satthubanggia
19-08-2005, 06:26 PM
tôi vẫn biết ai cũng cần có mẹ
giọt sữa đầu đời mẹ tặng cho con
như đem lại bao nguồn sức sống
để cho con vững bước vào đời
nhưng đời tôi thì không như vậy
giọt sữa đầu đời chẳng đời mẹ đánh mất tôi
mẹ đối với tôi chỉ là hư ảo
đã nhạt nhòa như một giấc chiêm bao
mẹ ơi mẹ!giờ con khôn lớn
mẹ đã đi từ ngày ấy đến giờ
mẹ có nhớ đứa con của mẹ
giờ đã thành một kẻ giá băng
trái tim con như người hoang dại
tất cả là vì mẹ đã ra đi
con hận mẹ!hận luôn tất cả
hận cuộc đời đã bỏ mất con,
cuộc đời con trở thành vô nghĩa
tất cả vì ,vì mẹ mẹ ơi!
giọt sữa đầu đời mẹ tặng cho con
như đem lại bao nguồn sức sống
để cho con vững bước vào đời
nhưng đời tôi thì không như vậy
giọt sữa đầu đời chẳng đời mẹ đánh mất tôi
mẹ đối với tôi chỉ là hư ảo
đã nhạt nhòa như một giấc chiêm bao
mẹ ơi mẹ!giờ con khôn lớn
mẹ đã đi từ ngày ấy đến giờ
mẹ có nhớ đứa con của mẹ
giờ đã thành một kẻ giá băng
trái tim con như người hoang dại
tất cả là vì mẹ đã ra đi
con hận mẹ!hận luôn tất cả
hận cuộc đời đã bỏ mất con,
cuộc đời con trở thành vô nghĩa
tất cả vì ,vì mẹ mẹ ơi!