Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu đầu đời



socola hok tinh yeu
31-03-2009, 08:42 AM
:wish:là sinh viên năm thứ nhất nên nó còn rất nhiều điều chưa bít về cuộc sống xa nhà và sự phức tạp của xã hội như thế nào. thật may mắn cho nó là có người bạn tri kĩ cùng quên 2 đứa thân từ hồi cấp 3 ở trọ trong 1 con hẻm không xa thành phố lắm và nó cũng không tệ lắm. 2 người thân với nhau như hình với bóng đến nỗi mọi người nghĩ 2 đứa đó là left. chúng nó chỉ cười cho wa chuyện chứ không giải thích gì hơn. cho đến một ngày nhỏ bạn thân nó có người yêu không còn thân với nó như xưa nữa. nó bùn lắm mỗi tối nó ở nhà một mình tự khóc 1 mình vì nghĩ mình xấu không có ai yêu để mỗi tối chở đi chơi. cho đến một ngày đẹp trời ở dãy phòng trọ của nó xuất hiẹn 1 anh hàng xóm mới nó nghe mọi người nói anh đẹp trai lắm nhưng nó không có cơ hội gặp mặt nên nó nghĩ nó và anh không có duyên. tình cờ nó gặp anh thì bị vẻ bề ngoài của anh thu hút .tối đến nó thường nghĩ đến anh lắm nhưng không bít anh có nghĩ đến nó không. anh thường rủ nó và nhỏ bạn đi chơi nhưng không bít là anh để ý ai. nhưng nó nghĩ anh để ý bạn nó vì nó không được xinh cho lắm. mai là ngày 7/3 chỉ còn 1 ngày nữa là đến 8/3 nên nó hồi hợp lắm không bít anh sẽ rủ ai đi chơi nữa. thật bất ngờ khi điện thoại của nó có tin nhắn là của anh đúng là của anh rùi nó cứ nghĩ mình đang mơ nhưng đó là sự thật anh nhắn với nó rằng:" tối nay đi ưống cfê với anh nha em" nó rất vui và không bít trả lời sao dĩ nhiên niềm vui đó nó sẽ chia sẽ với nhỏ bạn chung phòng là người đầu tiên. bạn nó vui jùm nó nó cũng rất vui và mong cho đến tội tối đó nó đi chơi thật vui và không bao jờ nó wên ngày này. nó có cái hẹn cho ngày mai nó sẽ dện một bộ đồ thật đẹp. jậy là lần đầu tiên nó nhận được hoa hồng từ người khác phái. thế là nó và anh wen nhau tậht sự nó cứ nghĩ anh yêu nó thật lòng giống như nó yêu anh vậy nhưng không ngờ.... cái ngày tồi tệ nhất cũng đã đến anh và nó wen nahu không dược bao lâu thì anh đòi hỏi chuyện ấy... nó không cho vì nó rất sợ tuy nó rất yêu anh. nhưng anh đã đòi thêm vài lần nữa thì nó đã trao cái quý nhất cho anh mất rùi. nó không thể kể chuyện này cho bạn nó nghe được nó thật sự bất an khi nghĩ mình đã làm 1 chuyện thật điên rồ lúc này nó nghĩ đến ba mẹ nó nó thầm xin lỗi vì đã làm cho ba mẹ nó thất vọng mất rùi .nhưng nghĩ lại nó cũng thật hạnh phúc khi đã có anh bên cạnh nhưng ai ngờ...mấy ngày sau nó mới hay tin anh đã có một đời vợ nó rất bùn nó hỏi anh vậy sau này nó học ra trường anh có lấy nó không nó mong câu trả lời của anh lkà có nhưng ngược lai. nó jận và quyết tâm không gặp anh nữa mặc dù anh và nó chung vách. anh hỏi nó không mưốn gặp anh nữa sao nó nhắn tin lại rằng nósẽ cố quên anh cho dù rất đau và rất lâu. nó tự nghĩ anh sẽ nhắn lại cho nó rằng:"hãy tha thứ cho anh" thì có lẽ nó sẽ suy nghĩ lại nhưng bùn thay anh nhắn lại cho nó thật phũ phàng:"anh xin lỗi vì từ trước tới jờ anh chỉ wen em cho vui chứ không thật lòng yêu em anh thầm mong em hạnh phúc" đọc xong những dong chữ đó mọi thứ trong mắt nó như sụp đổ thà nó chấp nhận anh có một đời vợ rùi chứ nókhông thể chấp nhận được việc anh khong yêu nó. nó sẽ chuyển đến nơi khác ở và sẽ quên đi mối tình đầu cũng là mối tình đơn phương của nó.dù sao thì nó cũng cám ơn anh đã cho nó những tháng ngày tươi đẹp và cảm giác yeu thương 1 ai đó mà nó hằng ao ước.