PDA

Xem đầy đủ chức năng : Và em sẽ là quá khứ....................



Nha_Ngan
25-03-2009, 02:02 AM
Em là ai trong cuộc đời này hả anh? Là lá vàng mùa thu hay là giọt nước trong biển cả? Em là ji trong cuộc đời của anh?, là trò đùa hay là giấc mơ?
Nếu như khi xưa em biết đc quy luật của tình yêu, nếu như xưa em biết đc trò đùa tình ái sẽ làm em đau,thì người nói yêu anh ko phải là em.Nếu biết trước là em sẽ trở nên là 1 trò đùa trong cuộc chơi tình nhân với anh thì em đã ko nói thương anh. Nhưng anh à, tương lại thì làm sao em biết đc?là số trời thì làm sao mà em cản đc hả anh?.Dù nhiều lần nói thôi ko thương, ko nhớ ,ko giận, ko buồn,..... nhưng lý trí em ko thể thắng đc trái tim em.
Để rồi hôm nay, khi anh nói chia tay em chẳng thể nào níu kéo đc ANH.Cổ họng em có 1 cái ji đó nghẹn ứ ko cho em nói nên lời dc.Đôi bàn tey em quá nhỏ bé để có thể giữ đc anh, em quá yếu đuối nhút nhát khi ko thốt lên đc lời "Anh Đừng Đi",
Để rồi lúc này đây em nhận ra mình đã sai.Sai khi nói yêu anh, sai khi cố giữ anh bên cạnh, sai khi mong anh phải yêu em, khi 2 tâm hồn anh và em ko giống nhau thì em có níu kéo cũng vô ich.Em thật sự không muốn anh ở bên em mà có hình bóng khác. ừ thì thôi anh ạ anh đy đy, đy đến nơi anh đc hạnh phúc đy đến bên người ấy đó anh ạ.Em biết đã đến lúc buông tay ra để anh đy về nơi thuộc về anh.Và em sẽ là quá khứ của anh,sẽ là 1 giấc mơ thoáng qua trong hàng trăm giấc mơ của anh.
Hạnh phúc anh nhé, sống vui vẻ anh nhé, em khắc tên anh trong tim và sẽ mãi nhìn theo con đường anh đy.
NẾU CÓ THỂ EM MONG MÌNH CÓ THỂ GHI TÊN ANH LÊN TẤT CẢ NHỮNG VÌ SAO TRONG ĐÊM, ĐỂ KHI ANH NHÌN LÊN ANH BIẾT EM YÊU ANH NHIỀU.EM MONG MÌNH LÀ NGỌN GIÓ ĐỂ MANG ĐẾN CHO ANH NHỮNG CƠN MÁT, EM MONG MÌNH LÀ LÁ MÙA THU ĐỂ CÓ THỂ RƠI TRÊN VAI ẠNH