PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tổng Hợp Các Đáp Án Đố Vui Lĩnh Thưởng



Hoaibao
21-03-2009, 01:27 PM
Tổng Hợp Các Đáp Án Đố Vui Lĩnh Thưởng

Nếu các bạn có thể đưa ra các giải đáp giá trị hơn đáp án
( ĐA ) của tác giả hoặc có những nhận định xây dựng khác liên quan tới ĐA, HB rất hoan nghênh và trân trọng mời bạn theo link ở phần cuối mỗi ĐA để tiếp tục post bài.
Ngoài ra các bạn cũng có thể post trong " Tiến Trình Đố Vui Lĩnh Thưởng HHT Đợt 1."
Nơi đây chỉ dành riêng cho các đáp án trong ĐVLT.
Các bài viết vi phạm đều bị xóa hẳn, không kèm theo thông báo và giải thích.

Hoaibao
21-03-2009, 01:33 PM
Ngày xưa thì có Trạng Quỳnh
Bây giờ tin chắc chúng mình giỏi hơn.
Hai câu thơ trên của HHT chúng ta từ ngay "lập quốc" rất đáng phấn khởi vì khi tự tin, chúng ta đã thành công được một nửa.
Mời các bạn thử xem chúng mình giỏi hơn ra sao trong câu đố "Trạng HHT" sau đây.
Nhân tài thắng giải "Đố Vui Lĩnh Thưởng HHT đợt 1." này, chúng ta vinh danh là Trạng HHT cho long trọng.

TRẠNG HHT

Lối xóm Trạng HHT có bà Tám nhiều chuyện.
Nếu Trạng sang bảo thẳng bà Tám "Sao bà nhiều chuyện quá !", e mất lòng hàng xóm nên Trạng đã nghĩ ra được một câu hỏi, đại ý khen bà Tám nhưng chủ đích nói lên được sự thật.
Xin bạn cho biết câu hỏi nào của Trạng HHT lịch sự và thâm thúy nhất ?

Tác giả: Hoài Bão 19-2-09_HB2-0001

T/T: 5 đô

ĐÁP ÁN

Câu hỏi của Trạng HHT:
_ Người ta thường nói "Hát hay không bằng hay hát.", còn chị Tám cao cơ hơn: "Không cần hát vẫn hát hay." Phải thế không chị ?

Giải thích:

1/ "Không cần hát vẫn hát hay." dẫn tới ý "Không cần nói gì người ta vẫn biết mình giỏi ( nếu thực sự mình có tài, giống như "Hữu xạ tự nhiên hương." ).
2/ Cách chơi chữ và xác lập mô hình ngữ pháp:
_ Ca sĩ hát hay được gọi là DANH CA.
_ Không cần hát:
a) Không cần phải lên tiếng hát.
b) Không có chữ H.

DANH CA không có H, biến thành DAN CA.

DAN CA: ( tính từ ) dây dưa, lằng nhằng tiếp nối khó dứt ; Nói dan ca những chuyện linh tinh.

Như thế từ cách khen "DANH CA" ( đại ý ), chúng ta đã chuyển qua "DAN CA"
( chủ đích ) nhờ mô hình ngữ pháp.

http://www.matnauhoctro.com/4rum/sho...d.php?t=315919
( HB#14 )

http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=315930

Hoaibao
22-03-2009, 12:24 AM
Đáp án 2. kế tiếp với T/T 30 đô cũng sẽ được post đúng thời hạn:

46/ Trạng HHT- Mua Bánh Ú Cho Bà Tám

Hôm qua đi học về, HB nhận được điện thoại của bác Lan- Bạn thân của bà nội HB, sang Mỹ du học từ 1965:
_ Nếu cháu sáng tác thêm được câu đố loại "Bà Tám nhiều chuyện" như trong Trạng HHT, nói lên được điều mình không thích, chẳng những không mất lòng mà còn vui lòng người khác, bác ủng hộ 30 đô trong 3 ngày.
Thấy bác rộng lòng động viên khích lệ HHT chúng ta, HB cảm kích sáng tác ra câu đố sau đây:

46/ Trạng HHT- Mua Bánh Ú Cho Bà Tám

Có lần bà Tám nhiều chuyện nhờ Trạng HHT đi chợ mua giùm ít bánh ú để đãi khách.
Hỏi việc gì đã xảy ra giúp Trạng có thể trách ngầm "Chị Tám nhiều chuyện lắm đó nha" nhưng không bị mất lòng mà còn được bà Tám quí mến ?

