Pid
02-04-2009, 10:33 AM
Mưa ơi cho tớ xin lỗi vì tớ nghĩ cậu sẽ mãi mãi là người tớ yêu nhất:timvo: … Tớ từng nhủ lòng và cũng tự hứa sẽ không phản bội cậu :xao:. Bởi vì cậu chưa bao giờ bỏ tớ mà đi .:timvo:Từ khi tớ còn nhỏ từng đứng giữa vòng tay của cậu .Rồi những chiều buồn tớ bước đi trong lòng đau nhói lạnh giá thì cậu cũng không rời xa tớ . Cậu khẽ ôm tớ và làm cho tớ dù lạnh nhưng tớ thấy ấm trong lòng nhiều nhiều lắm ! Cũng bởi vì như thế, cậu đến với tớ trong lúc tớ cô đơn như thế nên tớ rất cảm ơn cậu .Và cũng từ những dạo ấy tớ dần yêu cậu và luôn đến với cậu để chia sẻ với cậu những lúc tớ buồn đau khổ và thất vọng và cậu luôn giang tay đón tớ ! Bởi zị những phút giây trời chợt chuyển mây hay những cơn sấm nhỏ đang ì ầm bên tai thì là tớ lại chuẩn bị hẹn hò cùng mưa ! Và tớ càng iu cậu hơn và hứa hôk rời xa cậu bởi vì tớ đã nhận ra cậu đi thì sẽ về không bỏ rơi tớ như những ai đó đã từng làm …….
Nhưng…………
Thật ….. lòng …… tớ ….. xin ….. lỗi…..
Vì có lẽ giờ đây ..
Chẳng lẽ nói ra là tớ sắp phải phải bội cậu rồi sao ? Bởi vì…. Vì đã có 1 người đã khiến tớ quên đi cậu Tớ nhớ đến người ấy nhiều hơn cậu .Giờ tớ đã bớt ngốc như xưa lúc nào cũng tìm tới cậu bởi vì giờ buồn thì đã có ấy , Ấy sẵn sàng cùng tớ đi với cậu …Bởi thế sự ấm áp ngày nào mà cậu từng dành cho tớ ngày nào giờ trở nên giá lạnh khi tớ phải đi bên cậu mà hôk có ngừi ta….
Tớ mún giải thích zí cậu thiệt nhìu thiệt nhìu Bởi tớ vẫn còn sợ Tớ hum biết lỡ khi ngày nào đó người ta sẽ bỏ rơi tớ thì tớ có thể quay lại cùng cậu hôk nữa Hum bít cậu cóa sẵn lòng đón tớ như ngày xưa hôk có sưởi ấm lòng tớ như những ngày xưa nữa không hỡi nhửng hạt mưa từng một thời tớ yêu nhất !
Có lẽ cậu sẽ trách rằng tớ tham lam vì đả tìm được người thay thế cậu nhưng vẫn còn muốn níu kéo cậu để bên cậu những khi trống vắng đúng không ! Tớ thực sự giờ vẫn còn sợ lắm sợ như ngày xưa ấy ngày mà tớ gục ngã bên mưa bên những hàng ghế đá ven dòng sông đó .Bởi thế tớ sợ nếu như 1 lần nữa liệu tớ có thể đứng dậy không nên tớ muốn ..như thế Cậu hãy thương đừng bỏ tớ nhé những hạt mưa ….
……………… Em !!!
Anh đã tạm biệt mưa rồi ! Anh muốn được có em trong những cơn mưa được ôm em , có được vòng tay của người mà Anh đang đặt hy vọng và có lẽ là đang iu … Chỉ mong đừng bỏ rơi Anh nhé Vì hạt mưa thân yêu ngày nào có lẽ giận Anh lắm vì đã đành lòng nghĩ về em nhiều hơn mưa ! Bởi thế nếu phải xa em Anh sẽ chỉ còn lại sự giá lạnh giữa mưa và giữa cuộc sống nài .Thật trống vắng và lạnh giá !
Anh đã mất đi rất nhiều : bạn bè, người thân ..niềm tin , hy vọng. Chợt giờ đây Em đến mang lại cho anh những điều mới mẻ Có thêm nghị lực để đối mặt với tất ca Bởi thế E đã thay đổi A khỏi những tháng ngày buồn lạnh đó Xin E đừng rời xa mang theo niềm tin về tình yêu đang hiện hữu bỗng phút chốc vụt tan ……………
Nhưng…………
Thật ….. lòng …… tớ ….. xin ….. lỗi…..
Vì có lẽ giờ đây ..
Chẳng lẽ nói ra là tớ sắp phải phải bội cậu rồi sao ? Bởi vì…. Vì đã có 1 người đã khiến tớ quên đi cậu Tớ nhớ đến người ấy nhiều hơn cậu .Giờ tớ đã bớt ngốc như xưa lúc nào cũng tìm tới cậu bởi vì giờ buồn thì đã có ấy , Ấy sẵn sàng cùng tớ đi với cậu …Bởi thế sự ấm áp ngày nào mà cậu từng dành cho tớ ngày nào giờ trở nên giá lạnh khi tớ phải đi bên cậu mà hôk có ngừi ta….
Tớ mún giải thích zí cậu thiệt nhìu thiệt nhìu Bởi tớ vẫn còn sợ Tớ hum biết lỡ khi ngày nào đó người ta sẽ bỏ rơi tớ thì tớ có thể quay lại cùng cậu hôk nữa Hum bít cậu cóa sẵn lòng đón tớ như ngày xưa hôk có sưởi ấm lòng tớ như những ngày xưa nữa không hỡi nhửng hạt mưa từng một thời tớ yêu nhất !
Có lẽ cậu sẽ trách rằng tớ tham lam vì đả tìm được người thay thế cậu nhưng vẫn còn muốn níu kéo cậu để bên cậu những khi trống vắng đúng không ! Tớ thực sự giờ vẫn còn sợ lắm sợ như ngày xưa ấy ngày mà tớ gục ngã bên mưa bên những hàng ghế đá ven dòng sông đó .Bởi thế tớ sợ nếu như 1 lần nữa liệu tớ có thể đứng dậy không nên tớ muốn ..như thế Cậu hãy thương đừng bỏ tớ nhé những hạt mưa ….
……………… Em !!!
Anh đã tạm biệt mưa rồi ! Anh muốn được có em trong những cơn mưa được ôm em , có được vòng tay của người mà Anh đang đặt hy vọng và có lẽ là đang iu … Chỉ mong đừng bỏ rơi Anh nhé Vì hạt mưa thân yêu ngày nào có lẽ giận Anh lắm vì đã đành lòng nghĩ về em nhiều hơn mưa ! Bởi thế nếu phải xa em Anh sẽ chỉ còn lại sự giá lạnh giữa mưa và giữa cuộc sống nài .Thật trống vắng và lạnh giá !
Anh đã mất đi rất nhiều : bạn bè, người thân ..niềm tin , hy vọng. Chợt giờ đây Em đến mang lại cho anh những điều mới mẻ Có thêm nghị lực để đối mặt với tất ca Bởi thế E đã thay đổi A khỏi những tháng ngày buồn lạnh đó Xin E đừng rời xa mang theo niềm tin về tình yêu đang hiện hữu bỗng phút chốc vụt tan ……………