Mắt ướt_31
31-03-2009, 07:06 AM
Trời đang nóng bỗng nhiên tối sầm lại, gió nổi lên từng hồi, mạnh dần và mưa đến rất nhanh. Mưa như trút nước mưa rất to gió quật từng hồi vào đám cây xung quanh nhà...mọi thứ tiêu điều.
1 màu trắng xoá, bong bóng thi nhau vỡ tan ra trước mặt nó. Biết rõ trong lòng mình giờ đang nghĩ gì nhưng vẫn hoang mang. Lặng lẽ nó lên phía trên cao...lại sở thik thuở bé. 1 mình thôi nhưng vẫn mún...!Nơi đây là chốn riêng tư của nó, ko ai bik đc, vui buồn nó đều lên đây!
Mưa...lạnh...nhưng sao lại có những giọt nước ấm thế nhỉ, có vị nữa. haizza...Dù có cố gắng đi chăng nữa nó vẫn là nó, vẫn con pé ngôx nghếch và đa cảm, mới vui đó mà giờ lại buồn đó.
Co ro trong phòng, hít hà...lạnh tê buốt...run. Nhưng nó bik đó chỉ là cái lạnh ngoài da, đâu thấm vào đâu so với cái lạnh của con tim. Lại tự động viên tự an ủi chính bản thân mình. Có gì đâu nà, cứ mỉm cười lên rồi sẽ có ngày tim nó đc sưởi ấm thôi mà. Nó lại hy vọng...hy vọng ngày tim nso đc sưởi ấm bởi ngọn lửa của t.iu!
1 màu trắng xoá, bong bóng thi nhau vỡ tan ra trước mặt nó. Biết rõ trong lòng mình giờ đang nghĩ gì nhưng vẫn hoang mang. Lặng lẽ nó lên phía trên cao...lại sở thik thuở bé. 1 mình thôi nhưng vẫn mún...!Nơi đây là chốn riêng tư của nó, ko ai bik đc, vui buồn nó đều lên đây!
Mưa...lạnh...nhưng sao lại có những giọt nước ấm thế nhỉ, có vị nữa. haizza...Dù có cố gắng đi chăng nữa nó vẫn là nó, vẫn con pé ngôx nghếch và đa cảm, mới vui đó mà giờ lại buồn đó.
Co ro trong phòng, hít hà...lạnh tê buốt...run. Nhưng nó bik đó chỉ là cái lạnh ngoài da, đâu thấm vào đâu so với cái lạnh của con tim. Lại tự động viên tự an ủi chính bản thân mình. Có gì đâu nà, cứ mỉm cười lên rồi sẽ có ngày tim nó đc sưởi ấm thôi mà. Nó lại hy vọng...hy vọng ngày tim nso đc sưởi ấm bởi ngọn lửa của t.iu!