PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh phúc của anh'' Hạnh phúc màu hông'



B-Boy [zero]
28-03-2009, 01:16 AM
Hạnh phúc của anh là được nhìn thấy em cười
Hạnh phúc của anh là được bên emNhững lúc anh vui anh buồn
Hạnh phúc của anh là được yêu thương
Em yêu, hạnh phúc có ý nghĩa như thế nào với em
Còn với anh, hạnh phúc là được nhìn thấy người mình yêu thương luôn vui vẻ
http://chiase.anhso.net/as/07/09/23/hanh542642.jpg
Từ ngày em đến bên anh,anh đã thay đổi
Anh đã yêu đời hơn anh đã sống vui vẽ hơn
Không còn trầm lặng lạnh lùng như xưa nữa
Anh đã yêu màu hồng cái màu mà trước đây anh không thích
Trước đây anh mù quáng nghĩ màu tím là thứ sẽ làm anh hạnh phúc nhất
Nhưng anh đã sai hôm nay em đã chứng minh cho anh biết rằng
Màu hồng chính là thứ hạnh phúc vỉnh cửu
Nó luôn là vĩnh cữu trong tim anh và em
http://img.news.zing.vn/img/103/t103917.jpg
Nhiều lúc anh muốn ôm chặt em hơn, ôm chặt lắm, cảm giác em đang khó khăn để thở
...Hạnh phúc của anh và em đang nằm trong tầm tay chúng ta và nó rất gần gũi
Bây giờ anh đã biết em là hạnh phúc của anh
Anh không hét to cho cả thế giới biết anh yêu em nhường nào.
Nhưng anh có thể ôm em thật chặt, ngắm em thật lâu và cười với em thật nhiều.
Hạnh phúc của anh là vậy đó. Đơn giản. Thật gần.
........ Và con tim anh ngập tràn hình ảnh của em
Lúc nó nhẹ nhàng như con gió
Lúc nó xôn xao như con bảo
Và anh chỉ biết nói một điều ''Anh hạnh phúc lắm''
http://th01.deviantart.com/fs7/300W/i/2005/260/4/a/BROKEN_HEART_by_ARLEQUINA.jpg
Anh chỉ muốn hét thật to cho mọi người biết rằng
''Anh yêu em nhiều lắm''
http://www4.picturepush.com/photo/a/1412727/640/1412727.jpg

B-Boy [zero]
28-03-2009, 07:50 AM
Đôi khi nó hiện hữu đến độ chỉ cần giơ tay ra là mình đã nắm đc lấy nó. Chúc bạn sẽ mãi giữ đc hạnh phúc của mình.
Cảm ơn bạn nhé :hiepsi: