b3kut3_d3gh3t
26-03-2009, 05:13 AM
Cuối cùng anh cũng nói sr em !!!
Chuyện hum nay cứ như một giấc mơ mà em muốn giấcmơ ấy không bao giờ có. Anh cũng đã nói chia tay. Dù em biết chuyện này rùi cũng sẽ đến nhưng sao em vẫn cảm thấy buồn thấy rất đau anh àh !!! Anh bước đi em biết chúng ta đã hết. Không muốn đi cùng anh vì em sợ anh sẽ thấy em khóc. Em không muốn anh thấy em yếu đuối không muốn anh phải khó sử. Thà để em một mình những giọt nước mắt ấy để em tự mình nuốt nó.
Lan đã nói mình sẽ cố gắng và Lan sẽ làm điều đó. Cố gắng thi đậu TN và lẫn ĐH đễ chứng minh cho bác ấy thấy rằng Lan đã lớn đã đủ suy nghĩ không trẻ con để bác ấy không xem thường Lan. và Lan cần sự giúp đỡ của Long. Long cũng hứa với Lan. Nhưng mọi chuyện giờ đây không cần cố gắng nữa. Long đã buông xuôi. Mọi chuyện đã kết thúc.Uhm kết thúc thật rùi.
Lan sẽ trở về với cuộc sống trước kia. Cái cuộc sống chỉ có Lan và nhưng điều ngốc nghếch mà Lan luôn làm để che dấu đi mình. Chắc chắn Lan sẽ vượt qua Lan tin mình sẽ làm được. Không có điều gì là không thể cả. Long cũng đừng tự trách đừng buồn nữa hãy tiến về phía trước sống thật vui thật ý nghĩa. Hãy nhớ những gì Lan đã dặn. Cố học thật tốt. Và sống thật hạnh phúc. Đó là điều cuối cùng Lan mong L0ng sẽ làm.
Lan sẽ xem mọi chuyện như một giấc mơ thật đẹp có L0ng và Lan. Nụ cười ánh mắt chắc có thể Lan sẽ không quên được hãy cho Lan giữ lại những điều nhõ bé ấy nha. Lan cám ơn L0ng thời gian qua đã ở cạnh Lan. Cho Lan niềm vui nụ cười và hạnh phúc. Cho Lan biết yêu và được yêu. Tạm biệt!!!
Chẳng biết chúng ta có còn gặp nhau không nữa. Có thể sẽ còn gặp nhau cũng có thể sẽ không bao giờ. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng sẽ làm bạn. Thời gian wa là thời gian đẹp nhất và vui nhất của Lan. Thật ấm áp !!!
Hạnh phúc nhỏ bé thật chợt đến rùi chợt đi để lại cho ta nỗi buồn và hụt hẫn. Chia tay rùi uhm thật sự đã chia tay Lan vẫn chưa tin điều đó. Nhưng Lan k0 muốn nếo kéo chân là của L0ng suy nghĩ cũng là của L0ng..........Hạnh phúc L0ng nhé.....điều ước cuối cùng..........mong rằng hạnh phúc sẽ đến với L0ng.........1000ngôi sao 1 điều giờ đã không còn ý nghĩa nữa..........Tạm biệt !!!!
Chuyện hum nay cứ như một giấc mơ mà em muốn giấcmơ ấy không bao giờ có. Anh cũng đã nói chia tay. Dù em biết chuyện này rùi cũng sẽ đến nhưng sao em vẫn cảm thấy buồn thấy rất đau anh àh !!! Anh bước đi em biết chúng ta đã hết. Không muốn đi cùng anh vì em sợ anh sẽ thấy em khóc. Em không muốn anh thấy em yếu đuối không muốn anh phải khó sử. Thà để em một mình những giọt nước mắt ấy để em tự mình nuốt nó.
Lan đã nói mình sẽ cố gắng và Lan sẽ làm điều đó. Cố gắng thi đậu TN và lẫn ĐH đễ chứng minh cho bác ấy thấy rằng Lan đã lớn đã đủ suy nghĩ không trẻ con để bác ấy không xem thường Lan. và Lan cần sự giúp đỡ của Long. Long cũng hứa với Lan. Nhưng mọi chuyện giờ đây không cần cố gắng nữa. Long đã buông xuôi. Mọi chuyện đã kết thúc.Uhm kết thúc thật rùi.
Lan sẽ trở về với cuộc sống trước kia. Cái cuộc sống chỉ có Lan và nhưng điều ngốc nghếch mà Lan luôn làm để che dấu đi mình. Chắc chắn Lan sẽ vượt qua Lan tin mình sẽ làm được. Không có điều gì là không thể cả. Long cũng đừng tự trách đừng buồn nữa hãy tiến về phía trước sống thật vui thật ý nghĩa. Hãy nhớ những gì Lan đã dặn. Cố học thật tốt. Và sống thật hạnh phúc. Đó là điều cuối cùng Lan mong L0ng sẽ làm.
Lan sẽ xem mọi chuyện như một giấc mơ thật đẹp có L0ng và Lan. Nụ cười ánh mắt chắc có thể Lan sẽ không quên được hãy cho Lan giữ lại những điều nhõ bé ấy nha. Lan cám ơn L0ng thời gian qua đã ở cạnh Lan. Cho Lan niềm vui nụ cười và hạnh phúc. Cho Lan biết yêu và được yêu. Tạm biệt!!!
Chẳng biết chúng ta có còn gặp nhau không nữa. Có thể sẽ còn gặp nhau cũng có thể sẽ không bao giờ. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng sẽ làm bạn. Thời gian wa là thời gian đẹp nhất và vui nhất của Lan. Thật ấm áp !!!
Hạnh phúc nhỏ bé thật chợt đến rùi chợt đi để lại cho ta nỗi buồn và hụt hẫn. Chia tay rùi uhm thật sự đã chia tay Lan vẫn chưa tin điều đó. Nhưng Lan k0 muốn nếo kéo chân là của L0ng suy nghĩ cũng là của L0ng..........Hạnh phúc L0ng nhé.....điều ước cuối cùng..........mong rằng hạnh phúc sẽ đến với L0ng.........1000ngôi sao 1 điều giờ đã không còn ý nghĩa nữa..........Tạm biệt !!!!