Tác giả: Hoài Bão 14-3-09 _ HB40-0046

T/T: Bác Lê Hoàng Lan 30 đô.
Thời hạn: 3 ngày _ 17-3-09 lúc 12:00 PM. ( Ngày giờ luôn tính theo CA, USA .)
Post đáp án: 12:00 PM 15-4-09 theo lời yêu cầu của bác Lan, kỷ niệm đúng 44 năm xa xứ.
Toàn HHT trân trọng cám ơn hai bác.

http://www.matnauhoctro.com/4rum/sho...=315930&page=7
( HB#65 )

chusala
16-04-2009, 12:03 AM
đáp án hay quá há, tại tui cứ ngu ngu cái phần thành ngữ E nên đành chịu , chẳng bon chen được

Hoaibao
16-04-2009, 12:06 AM
Trích:
Nguyên văn bởi HoaiBao
Hôm qua đi học về, HB nhận được điện thoại của bác Lan- Bạn thân của bà nội HB, sang Mỹ du học từ 1965:
_ Nếu cháu sáng tác thêm được câu đố loại "Bà Tám nhiều chuyện" như trong Trạng HHT, nói lên được điều mình không thích, chẳng những không mất lòng mà còn vui lòng người khác, bác ủng hộ 30 đô trong 3 ngày.
Thấy bác rộng lòng động viên khích lệ HHT chúng ta, HB cảm kích sáng tác ra câu đố sau đây:

46/ Trạng HHT- Mua Bánh Ú Cho Bà Tám

Có lần bà Tám nhiều chuyện nhờ Trạng HHT đi chợ mua giùm ít bánh ú để đãi khách.
Hỏi việc gì đã xảy ra giúp Trạng có thể trách ngầm "Chị Tám nhiều chuyện lắm đó nha" nhưng không bị mất lòng mà còn được bà Tám quí mến ?

Tác giả: Hoài Bão 14-3-09 _ HB40-0046

T/T: Bác Lê Hoàng Lan 30 đô.
Thời hạn: 3 ngày _ 17-3-09 lúc 12:00 PM. ( Ngày giờ luôn tính theo CA, USA .)
Post đáp án: 12:00 PM 15-4-09 theo lời yêu cầu của bác Lan, kỷ niệm đúng 44 năm xa xứ.
Toàn HHT trân trọng cám ơn hai bác.

ĐÁP ÁN

Sự việc đã xảy ra: Bà Tám chỉ nhờ Trạng HHT mua giùm 12 cái bánh ú nhưng cũng với số tiền đó, Trạng đã mang về tới 19 chiếc bánh.
Bà Tám hài lòng vì không phải trả tiền thêm nhưng dư được 7 cái.
Còn Trạng trách ngầm được chị Tám nhiều chuyện qua thành ngữ "To talk nineteen to the dozen".
Thành ngữ này có nghĩa: Nói nhiều chuyện, nói liến láu liên miên.
Như thế Trạng HHT đã dùng số lượng ( 12 và 19 ) diễn đạt được ý nghĩa của chất lượng và nội dung, hàm chứa và ẩn tàng trong số lượng này ( trách khéo chị Tám nhiều chuyện ).

Hoaibao
17-05-2009, 02:33 PM
Trích:
Nguyên văn bởi HoaiBao
Món gì có nghĩa "Không còn phải bàn cãi gì nữa" ?

Tác giả: Hoài Bão 30-4-09_ HB91-0231

T/T: 2 đô

ĐÁP ÁN

Thành ngữ/ tục ngữ có câu "Rành rành như canh nấu hẹ":
Đã rất rõ ràng minh bạch, không cần phải luận giải bàn cãi gì nữa.
Như thế đáp án:
Món canh nấu hẹ.

Ghi nhận: Các bạn thấy như câu đố này, việc lãnh giải đột xuất 50 đô không phải chuyện khó.
Đây chính là nhã ý của quý ân nhân hảo tâm khuyến khích chúng ta nghiên cứu học tập, nhất là đối với nhiều bạn sinh viên học sinh hải ngoại, chưa thực sự quan tâm tới tiếng Việt huyền diệu.

Hoaibao
29-05-2009, 11:53 PM
Phá Hủy & Xây Dựng - Toán Ngữ Pháp

Tại sao phá hủy lại có nghĩa là xây dựng và ngược lại ? ( Xây dựng là phá hủy.)

ĐÁP ÁN

Giải bằng ngữ pháp.

Trong ngành xây dựng, khi làm nhà, người thợ phải nối hai cột nhà theo chiều ngang bằng một thanh gỗ.
Thanh gỗ này được gọi là hạ nhà ( danh từ ).

Khi "hạ" là động từ, một trong các nghĩa của nó là chuyển vị trí từ cao xuống thấp, như triệt hạ, hạ cờ Tây, hạ bệ bệ hạ ( chơi chữ ).
Khi hạ nhà, người thợ phá hủy còn khi dựng nhà, người thợ cũng cần đến hạ nhà mới hoàn tất được công việc.
Hạ nhà bao hàm cả hai nghĩa phá hủy ( động từ "hạ" ) và xây dựng ( danh từ "hạ nhà" ).

Như thế trong quá trình của cái này ( xây dựng ) đều có sự hiện diện thầm lặng của cái kia ( phá hủy ).

Hoaibao
31-05-2009, 11:06 PM
Tại sao ĐVLT HHT cần lên tiếng ?

_ Từ ngày khởi động
HB vốn đã nợ các ADMIN, BBT và các bạn HHT những lời tri ân vì ngay lúc khởi đầu, HB đã hân hạnh được vào BBT không thông qua những thử thách thông thường.
Đây là một điểm son lịch sử của HHT trong cách chiêu dụng.
Để hiên ngang tâm thức vươn mình trên lương tâm trong sáng, người tự trọng nào cũng muốn được đền đáp những ân huệ mà mình đã thụ hưởng.
HB cũng thế nên trong suốt 100 ngày qua đã thầm lặng sáng tác cũng như vận động các nhà hảo tâm tài trợ cho ĐVLT.

_ Tới ngày thứ 100
Hôm nay ngày thứ 100, chúng ta có tổng cộng 540 câu đố cây nhà lá vườn trong ĐVLT.
Triệu phú Nguyễn duy Cần đã nhận định về HHT "Trước đây có thể đã từng có nhưng trong 100 ngày qua, chắc không web nào địch lại ĐVLT HHT."
Bác có nhã ý tặng 500 đô cho bất cứ ai của bất cứ web nào trên thế giới làm được như HHT chúng ta. Bác đưa ra điều kiện:

"1/ Từ 20-2-09 tới 31-5-09 sáng tác được 300 câu đố ( không cần tới 540 câu ). Ngày nào cũng sáng tác, sáng tác nào cũng có thưởng và thường xuyên có tặng thưởng đột xuất.
2/ Câu đố cần độc đáo và gồm nhiều thể loại khác nhau, chủ yếu vinh danh được văn học và học thuật của nước có chủ thể sáng tác và giải đố, đồng thời cả văn học nước ngoài.
3/ Ngoài chủ thể sáng tác, cần có những nhân tài giải đố như trong thao trường kiến thức HHT: CSL, BH, HBK, TS, KENT, BT, ..........

Thời hạn: Một tuần, tới 11:00 PM 7-6-09.
Sau khi vượt được HHT, nhân tài hoặc web thắng giải 500 đô trên là đương kim vô địch thế giới về ĐVLT."

Chúng ta chỉ nhẹ nhàng mời toàn cầu vào lĩnh thưởng và cầu chúc họ đoạt giải chứ không tự tuyên bố gì về một số thành quả còn hạn chế mà chúng ta đã cùng nhau kinh qua.

Ngoài tặng thưởng 500 đô, bác Cần còn ưu ái tặng thêm mỗi câu bác chọn sau đây, 100 đô:

449/ Suốt Đời Băn Khoăn - Con Gì ?

Con gì suốt đời băn khoăn ?

Tác giả: Hoài Bão 20-5-09_ HB119-0449

T/T: 5 đô

http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=326070

2/ Chú Mèo Tinh Khôn

Chú mèo đang thơ thẩn rong chơi thì nghe có tiếng than thở:
_ Rõ khổ ! Suốt đời mình có dám đi Las Vegas đánh bạc bao giờ đâu mà cứ bị mang tiếng "độc cô cầu thắng" mãi !
Chú mèo tinh khôn hiểu ý nên meo meo chào:
_ ..................................................
Nhờ bạn sáng tác lời chào cho chú mèo.

Tác giả: Hoài Bão 20-2-09_ HB7-0002

T/T: 2 đô

http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=316040

283/ Thuở Thiếu Thời

Thuở thiếu thời và lúc qua đời có gì chung ?

Tác giả: Hoài Bão 5-5-09_ HB99-0283

T/T: 3 đô

http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=323960

Ai giải được cả ba câu, tặng thưởng lên tới 500 đô. Như vậy tổng cộng là
1,000 đô.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 11:00 AM 1-6-09.
Toàn HHT trân trọng cám ơn hai bác.

HB sẽ lần lượt giải ba câu đố trên theo lời yêu cầu của bác Cần trong ba tuần lễ, mỗi tuần một câu.

Hoaibao
24-06-2009, 03:07 PM
Trích:
Nguyên văn bởi HoaiBao
Con gì suốt đời băn khoăn ?

Tác giả: Hoài Bão 20-5-09_ HB119-0449

T/T: 5 đô

ĐÁP ÁN

Con sâu vòi voi suốt đời băn khoăn.
Sâu vòi voi còn có tên là câu cấu.
Khi là động từ, câu cấu là băn khoăn, vướng mắc trong lòng, khó xử, khó nói lên lời.

http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=326070

Hoaibao
30-06-2009, 07:43 PM
Anh ta đã thắng một cách dễ dàng.
Anh ta là ai để khi dịch ra Anh ngữ, bạn có một từ ngữ được lập lại ?

Tác giả: Hoài Bão 27-3-09_ HB52-0080

T/T: 2 đô

Nhân tài tìm ra đáp án: september_sunrise59
Nguyên văn:

Em xin trả lời.
Câu của em là Canter win at a canter.
Trong tiếng Anh thành ngữ thắng một cách dễ dàng = win at a canter.
Xét về nghĩa của canter thì nó bao gồm 3 nghĩa đại diện cho 3 nhân vật khác nhau,bao gồm:
1/Người đạo đức giả.
2/Người hay nói lóng.
3/Kẻ ăn mày (thông tục).
Xin hết.

Hoaibao
13-07-2009, 10:40 PM
Trích:
Nguyên văn bởi HoaiBao
Chú mèo đang thơ thẩn rong chơi thì nghe có tiếng than thở:
_ Rõ khổ ! Suốt đời mình có dám đi Las Vegas đánh bạc bao giờ đâu mà cứ bị mang tiếng "độc cô cầu thắng" mãi !
Chú mèo tinh khôn hiểu ý nên meo meo chào:
_ ..................................................
Nhờ bạn sáng tác lời chào cho chú mèo.

Tác giả: Hoài Bão 20-2-09_ HB7-0002

T/T: 2 đô

ĐÁP ÁN

Lời chào của chú mèo:
_ Dạ em xin chào bác DAM tiền bối ạ !
Giải thích:
1/ Dam danh từ: Cua đồng.
2/ Dam động từ: Người thua trả tiền cho người thắng trong việc bài bạc; Kẻ thua cuộc phải dam tiền.
Như thế con cua đồng suốt đời mang tiếng thua bạc dù không bao giờ chơi bài.

Hoaibao
24-07-2009, 09:38 PM
Trích:
Nguyên văn bởi HoaiBao
Thuở thiếu thời và lúc qua đời có gì chung ?

Tác giả: Hoài Bão 5-5-09_ HB99-0283

T/T: 3 đô

ĐÁP ÁN

Hồi còn bé, chúng ta hay bắt chuồn chuồn.
Sau này lúc sắp tắt thở qua đời, tay chúng ta cũng sẽ choẻ ra chụm lại giống động tác bắt chuồn chuồn.
Như thế thuở thiếu thời và lúc qua đời có "bắt chuồn chuồn" chung.

http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=323960

Hoaibao
14-08-2009, 11:19 PM
750/ Ma Trời

Con ma triết lý:
_ Ngày nay kẻ nào còn tin vào con trời đều là những người đần độn tăm tối nhưng từ ngàn xưa cho đến ngày tận thế, ma trời luôn là ánh sáng chân lý.
Theo bạn, con ma đúng hay sai và tại sao ?

Tác giả: Hoài Bão 5-8-09_ HB190-0750

T/T: 5 đô

Nhân tài Let it be đã tìm ra đáp án:

AB thiên ma = Bách chiết thiên ma.

Bách : trăm.
Chiết : bẻ gãy, khốn khổ.
Thiên : Một ngàn.
Ma : gây trở ngại, làm khổ.

