kiemsi2604
26-03-2009, 12:29 AM
TRÊN NHỮNG CON ĐƯỜNG
Những con đường gắn liền cuộc đời
Nắng khô cứng rùi mưa ước ẩm
Tôi nghe tiếng bước quen thuộc thời xa lắm
Trên con đường dâm bụt nở thân quen.
Hoa rực đỏ bước trừng hơi ấm
Đưa hương xưa nước mắt còn rưng rưng
Tôi bước đi như chú rùa mang nặng bước
Cả một ký ức đã khuất tìm về
Ôi tiếng ca của những con đường quê
Đưa tôi phẳng lặng tới vùng thanh thản
Mẹ trãi thảm muôn màu lên từng con phố vắng
Nâng bước tôi đi vào đời xa lạ
Mai đi rùi....
Nối từng ngày tiếc nuối
Lung linh chiếc lá không muốn xa cành
Để lại đây bóng mát an lành
Ngày qua, tháng qua như bức tranh......
Những con đường gắn liền cuộc đời
Nắng khô cứng rùi mưa ước ẩm
Tôi nghe tiếng bước quen thuộc thời xa lắm
Trên con đường dâm bụt nở thân quen.
Hoa rực đỏ bước trừng hơi ấm
Đưa hương xưa nước mắt còn rưng rưng
Tôi bước đi như chú rùa mang nặng bước
Cả một ký ức đã khuất tìm về
Ôi tiếng ca của những con đường quê
Đưa tôi phẳng lặng tới vùng thanh thản
Mẹ trãi thảm muôn màu lên từng con phố vắng
Nâng bước tôi đi vào đời xa lạ
Mai đi rùi....
Nối từng ngày tiếc nuối
Lung linh chiếc lá không muốn xa cành
Để lại đây bóng mát an lành
Ngày qua, tháng qua như bức tranh......