Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngày ấy......bây giờ....



Vo Hinh Lang Tu
27-03-2009, 08:35 PM
Ngày ấy là 3600 ngày trước, tức là 1/10 đời người, cũng tức là khi ta vẫn còn non nớt trong cuộc sống này, vẫn ko hiểu cuộc sống nghĩa là bon chen , là những đấu tranh , vật lộn như này. Với tình yêu nó là cái gì đó đơn giản hơn , ko đau khổ và nghĩ nhiều như này, ta ko đau, ko hờn, ko tủi........

Bây giờ là 1 Ta khác, từng trải hơn , chai lỳ hơn , đôi mắt không mở to tròn nữa, mà nheo lại khi nhìn những con người khác qua đôi mắt nghi ngờ đầy khắc khổ........Với Tình Yêu , ta thực tế hơn khi yêu, yêu là khi ta nhìn nhận nó bằng những mưu toan , bằng những nghi ngờ , bằng những nhận thức của 1 con chim bị mũi tên bắn trúng.........

Ngày ấy ta thích nghe ca khúc khi ta yêu em "Bài Thánh Ca Buồn" nhưng ta thấy nó không hợp vì trong đó có sự chia ly: 1 điều trong mơ lúc đó ta cũng ko nghĩ là có thể xảy ra.

Bây giờ : Ta lắng nghe ca khúc đó như chính nỗi lòng của ta đang chìm đắm , lời ca vang lên như chính nỗi lòng ta :có yêu thương , có giận hờn , và hơn tất cả là có sự Chia Ly.......Ta thấm nhuần lời bài hát như chính cõi lòng ta, tan nát đến vô bờ.........Ta thấy nó hay hơn và hơn tất cả nó đồng cảm với ta...

Ngày ấy: Ta và Em bên nhau trong đêm Noel lạnh giá, hơi ấm từ em truyền sang ta , truyền từ đôi bàn tay nhỏ nhắn cho đến bờ môi xinh , và những Noel sau đó ta vẫn thấy nó ngọt ngào và ấm áp thật lạ....

Bây giờ : đã sang Noel thứ 2 ta không lang thang , đã Noel thứ 2 ta chuẩn bị sự trốn tránh, co ro trong cái lạnh của mùa đông, vùi mình trong chăn, ấm sực trong phòng kín , nhưng vẫn lạnh , cái lạnh ngọt đến tận cõi lòng, ta bật những que diêm , nhưng ko thấy trong đó có bàn tay em , ko thấy có đôi môi em , ừ phải mà , ta đâu là Cô Bé Bán Diêm , ta chỉ là 1 con người thực giữa dòng đời thực....

Ngày ấy : ta phải trăn trở hàng tháng để dành tiền mua tặng em 1 món quà đơn giản , nhưng khi ta tặng em ta thấy mắt em lấp lánh hạnh phục , và em lại đặt lên má ta 1 cái chụt thật kêu , ta lặng mình trong hạnh phúc, lúc đó ta ước ao : Giá như có tiền ta sẽ mua 1 đôi nhẫn nhỏ thôi, tặng em và ta trong ngày Sinh Nhật em , nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước........

Bây giờ : Ta chẳng giàu hơn , chẳng sang hơn , nhưng ta có thể mua tặng em 1 món quà đắt giá hơn , nhưng ta ko biết mua gì , mua Quần Áo ư? Đã hơn 1 năm ta ko được bên em , ko thấy em gày đi hay béo hơn , ko biết em còn sở thích như xưa không nữa....? Mua nhẫn ư ? Bây giờ ta với em là 2 bàn tay riêng lẻ , đâu năm lấy nhau nữa , dù ta có mua thì chiếc nhẫn sẽ nằm trên ngón tay ta , còn chiếc kia , nếu nó ko nằm im trong 1 xó thì nó cũng bay xa ra tận đâu đó ngoài đường?Mua hoa tặng em ư?Nó đơn giản lắm và vẫn ý nghĩa , nhưng Hoa Hồng thì tặng sao được vì nó tượng trưng cho tình yêu , nếu mua hoa em thích thì bây gờ ta biết đi đâu để tìm ra 1 bông hoa Thược Dược bây giờ?Thôi ta đành tặng em lời chúc ngọt ngào nhất cho 1 Sinh Nhật của em , chúc em yên vui bên người yêu em , em nhé....

Ngày ấy : thế giới net là 1 điều gì đó xa lạ và vọng tưởng , ta cũng ngồi bên máy tính , nhưng ta chẳng làm gì ngoài chơi game, ta trải hồn ta trên giấy , rồi nó cũng bay đi đâu mất trong cuộc sống quanh ta...

Bây giờ, ta trải hồn ta ra giữa bàn phím , đơn giản vì ta đã không còn là ta , đơn giản 1 điều là :Ta vẫn nhớ em..........

NGÀY ẤY..............BÂY GIỜ.......!!!!!!!!!

tea_young
27-03-2009, 10:33 PM
Ngày ấy ta viết được nhiều điều , cũng thẳng thắn nói lên những điều mình nghĩ..
Bây giờ thì tất cả đều trống rỗng và bỗng thấy chút gì ngượng ngập lố bịch khi phải trải lòng ra..
^^
Chúc anh vui.

Vo Hinh Lang Tu
28-03-2009, 05:15 AM
Một dại khờ một tôi trong chiều cuối tháng 3
đường lộng gió trải lòng mình với mây trời sông nước
thanh thản nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra....
Lặng....!