PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh!



SnowFairy
22-03-2009, 04:21 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/LOAcXGSXil

Chào anh,

Lâu rồi em ko viết thư cho anh. Hôm nay tình cờ em được biết anh đã có bạn gái rồi. Tự nhiên em thấy có cái "khó chịu" trong lòng. Nhưng cũng cùng lúc đó, em đã vội nhớ lại rằng "chúng ta đã chia tay rồi".

Ngàn vì sao đêm nay
Không còn sang cho riêng đôi mình
Và bài ca khi mình bên nhau
Giờ cũng thôi rung trên phím đàn

Tuy vậy, nhưng em vẫn ko đc vui lắm. Em ko hiểu vì sao mình lại như thế. Ko phải vì em còn yêu anh, anh đừng nghĩ thế vì bên cạnh em đang có 1 tình yêu rất đẹp.

Đừng nhìn em như bây giờ
Ngừơi nói đi người ơi

Vẫn sốc hơn là khi biết bạn gái anh lại là ng mà khi xưa chúng ta đã từng đi chơi cùng. Chuyện đời sao thật có nhiều chuyện bất ngờ. Thế giới xoay tròn và nhỏ bé quá.

Em ước gì lời chia tay này
Đừng đắng cay để em được yêu trong lòng

Dù gì đi nữa, em vẫn mong anh đc hạnh phúc và mong rằng ng đó sẽ tốt với anh hơn em. Có lẽ anh sẽ ko thể ngờ, giờ này mà em còn vẫn dõi xem về anh.

Người mà tôi yêu thương
Cần một tách cà phê mỗi ngày
Và chậu hoa xương rồng trên cao
Là thứ anh chăm lo rất nhiều
Cười nhiều hơn khi anh buồn
Chỉ khóc khi thật đau

Tuy bây giờ, chúng ta gặp nhau chỉ nhìn nhau như kẻ xa lạ nhưng thiệt ra em cũng rất muốn đc hỏi thăm anh vài lời...nhưng...có lẽ đã là chuyện quá khó rồi.

Hãy thay tôi
Giành tất cả cho người tôi yêu

Niềm hạnh phúc trong lòng em
Vẹn nguyên mãi như ngày xưa
Lúc anh trao cho em phong thư
Nói :”Anh yêu em nhiều”

Mỗi lần khi nghĩ đến những kỉ niệm vui vẻ khi xưa, em vẫn ước sao thời gian có thể way trở lại nhưng khi em nghĩ đến những gì anh đã làm thì em vẫn đau vô cùng.

Và ngày hôm nay đây em cầu chúc cho hai người
Một người em yêu
Và một người yêu người em yêu
Điều gì đó cho lòng em nhói
Làm cho khoé mi lệ rơi
Chứ trong tim em
Không hề mong anh quay về
Vì rằng yêu anh là hạnh phúc khi anh cười
Cùng một người tốt hơn em

Có lẽ, anh mãi để lại dấu ấn trong tim em. Đã biến đổi em ko còn dám tin vào có ai đó thật sự yêu mình nữa. Vì khi xưa, em đã tin.........và...........đã lầm tin.


Em,
http://img.photobucket.com/albums/v186/lemonbabigurl/Images/509c.jpg

pe-map
22-03-2009, 09:00 AM
Híc buồn quá ah. Đọc bài viết của bạn tự nhiên mình đã khóc mình cũng đã như bạn nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua. Hãy quên mọi chuyện hôk vui trong quá khứ đi naz. Mình tin rồi bạn cũng sẽ làm được muk

chip_xinhdn
22-03-2009, 11:52 PM
Một khi mộng đã tan rồi
Sao lòng ta vẫn bồi hồi khó quên
Cuộc đời bao sự đam mê
Sánh vai cùng vớiê chề đắng cay

*[£iµ £i€]*
26-06-2009, 06:41 PM
Một chữ kí Em :)...Nhưng sao thấy nhói tim quá.
Hôm nay khi đã thử click chuột vào rumz Thư Tình này , mình đã có 1 quyết tâm rất lớn để bước chân vào đây , chốn cũ ấy :).
Và khi bài đầu tiên mình đọc lại là của ss Snow , Anh...! đã bao lần mình type từ anh đó , vẫn thấy chạnh lòng :D
Đúng là thế giới nhỏ bé , Nhưng cuộc sống thực tại còn nhỏ bé hơn nhiều.

for_you
26-06-2009, 11:36 PM
Khi yêu nào ai biết là người có lỗi lầm, cuộc đời cũng đầy khó khăn, sóng gió ngang trái và gian dối...... nhìn người yêu mình bên người khác, cảm giác đó như thế nào nhỉ? Đã qua rồi ngày ấy, người vẫn còn cảm thấy một gì đó, một chút chợt đau nhói.......Không, sau đó là một cảm giác trống rỗng, chẳng có gì cả, chẳng phải bên một tình yêu mới........... có lẽ im lặng sẽ tốt nhất cho người và tôi như chưa bao giờ bắt đầu để kết thúc vì hạnh phúc đó không phải là tôi vì chưa bao giờ là tôi cả!? Trách ai làm chi, chỉ trách bản thân con tim cuộc đời đầy dối gian.............