PDA

Xem đầy đủ chức năng : Môt chuyện tình mùa đông



lythienphong
26-03-2009, 07:34 AM
Môt chuyện tình mùa đông


Mỗi buổi sớm ,
lại thấy ,
bứơc chân một người ,
lặng lẽ trên con đường.
Lòng uư sầu dường như toàn là nỗi vấn vương.
Mắt đẵm lệ che trong hàng mi nhỏ,
Đượm mơ màng,mái tóc xoả gió bay.
Lòng bồi hồi,
tôi nhìn,
ngày lại qua ngày,
dáng em cô gái.
Và dường như những buổi sớm ban mai.
Tôi cứ mãi nhìn em rồi thầm nhớ.
Em biết không ?
Em buồn,
tâm hồn uư sầu,
lòng tôi cũng chẳng vui.
Nước mắt em chảy vào trái tim tôi.
Làm xao xuyến ,đau lòng người nhung nhớ.
Những tháng ngày hoàng hôn trời vừa đồ
Lại một lần lệ chảy ngược trong tâm.
Tình là gì ?
Hạnh phúc,
chỉ một người
mà nỗi đau,hao mòn,lệ xa xăm.
Một cô gái tuổi trăng mùa tròn bóng.
Môt chàng trai bước vào đời mơ mộng.
Để rồi chán đời,hận kíêp sống chia phôi.
Tôi và em,
vừa biết yêu,
vừa hạnh phúc cuộc đời.
Sao ai lại đem chia ly gieo giắt
Lòng của tôi đã trao em thành thật.
Vì yêu em , vượt qua mọi trái ngang.
Mong một ngày,
em hiểu,
bước chân về phía này.
Ta ôm lấy dắt tay trong hạnh phúc.
Xoá tan đi những tháng ngày cơ cực.
Mang cho nhau ấm áp nụ cười tươi.