mylove03c3
28-03-2009, 06:45 PM
_Anh có còn gặp cô ấy không?
_Uhm, có
_Anh vẫn hay chở cô ấy đi học ha?
_uhm, lâu lâu vẫn đi ăn chung.
_Em nghe nói là cô ấy có bạn trai khác rồi hả? Tại vì có người nói với em là thấy anh nào đó hay qua chở cô ta đi hoc.
_Không, bạn thân thôi, thằng đó coi nhỏ giống chị gái.
_Oh, vậy thôi. Cũng hổng phải chuyện của em, em hổng quan tâm.
_Vậy mai mốt nhỏ đó làm chị gái của em thì sao?
_Cũng vẫn không quan tâm.
_Vậy em hỏng quan tâm anh lun ha?
_Không, anh thì quan tâm nhưng cô ta thì không, em chỉ quan tâm đến người em không thể không quan tâm thôi.
Anh ah, có biết tại sao em không muốn quan tâm đến người con gái đó không? Tại vì em ghen đấy, ghen với hạnh phúc mà cô ấy đang có nhưng lại không biết trân quý, ghen vì cô ta luôn đối xử tệ với anh, nhưng con tim anh lúc nào cũng hướng về cô ấy. Em thật là vô lý và ích kỷ phải không anh? Em nói với anh rằng em không muốn quan tâm đến cô ấy bởi vì em sợ, sợ rằng mình phải đối diện với cái cảm giác bị anh hất e ra khỏi một trí nào đó trong trái tim anh. Tất cả những gì em nghe và biết về người con gái ấy đều xuất phát từ anh. Và điều đó làm em hiểu rằng cô ấy luôn luôn xuất hiện trong cuộc đời anh và em không bao giờ có thể thay thế được vị trí của cô ta trong lòng anh. Có những lúc em suy nghĩ lần đầu tiên em quen biết anh, không biết rõ là vì cái gì anh đã hỏi rằng em có muốn làm em gái anh không, và em đã đồng ý. Em đồng ý vì nếu làm em gái anh thì em sẽ có lý do chình đáng để xuất hiện trong cuộc đời anh thường xuyên hơn, có lý do để nũng nịu với anh nhiều hơn. Em nhớ rẳng anh nói với em :
"a có một đứa em gái nuôi nữa, anh thương nó lắm, và nó rất quan trọng với anh, khi nào em thấy hình của em kế bên cạnh hình của nó tất là em đã rất rất quan trọng với anh rồi, nhưng bây giờ thì em chưa quan trọng đến thế đâu, vì anh mới quen em mà" em tự nói với bản thân mình rằng, vị trí đó em sẽ sớm đạt được thôi, sẽ không lâu đâu. Em chưa bao giờ thất bại, mọi thứ em muốn em đều đạt đươc. Và em đã làm được những gì em muốn. Lúc nào em cũng ở bên anh, mọi chuyện của anh em đều biết và hiểu rất rõ. Em hiểu em đã trở nên quan trọng đối với anh, hơn cả cô em gái mà anh cho là rất quan trọng nữa kia. Nhưng em hối hận rồi, em sai, sai khi chấp nhận làm em gái của anh, sai khi gần gũi anh, sai vì giờ anh anh gần ngay trước mắt nhưng mãi mãi không bao giờ với tới đươc. Em sai khi em nghĩ là mình không bao giờ thất bại , em thất bại rồi đó , thất bại trước anh, thất bại trước chính bản thân mình. Em ghét bản thân em, không phải đến hôm nay em mới nhận ra sự thật phủ phàng đó, đã nhiều lần em tự nhũ rằng từ nay về sau em chỉ xem anh là một người anh, một người anh thật sự, nhưng con tim kia lại quá bướng bỉnh, nó không chịu nghe lời chủ nhân của nó, để rồi mỗi khi anh nhắc đến người con gái anh yêu, nói cho em biết anh thương yêu cô ấy bao nhiêu thì tim em lại nhói đau, mặc dù đã cố gắng không quan tâm nhưng sao em lại không thể né tránh cái cảm giác khó chịu , nhưng đến hôm nay, em đã hiểu rồi, rằng mọi cố gắng của em chỉ là thất bại, mãi mãi em chỉ la em gái anh thôi. Em sẽ quên, quên đi rằng em đã yêu anh. Hãy luôn hạnh phúc anh nhé, bởi vì em gái anh sẽ ở bên cạnh, luôn đứng về phía anh.
_Uhm, có
_Anh vẫn hay chở cô ấy đi học ha?
_uhm, lâu lâu vẫn đi ăn chung.
_Em nghe nói là cô ấy có bạn trai khác rồi hả? Tại vì có người nói với em là thấy anh nào đó hay qua chở cô ta đi hoc.
_Không, bạn thân thôi, thằng đó coi nhỏ giống chị gái.
_Oh, vậy thôi. Cũng hổng phải chuyện của em, em hổng quan tâm.
_Vậy mai mốt nhỏ đó làm chị gái của em thì sao?
_Cũng vẫn không quan tâm.
_Vậy em hỏng quan tâm anh lun ha?
_Không, anh thì quan tâm nhưng cô ta thì không, em chỉ quan tâm đến người em không thể không quan tâm thôi.
Anh ah, có biết tại sao em không muốn quan tâm đến người con gái đó không? Tại vì em ghen đấy, ghen với hạnh phúc mà cô ấy đang có nhưng lại không biết trân quý, ghen vì cô ta luôn đối xử tệ với anh, nhưng con tim anh lúc nào cũng hướng về cô ấy. Em thật là vô lý và ích kỷ phải không anh? Em nói với anh rằng em không muốn quan tâm đến cô ấy bởi vì em sợ, sợ rằng mình phải đối diện với cái cảm giác bị anh hất e ra khỏi một trí nào đó trong trái tim anh. Tất cả những gì em nghe và biết về người con gái ấy đều xuất phát từ anh. Và điều đó làm em hiểu rằng cô ấy luôn luôn xuất hiện trong cuộc đời anh và em không bao giờ có thể thay thế được vị trí của cô ta trong lòng anh. Có những lúc em suy nghĩ lần đầu tiên em quen biết anh, không biết rõ là vì cái gì anh đã hỏi rằng em có muốn làm em gái anh không, và em đã đồng ý. Em đồng ý vì nếu làm em gái anh thì em sẽ có lý do chình đáng để xuất hiện trong cuộc đời anh thường xuyên hơn, có lý do để nũng nịu với anh nhiều hơn. Em nhớ rẳng anh nói với em :
"a có một đứa em gái nuôi nữa, anh thương nó lắm, và nó rất quan trọng với anh, khi nào em thấy hình của em kế bên cạnh hình của nó tất là em đã rất rất quan trọng với anh rồi, nhưng bây giờ thì em chưa quan trọng đến thế đâu, vì anh mới quen em mà" em tự nói với bản thân mình rằng, vị trí đó em sẽ sớm đạt được thôi, sẽ không lâu đâu. Em chưa bao giờ thất bại, mọi thứ em muốn em đều đạt đươc. Và em đã làm được những gì em muốn. Lúc nào em cũng ở bên anh, mọi chuyện của anh em đều biết và hiểu rất rõ. Em hiểu em đã trở nên quan trọng đối với anh, hơn cả cô em gái mà anh cho là rất quan trọng nữa kia. Nhưng em hối hận rồi, em sai, sai khi chấp nhận làm em gái của anh, sai khi gần gũi anh, sai vì giờ anh anh gần ngay trước mắt nhưng mãi mãi không bao giờ với tới đươc. Em sai khi em nghĩ là mình không bao giờ thất bại , em thất bại rồi đó , thất bại trước anh, thất bại trước chính bản thân mình. Em ghét bản thân em, không phải đến hôm nay em mới nhận ra sự thật phủ phàng đó, đã nhiều lần em tự nhũ rằng từ nay về sau em chỉ xem anh là một người anh, một người anh thật sự, nhưng con tim kia lại quá bướng bỉnh, nó không chịu nghe lời chủ nhân của nó, để rồi mỗi khi anh nhắc đến người con gái anh yêu, nói cho em biết anh thương yêu cô ấy bao nhiêu thì tim em lại nhói đau, mặc dù đã cố gắng không quan tâm nhưng sao em lại không thể né tránh cái cảm giác khó chịu , nhưng đến hôm nay, em đã hiểu rồi, rằng mọi cố gắng của em chỉ là thất bại, mãi mãi em chỉ la em gái anh thôi. Em sẽ quên, quên đi rằng em đã yêu anh. Hãy luôn hạnh phúc anh nhé, bởi vì em gái anh sẽ ở bên cạnh, luôn đứng về phía anh.