ngẩng mặt mà chào nhau,thôi chúng ta chẳng còn ji,chia tay từ đây"
nói xong nó dập máy,nước mắt ko rơi,trong lòng cũng chẳng đau đớn,có lẽ vì nước mắt đã rơi nhiều rồi nên giờ chẳng thể rơi đc nữa,cũng chẳng cảm thấy đau có lẽ vì đã quá đau rồi,
nó đã tập cho mình cái cảm giác chai lì và vô cảmkhi đón nhận tin đó nên nó coi như cắt đi một khúc ruột thừa mà thôi
thôi thì ko đến đc với nhau thì mình chia tay......ko níu kéo...ko buồn cũng ko khóc.......chỉ mong rằng anh sẽ đối xử tốt với ng ta.......đừng để ng ta rơi vào hoàn cảnh như nó bây giờ.......ng ta ko chai lì đc như nó đâu và cũng chẳng thể vô cảm đc giống no đâu.....................và nó tin rằng với bản tính của anh thì có lẽ đây chưa phải là bến đỗ cuối cùng để thuyền anh cập bến đâu,nhưng hy vọng rằng điều đó sẽ ko xảy ra...........
đây sẽ là những lời cuối cùng nó dành cho anh...........một ng toàn mang cho nó nước mắt và khổ đau.........thôi chào anh ng lạ quen thuộc
ĐÀN ÔNG HAY LÀ ĐÀN BÀ
QUANH ĐI QUẨN LẠI CŨNG LÀ LỪA NHAU:dien:
thời gian cứ thế lặng lẽ trôi
cho đến ngày hôm nay cung là một khoảng thời gian tuy ko lâu nhưng cũng chẳng phải là ngắn cho tìng yêu của anh và nó
ngày anh đi nó khóc rất nhiều,ngày qua ngày chỉ khóc vì nhớ anh,nhưng nước mắt rơi mãi nươc mắt cũng phải ngưng,nhưng dường như anh ko hiểu và hình như ko bao giờ hiểu đc rằng những giot nước mắt đó nó rơi vì anh,người mà nó tưng yêu thương,sau những giọt nước mắt đó nó quyết định tạm xa anh và cắt đứt liên lạc với anh trong một thời gian ngắn,để thử thách tình yêu của cả nó và anh
nhưng nó thật sự thất vọng về anh,về những ji anh đã đối xử với nó,sự thật là anh đã quên nó,quên đi sự có mặt của nó trên cõi đời này
và đến ngày hum nay nó cũng tình cờ biết đc một sự thật là anh đã có người con gái khác,một sự thật phũ phàng đến trớ trêu,nó cũng ko thể nghĩ đc rằng anh lại ko dám nói lời chia tay với nó trước khi đến với một ng khác,dù nó hiểu đc rằng nếu nó nhận đc câu chia tay đó nó sẽ đau đớn va hụt hẫng như nào,nhưng thà như thế còn hơn là để nó chờ đợi trong vô vọng
chính nó cũng hiểu đc rằng anh là ng như thế nào, và chuyện anh có ng con gái khác cũng ko làm nó bất ngờ vi nó biết trước điều này trước sau ji cũng xảy ra,vấn đề là sớm hay muộn mà thôi
đến phút cuối nó gọi cho anh,vẫn cái giọng nói đó ,cái giọng nói ngày nào khi anh còn bên nó nhưng sao bây giờ cái giọng noi đó nó giả tạo vậy,giả tạo đến kinh tởm khi nó hỏi anh về chuyện ng con gái kia,anh vẫn chối,anh vẫn muốn giấu nó ko biết là vì anh sợ khi anh nói ra nó sẽ đau hay vì sự sĩ diện hão của một thằng sở khanh khiến anh ko thể nói đc điều ji
uh anh ko nói đc thì để nó nói,nó đã nói thẳng toẹt vào mặt anh là"anh là một thằng đàn ông mà ko đủ can đảm để nói lên lời chia tay khi muốn đến với một ng khác,anh cũng chẳng biết sử xự sao cho đúng mặt một thằng đàn ông,để sau nay có gặp nhau còn ngẩng mặt mà chào nhau,thôi chúng ta chẳng còn ji,chia tay từ đây"
nói xong nó dập máy,nước mắt ko rơi,trong lòng cũng chẳng đau đớn,có lẽ vì nước mắt đã rơi nhiều rồi nên giờ chẳng thể rơi đc nữa,cũng chẳng cảm thấy đau có lẽ vì đã quá đau rồi,
nó đã tập cho mình cái cảm giác chai lì và vô cảmkhi đón nhận tin đó nên nó coi như cắt đi một khúc ruột thừa mà thôi
thôi thì ko đến đc với nhau thì mình chia tay......ko níu kéo...ko buồn cũng ko khóc.......chỉ mong rằng anh sẽ đối xử tốt với ng ta.......đừng để ng ta rơi vào hoàn cảnh như nó bây giờ.......ng ta ko chai lì đc như nó đâu và cũng chẳng thể vô cảm đc giống no đâu.....................và nó tin rằng với bản tính của anh thì có lẽ đây chưa phải là bến đỗ cuối cùng để thuyền anh cập bến đâu,nhưng hy vọng rằng điều đó sẽ ko xảy ra...........
đây sẽ là những lời cuối cùng nó dành cho anh...........một ng toàn mang cho nó nước mắt và khổ đau.........thôi chào anh ng lạ quen thuộc
ĐÀN ÔNG HAY LÀ ĐÀN BÀ
QUANH ĐI QUẨN LẠI CŨNG LÀ LỪA NHAU:dien: