thichduthu
01-04-2009, 02:02 AM
Có 1 người kia đến nhà thờ và xin chúa ban cho 3 điều ước .
Chúa đồng ý và hỏi ngươi ước gì.
Điều ước thứ 1:"Con ước mình được dẹp trai" .
Chúa :"Ta đồng ý" .
Điều ước thứ 2:"Con muốn được giàu sang " .
Chúa :"Ta đồng ý" .
Điều ước thứ 3:" Xin chúa cho con 3 điều ước " .
Chúa nhìn người đàn ông vô tội , mỉm cười và nói :"Con thấy chân ta bị gì không ?" .
Người đàn ông :"Dạ chân chúa bị đóng đinh " .
Chúa nói :"Chân ta mà không đóng đinh thì ta đá chết nhà ngươi rồi "
Chúa đồng ý và hỏi ngươi ước gì.
Điều ước thứ 1:"Con ước mình được dẹp trai" .
Chúa :"Ta đồng ý" .
Điều ước thứ 2:"Con muốn được giàu sang " .
Chúa :"Ta đồng ý" .
Điều ước thứ 3:" Xin chúa cho con 3 điều ước " .
Chúa nhìn người đàn ông vô tội , mỉm cười và nói :"Con thấy chân ta bị gì không ?" .
Người đàn ông :"Dạ chân chúa bị đóng đinh " .
Chúa nói :"Chân ta mà không đóng đinh thì ta đá chết nhà ngươi rồi "