PDA

Xem đầy đủ chức năng : chấp nhận...!



Mắt ướt_31
22-03-2009, 04:56 AM
- Có những lời hứa cũng chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi người hứa đã ko còn nhớ. Nhưng nhờ có nó mà ta bik hy vọng và mong chờ.
- Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ cho dù ta có nỗ lực đến đâu. Nhưng nhờ có nó mà ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và bik cố gắng từng ngày!
- Có nhìu thứ ko thể nhìn thấy trước hoặc đã nhìn thấy trước mà ko tin, hoặc đã tin nhưng ko thể làm gì để ngăn nó lại. Nhìu thứ ko mún nhưng lớn rồi cũng phải chấp nhận vì ko phải tất cả mọi thứ được sinh ra đều là để tồn tại mãi mãi....
....Và tình yêu cũng thế, ko thể nào bik trước cuộc tình của chúng ta sẽ đi đâu về đâu. Dù đã bik trước anh sẽ đổi thay nhưng e vẫn ko tin. Nhưng dù bik a sẽ đổi thay rồi e phải làm gì đây khi e vẫn còn iu a? Và e phải học cách chấp nhận, đâu có t.iu nào là vĩnh cửu phải ko a? chỉ có những giây phút trong t.iu mới vĩnh cửu với thời gian...Vẫn còn đó trong em những lúc ta bên nhau...mãi mãi...

EM NGOAN NHƯ QUỶ
22-03-2009, 01:42 PM
tình iêu ko có bao giờ được vĩnh cữu, ko có bao giờ lèm cho ng ta thõa mãn, đôi khi cũng có chút rắc rối trong tình iêu, vì thế hãy học cách chấp nhận như bẹn đã nói, chấp nhận sự thiệt sẽ giúp ta mau quên ng ấy đi, và tìm một cuộc sống mới, đừng bùn lèm gì nữa bẹn à, rùi mọi chuyện cũng sẽ qua mè thui, thời gian sẽ giúp ta quên đi những chuyện bùn ấy, chúc bẹn sớm kiếm được hạnh phúc cho riêng mình:wish:

.::.TÌNH-LÀ-Gì.::.
22-03-2009, 03:33 PM
Tình yêu chỉ là 1 trong những cảm giác tuyệt với nhất mà con người có được trong cuộc sống.
Nói về tình yêu thì muôn màu muôn sắc. Sao chúng ta cứ hay nói : Khi có tình yêu nó là màu hồng, còn khi mất đi nó lại là màu xám...
Tình yêu là tình cảm của cả 2 bên dành cho nhau, là cách cho và nhận của những đôi tình nhân. Nếu bạn nghĩ bạn chỉ yêu khi thật sự hạnh phúc (cái đó là bạn nhận đc từ tình yêu) thì bạn sẽ không bik Tình Yêu thật sự nó như thế nào đâu.
Ngay cả lúc đau khổ nhất trong tình yêu , đó cũng đc gọi là yêu đấy bạn Mắt Ướt. Vì khi đó chính là lúc bạn cho đi , bạn cho người ấy đi để người ấy có thể tìm thấy đc niềm hạnh phúc của mình. Lúc đó là bạn cũng đang yêu đấy , vì cả lúc người ấy đang vui , hạnh phúc...còn bạn có đau khổ cô đơn mấy đi nữa thì bạn cũng sẽ cảm thấy đc niềm vui nho nhỏ vì chính bạn sẽ không muốn người mình yêu thương lại đau khổ , phải không bạn??!! Đó sẽ là 1 tình yêu cao thượng mà bạn đã dành cho người bạn yêu đấy.
Hãy để nó trôi qua trong cuộc sống 1 cách êm đềm rồi sau đó bạn sẽ thấy đc niềm vui trong sự đau khổ , mất mát của tình yêu mang lại.
Chúc bạn sớm tìm thấy lại đc chính bản thân của mình , bạn Mắt Ướt nhé
:bighug:

lonelyboy1712
23-03-2009, 04:53 AM
Bạn nói đúng chỉ những giây phút và kỉ niệm trong tình yêu mới la vĩnh cửu với thời gian mà thội Chúc bạn may mắn:D

stupid_1301
23-03-2009, 05:28 PM
Bạn đọc Dám ước mơ chưa? Nếu chưa hãy đi tìm quyển sách đó nhé. Ước mơ có thể thực hiện được hay ko là do sự nỗ lực của bản thân mình và con đường mình chọn để đi.
Nhưng đúng là trong tình yêu, dù có ước mơ và có nỗ lực thì chưa chắc đã đc đáp lại. Mong rằng bạn và tớ sẽ có đc 1 tình yêu, 1 tình yêu đúng như mơ ước na.
Let's Smile :)

Mắt ướt_31
24-03-2009, 04:37 AM
---> to Quỷ: Quỷ ơi, đúng là mọi chuyện rồi sẽ dầm chìm vào quá khứ và thời gian sẽ chữa lành những tổn thương nhưng vẫn còn đó những nổi đau âm ỉ trong tim. Mắt ướt bik bùn chẳng giúp đc gì, chỉ làm ng khác thêm thương hại mình. Cảm ơn Quỷ đã động viên Mắt ướt nha!
---> to Tình: a Tình nói hay quá ah, có thứ hạnh phúc gọi là chia tay đúng hok a ??? Mắt ướt sẽ lun là chính mình, It's ok to be me !
---> to lonelyboy: thank bạn nha :)
---> to stupid: Mắt ướt sẽ đi tìm sách đó đọc xem sao. Chúc cả bạn và mình tìm đc t.iu đích thực nà ^^!
---> to peny: Ny ơi, cười nà :smile:

....Đã chấp nhận sẽ cố quên anh đi, nhưng sao con tim vẫn nhói đau vô tình ai đó nhắc tên a, vô tình hỏi han tình hình của 2 ta! Thật khó quá a ơi...để iu 1 a đã khó giờ quên a lại khó gấp bội lần....nhưng e sẽ làm đc, e sẽ làm đc mà!