phuong hoang trang
24-03-2009, 07:47 AM
Sau một thời gian dài phục vụ trong quân ngũ , một anh lính được nghỉ phép về thăm người yêu. Trong buổi tối đầu tiên gặp nhau anh lính nói :" Em yêu , tối nay 2 đứa mình đánh giáp lá cà nhé ? "
Người yêu của anh nhỏ nhẹ đáp :" Vâng ạ ! Mình đánh giáp lá và cho đến sáng nhé ! Nhưng anh không được lùa đại quân vào thành đâu đấy "
Anh lính hỏi lại :" làm sao vậy cưng?"
"Vì em chưa muốn có lính mới " ,cô gái trả lời người yêu với ánh mắt ngại ngùng.
Anh lính đáp :" Được rồi. Em đừng lo. Anh sẽ đưa quân vào thành và khi nào có pháo lệnh , anh sẽ lùa quân ra ngoài quan ải !":bud::ty::cuane::dwarf:
________bài này có sai nội quy ko nhỉ????????:1_question::chayle:___________
Người yêu của anh nhỏ nhẹ đáp :" Vâng ạ ! Mình đánh giáp lá và cho đến sáng nhé ! Nhưng anh không được lùa đại quân vào thành đâu đấy "
Anh lính hỏi lại :" làm sao vậy cưng?"
"Vì em chưa muốn có lính mới " ,cô gái trả lời người yêu với ánh mắt ngại ngùng.
Anh lính đáp :" Được rồi. Em đừng lo. Anh sẽ đưa quân vào thành và khi nào có pháo lệnh , anh sẽ lùa quân ra ngoài quan ải !":bud::ty::cuane::dwarf:
________bài này có sai nội quy ko nhỉ????????:1_question::chayle:___________