Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu là không bao giờ nói đến sự hối hận và lời xin lỗi.....
¯|¯ïN
19-08-2005, 05:37 PM
Các bạn nghĩ sao về câu này he???Riêng pain thì thấy nó đúng 100% luôn á :3nhay:
swtlilaznchik88
19-08-2005, 07:45 PM
Trong tình yêu, thì cũng có nhiều lúc khi chia tay, chúng ta sẽ nói "tôi đã hối hận vì yêu anh" hoặc là ngược lại đối với nam giới. Nhưng ty thật sự không phải là trò đùa, lúc hai người yêu nhau thì không thể nào là giả dối được. Mình nghĩ câu nói đó không đúng vì lúc đầu chúng mình không biết là chúng ta sẽ chia tay, vì ty ai nào ngờ trước được. Còn câu xin lổi thì theo mình, mình cũng cần nói khi mình làm chuyện gì sai lầm, hoặc làm buồn lòng người yêu. Có khó gì đâu câu nói xin lổi, có đáng không phải mất một cuộc tình, khi chỉ cần nói hai chữ "xin lỗi" thôi.
na na dang yeu
20-08-2005, 08:27 AM
con ngươi ta noi xin loi ko co nghia la ho sai ma vi ho mươn niu keo mot cai gi do:y kien cua na na tui do :blinking:
EmAnh
20-08-2005, 09:34 AM
EA lại cho là đúng , đã đến với nhau và hạnh phúc với nhau thì câu hối hận là ko đúng, đã yêu đã cùng có những kỉ niệm với nhau, TY là do cả 2 cùng tự nguyện mà thôi. Ko thể nào đổ lỗi để hối hận đc cả.
Nhưng xin lỗi thì ok. Vì ko phải ai cũng đến được bến bờ hạnh phúc với nhau. Cuộc đời ko bao giờ như mình mong muốn được
zxBlue_DrAgOn_KeNxz
20-08-2005, 10:42 AM
đúng như vậy, nếu đã yêu nhau thật sự thì sự hối hận và xin lỗi sẽ ko bao giờ xảy ra cả
bowboy
21-08-2005, 01:08 AM
love in the pain nói sai rùi đôi lúc lời xin lỗi , có thể sẽ làm cuộc đời thêm đẹp hơn
Còn tui hy vọng sẽ không ai hối hận nếu suy nghĩ kĩ trước khi làm 1 việc zi` đó , và tui nghĩ trong tình yêu cũng tuân theo quy luật đó thôi
bangcuopdo
21-08-2005, 01:26 AM
trong cuộc sống tình yêu cũng là một sự nếm trải cuộc đời nên sự hối hận và xin lỗi là cái không cần thiết đâu .
cường hoàng tử
21-08-2005, 06:44 AM
Tôi đồng ý với EmAnh . tình yêu không có sự hối hận được. Vì người ta đến với nhau bàng con tim mà dù có chia tay nhau thì người ta cung cho nhau những tình cảm thiêng liêng và những kỷ niệm đẹp đẽ. Điều đó là hành trang cho ta bước vào cuộc sống phức tạp này. còn xin lỗi thì phải có chứ vì có ai hoàn hảo đau nào
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.