Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi người con gái anh yêu



NGUYENVANQUYEN
30-03-2009, 11:30 AM
ANH vừa ở bệnh viện về.ở từ chiều đến giờ trong bệnh viện thật là khó chịu nhưng điều làm anh khó chịu nhất không phải là mùi thuốc mà chính là thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sỹ trong bệnh viên.phải chăng đó không phải là người thân của họ nên họ dửng dưng nhìn và ăn nói khó nghe với bệnh nhân trong cơn đau vật lội.ai cũng đã khổ lắm rồi khi phải đi viện vậy mà họ lai còn hạnh hoẹ này nọ nhiều nhiều người đau ốm lắm em ạ.nhìn họ mà thương.
Anh vừa đọc tin nhăn của em.Em có biết không anh đã ngồi gần hết buổi sáng và buổi trưa ngồi đợi đến 2h chiều đấy.chỉ để mong nhận được những dòng tin nhắn của em.không phải là anh đang kể công với em hay là trách gì em đâu. vì anh muốn kể để cho em hiểu được những dòng tin nhắn của em nó quan trọng với anh như thế nào, anh mong mỏi và trờ đợi những dòng tin nhắn đầy ắp yêu thương em dành cho anh. anh biết em gặp rất nhiều áp lực từ công việc và lại thêm áp lực từ người......thứ 3 nữa khiến em rất mệt mỏi và căng thẳng .em hãy chia sẻ cho anh biết để anh được cùng em gánh vác cùng em nghĩ cách vượt qua những khó khăn .em biết không khi nhận được những dòng tin nhắn của em anh đã rất vui (hiiiii nhưng em phải nhắn nhiều nhiều vào để anh có thể ngồi đọc cả ngày để vơi đi nỗi nhớ mong em.) em đừng cho là anh đang nịnh em.đó là tình cảm chân thật của anh đấy em ạ.em đừng hoài nghi mà tội cho anh lắm.
Hôm nay gọi điện cho em anh nhận ra hôm nay em khác.khác vì anh được nghe em nói và được nghe em cười rất nhiều và rất tươi nữa.không biết CÔ BÉ của anh hôm nay có chuyện mà vui thế nhi?? CÔ BÉ ơi anh vui biết nhường nào khi hằng ngày được thấy được nghe BÉ cười như vây.YÊU LẮm.
CU BỐNG lại bị ho nữa rồi đấy.buổi sáng và buổi tối trời vẫn lạnh mà.đừng mặc phong phanh khi ra ngoài.CU BỐNG làm anh lo rồi đấy.ngày trước mỗi khii trời trở lạnh là cu bống lại ho rất nhiều.một ngày nữa sắp qua rồi vậy là công việc của anh đếm và bớt đi một ngày để chúng mình sớm được gặp nhau.
òa anh mải viết không để ý đã 12h 30h rồi. có lẽ do hôm nay anh thấy vui nên không buồn ngủ nên không để ý đến giờ.thôi anh cũng đi ngủ nhé để anh lại được gặp em. CHÚC TÌNH YÊU BÉ NHỎ CỦA ANH NGỦ NGON và có những giấc mơ đẹp về hai đứa mình. YEU EM!