Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tâm sự bùn nhất đời



badboy8000
23-03-2009, 11:52 PM
Hôm đã là 2 tuần mình và ấy chia tay , trong 2 tuần đó mình đã khóc, đã bùn,và đã làm đủ cách đễ được người đó cho 1 cơ hội , nhưng chỉ là con số 0. Tui và cô ấy đã wen nhau được cỡ 1năm rưỡi rồi.Tình cảm cuả 2 chúng tôi rất nhiều và hạnh phúc.Đã có những lúc tôi cần cô ấy va cũng có những lúc cô ấy cần tôi, 2 chúng tôi đã lun có nhau và giúp nhau. Nhưng giờ cô ấy đã có người khác và tình cảm cô ấy dành cho tôi lúc trước h cũng đã dành cho ngươì khác. Trong tôi h chĩ còn cách chờ đợi 1 thứ vô nghiã 1 thứ ma mình sẽ ko bao h có nữa đó là tình cảm cuả cô ấy. Tôi biết sẽ ko có kết quả nhưng tôi vẫn đợi vẩn chờ người ấy quay về với tôi. 1 năm rưỡi qua là thời gian đẹp nhất đời tôi , tôi có thể đánh đôỉ tất cả để có thể được có cô ấy 1 lần để chứng minh là tôi yêu cô ấy.
Mãi Mãi Yêu Em
Mãi Mãi 1 Tình Yêu

CafeNovember
24-03-2009, 12:59 PM
chào bạn.
Xin bạn đừng buồn , nếu người ta còn yêu bạn và có đủ bản lĩnh thì sẽ quay về cùng bạn thôi. Còn nếu thiếu 1 trong 2 thứ thì mình nghĩ bạn nên quên người đó đi là vừa. Ở đời có 2 thứ ko nên chạy theo là Phụ nữ và xe buýt. Lòng dạ đàng bà đã thay đổi thì 4 ngựa cũng ko đuổi kịp , hic hic.
Đừng vì chán đời mà bỏ bê học hành CV bạn nhé , hãy cố gắng cho tương lai vì " biển còn rất nhiều cá to " hi hi.
Tặng bạn Blog Radio 7 ngày chia tay của Bloger Gà dua xe nè , nghe hay lắm.
bấm vào đây để nghe Nè >>0000 (mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/7 ngay chia tay pro.wma)<<

thân ái.

nh0cbun
26-03-2009, 01:19 AM
Có lẽ bạn và tôi cũng đồng cảnh ngộ những giọt nước mắt chỉ làm mình cảm thấy đau khổ hơn thôi.Bạn và tôi hãy cố gắng lên hãy đứng giậy hãy nhìn vào tương lai tươi sáng.

Mắt ướt_31
26-03-2009, 01:52 AM
T.cảm đã hết thì níu kéo làm gì bạn? Hãy để những gì đã qua trở thành những kí ức đẹp đi. Đừng đánh mất lòng tự trọng của mình, nha bạn! Hiện tại Mắt ướt cũng như bạn thôi, chắng có t.iu nào là vĩnh cửu cả !

badboy8000
26-03-2009, 07:04 AM
cám ơn các bạn đã chia sẽ với mình mình biết đàn ông ko nên yếu đuôí như vây. Nhưng mình thật sự rất yêu cô ấy và mình tin cô ấy sẽ quay lại với mình cho dù nó rất mong manh đó các bạn a. Mình Tin vào tình yêu thật sự sẽ giúp cho mình được bên cô ấy 1 lần nữa mình tin điều đó

Mắt ướt_31
26-03-2009, 07:31 AM
Hãy làm theo những gì con tim mình mách bảo. Chúc bạn may mắn!