Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Trái tim đâu có tội gì......



PeNy
27-03-2009, 09:38 PM
Anh ........
Em rất muốn nói , dù em biết sẽ chẳng bao giờ anh nghe thấy.
..........Yêu anh em đâu dám mong gì hơn được bên anh , được nghe anh nói cười.............
..........Người đàn ông luôn cạnh em , người đàn ông em từng yêu , người mà em thầm mơ ước sẻ chia cùng em.................
..........Một nửa trái tim anh nói dành cho em.........
..........Một nửa trái tim sao còn dành cho ai.........
..........Em đã cố gắng rất nhiều........Cố gắng níu kéo tình yêu..........
1 nửa trái anh dành cho em , 1 nửa trái tim sao còn nhiều đam mê.....
..........Anh hảy nói đi , anh hãy nói đi..............Dù em biết....
Đó là lời nói em ko bao giờ muốn nghe.......
..........1 nửa trái tim ko còn dành cho em.......
1 nửa trái tim chỉ còn là thương đau.........
............Em sẽ bước đi , em sẽ cố quên , dù tim anh tan nát khi xa người........

pe' ngóc^^!
27-03-2009, 11:16 PM
ny hãy dui lên đi, đừng buồn nữa........ có ngóc bên cạnh ủng hộ cho ny mà......... đừng buồn..............

PeNy
28-03-2009, 07:06 PM
Thật ra cũng có hơi buồn , nhưng dạo này ny cười rất nhiều , ngày nào cũng cười , thật cảm thấy thoải mái. À có 1 người làm cho ny bắt ngờ vì chưa bao giờ ai hiểu ny nói.
...........Thật ra ny kêu anh ấy tối nhìn lên trời cao đi..........
.......Và tối wa ảnh nhìn rùi nói có phải nhìn lên cao để có thể gần nhau hơn...
..Trong cuộc đời này ny ko thể tin có người có thể hiểu ny nói câu đó..........
Mặc dù ảnh là người chẳng lãng mạng gì........Vui vì có 1 người hiểu mình........