PDA

Xem đầy đủ chức năng : YÊu_khÓc vÌ anh



NGUYENVANQUYEN
28-03-2009, 10:48 AM
Đã bao nhiêu lần anh mang lỗi buồn và cả nhưng đau khổ đến cho em Đã bao lần anh làm em khóc vì anh.vì yêu anh nên em đã nhẽ nhàng bỏ qua và tha thứ cho anh tất cả yêu nhau đã mấy năm rồi vậy mà anh chưa từng một lần mang đến nhưng hạnh phúc bất ngờ cho em.Anh vẫn thầm tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ phải để em khóc.anh chỉ muốn làm và được nhìn thấy những giọt nước mắt khi em khóc là khi em được hạnh phúc nhât.. vậy mà anh chưa làm đươc.. . những ngày qua anh đã được sống trong đau khổ đã được sống trong sự Sợ hãi mỗi khi nghĩ đến câu nói ấy của em.em có biết không khi em nói "EM KHÔNG CẦN ANH NỮA" anh đã rất đau khổ và suy nghĩ rất nhiều.anh sợ mất em biết đến nhường nào .anh đã không biết quý trọng tình yêu thương của em dành cho anh suốt bao nhiêu năm qua chỉ có nhưng ngày qua được sống trong sự đau khổ những ngày qua anh mới nhận ra rằng em quan trọng với anh như thế nào.ANH SẼ KHÔNG ĐỂ MẤT ĐI CÁI QUÝ GIÁ NHẤT CUỘC ĐỜI NÀY MÀ ÔNG TRỜI ĐÃ BAN TĂNG CHO ANH ĐÓ CHÍNH LÀ EM THỰC ạ.. hãy cho anh cơ hội để bù đắp những gì anh chưa làm được bấy lâu nay Anh sẽ không làm em thất vọng về anh thêm một lần nào nữa đâu hãy tin ơ anh em nhé.Em biết không anh đã biết GHEN rồi đấy khi em nói có một người đang theo đuổi em người đó rất quan tâm đến em người đó giọ điện cho em hàng ngày và nói chuyện rất lâu với em.EM là người thông minh nên anh tin em sẽ biết dàn sếp chuyện này như thế nào.anh tin ở em tin ở tình yêu bao nhiêu năm qua của 2 đứa mình sự yêu thương em dành cho anh.cảm ơn em cảm ơn ông trời đã mang em đến cho anh. CU BỐNG của anh ngủ ngon nhé.À quên anh muốn nói với em rằng ANH YÊU EM nhiều lắm THỰC A.(gửi Người anh yêu HÀ Thị THỰC.VĂN CHẤN YÊN BÁI.23.50 phút Bắc Ninh ngày 28.3.2009