Cát
27-03-2009, 10:24 AM
Hạnh phúc sẽ luôn luôn mỉm cười với tôi !?
mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/1audio/Vutbay_mytam/03%20Giot%20Suong.wma
Hôm nay nghe lại bài này, tự nhiên lại thấy buồn buồn, tâm trạng thì khỏi nói rồi :xao::xao: mấy bữa nay ở nhà từ sáng đến tối ôm quyển sách tiếng anh :(. Một mình trong căn phòng nho nhỏ nhưng sao vẫn thấy nó rộng thế, hiu quạnh và trống trải
Chẳng biết có phải hạnh phúc đã bỏ rơi nó mà đi không nữa :timvo: :timvo:.
Sao mình cố gắng rất nhiều, rất nhiều để gần một ai đó thì người đó lại xa mình hơn nhỉ. Mình cố gắng để làm người tốt...tốt hơn nữa thì lại càng thấy nó trở nên vô nghĩa hơn vậy
Tại sao mình đối xử với người ta thật lòng thì người ta lại càng thờ ơ với mình hơn vậy
Chẳng lẽ mình không đúng, mình không nên sống như vậy nữa
Chẳng lẽ không nên cố gắng gần một ai đó, giúp một ai đó khi họ cần hoặc cũng có thể chẳng cần mình.Có thể mình sai rồi!
Việc gì mình phải sống thế này chứ?Việc gì phải nghĩ nhiều chứ? Họ ko cần thì thôi sao mình cứ phải quan tâm họ làm gì :guoc: :guoc: :guoc:.Sao cứ ôm rơm cho rặm bụng chứ :guoc: :guoc: :guoc:
Giá như ngày mai khi thức dậy mọi thứ đều tan biến hết thì tốt.Quên hết để thấy cuộc sống tràn đầy hạnh phúc.
Quên rằng bóng tối đang trùm lên tất cả, quên..................................quên rồi để nhớ hơn thôi...........mệt mỏi
Mính ko phải là mình nữa thì tốt hơn.......................
mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/1audio/Vutbay_mytam/03%20Giot%20Suong.wma
Hôm nay nghe lại bài này, tự nhiên lại thấy buồn buồn, tâm trạng thì khỏi nói rồi :xao::xao: mấy bữa nay ở nhà từ sáng đến tối ôm quyển sách tiếng anh :(. Một mình trong căn phòng nho nhỏ nhưng sao vẫn thấy nó rộng thế, hiu quạnh và trống trải
Chẳng biết có phải hạnh phúc đã bỏ rơi nó mà đi không nữa :timvo: :timvo:.
Sao mình cố gắng rất nhiều, rất nhiều để gần một ai đó thì người đó lại xa mình hơn nhỉ. Mình cố gắng để làm người tốt...tốt hơn nữa thì lại càng thấy nó trở nên vô nghĩa hơn vậy
Tại sao mình đối xử với người ta thật lòng thì người ta lại càng thờ ơ với mình hơn vậy
Chẳng lẽ mình không đúng, mình không nên sống như vậy nữa
Chẳng lẽ không nên cố gắng gần một ai đó, giúp một ai đó khi họ cần hoặc cũng có thể chẳng cần mình.Có thể mình sai rồi!
Việc gì mình phải sống thế này chứ?Việc gì phải nghĩ nhiều chứ? Họ ko cần thì thôi sao mình cứ phải quan tâm họ làm gì :guoc: :guoc: :guoc:.Sao cứ ôm rơm cho rặm bụng chứ :guoc: :guoc: :guoc:
Giá như ngày mai khi thức dậy mọi thứ đều tan biến hết thì tốt.Quên hết để thấy cuộc sống tràn đầy hạnh phúc.
Quên rằng bóng tối đang trùm lên tất cả, quên..................................quên rồi để nhớ hơn thôi...........mệt mỏi
Mính ko phải là mình nữa thì tốt hơn.......................