Nghĩa đen : Trăm lần gãy, nghìn lần mài.
Nghĩa bóng : Gian khổ liên miên. Càng thất bại, càng cố gắng.

http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=338298

Hoaibao
14-08-2009, 11:25 PM
Trích:
Nguyên văn bởi HoaiBao
Ếch mở tiệc đãi các bạn hiền.
Có con kia khác loài, không được mời nhưng cứ tới ăn ké.
Khi tới, nó nói gì để được ăn uống thỏa thuê và còn được các hiền sĩ ếch phục lăn ?

Tác giả: Hoài Bão 29-6-09_ HB163-0638

T/T: 5 đô

ĐÁP ÁN:

Ốc khệ nệ mang quà tới dự tiệc dù chẳng được ai mời.
Một hiền sĩ ếch lên tiếng:
_ Cây gì thế bác ốc ?!
_ Thưa các hiền sĩ ếch, đây là loài cây "thực" chứng lịch sử.
Nó có hai tên gọi quy ước, dưới đẳng thức sau:
Cây trứng ốc = Cây trứng ếch.
Từ đó suy ra tình thân hữu ốc= ếch tự ngàn xưa vốn đã bất diệt.
Hai loài chúng ta hoạn nạn cùng chia, phú quý cùng hưởng nên em tới chia vui với các bác trên tinh thần này.

http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=331558

Hoaibao
13-09-2009, 10:14 PM
Trích:
Nguyên văn bởi HoaiBao
Cái gì vừa để mặc vừa để uống ?

Tác giả: Hoài Bão 17-8-09_ HB197-0788

T/T: 2 đt

Ghi chú: Câu đố trúng thăm 300 đô.

Đáp Án:

Cái vừa để mặc vừa để uống là Xá Xị.

1/ Xá Xị để mặc: Tên một loại vải trắng mướt, được dệt bằng lông vịt.
Loại tốt mặc không bị thấm nước nhưng vẫn mát và điều hòa được nhiệt lượng. Mưa phùn Hà nội mà diện hàng Xá Xị thì "xịn" và rất "mốt".

2/ Xá Xị để uống: Tên một loại nước giải khát đóng chai, vị ngọt, có hơi ép (salsepareille), mùi thơm giống hoa Ovalanty loại cánh sắc nâu đậm.
Về mặt hóa chất, mùi vị trên từ Etalicsodiats.

http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=340115

Hoaibao
22-09-2009, 12:51 AM
836/ Hẹn Hò

Cô gái đắn đo:
_ Hôm đó em sẽ không thể ở lại lâu được đâu. Em phải về trước khi trời tối kẻo mẹ mắng đấy.
Cậu trai quả quyết:
_ Anh xin trân trọng hứa với em điều đó để em yên tâm.
Theo bạn, việc gì thích thú nhất đã xảy ra vào trước giờ hẹn ?

Tác giả: Hoài Bão 2-9-09_ HB204-0836

T/T: 5 đô

Nhân tài Thiên My tìm ra đáp án và đã nhận được tặng thưởng đột xuất 50 đô:

Việc thích thú xảy ra vào trước giờ hiện là có hiện tượng Đêm Trắng, lúc đó trời không tối, chỉ như lúc chạng vạng và với ánh sáng đó hoàn toàn có thể đọc được sách. (Chú thích thêm: Đêm trắng là những ngày với khoảng thời gian ban đêm (tại địa phương) có độ chiếu sáng tự nhiên không quá thấp cho dù Mặt Trời đã lặn xuống dưới đường chân trời, nghĩa là khoảng thời gian ban đêm chỉ có thể coi như là bao gồm mỗi hiện tượng tranh tối tranh sáng (hoàng hôn hay rạng đông). Tại các vĩ độ gần với các vòng cực (bao gồm vòng Bắc cực và vòng Nam cực) và ở phía ngoài của nó người ta quan sát được hiện tượng này gần sát với thời điểm hạ chí tại mỗi bán cầu). Chính vì thế mà giờ giới nghiêm của cô gái phải về nhà lúc trời tối không bị vi phạm!

Hoaibao
27-09-2009, 10:11 PM
HỢP LƯU ANH-VIỆT-HÁN

Long time no see trong Kiều gọi là gì ?

Tác giả: Hoài Bão 13-9-09_ HB212-0870

T/T: 3 đô

Hai nhân tài tìm ra đáp án:

1/ Bạn Thienmy:

Long time no see -> Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau.
Trong Kiều có đoạn:
"Nàng rằng: "thiên tải nhất thì"
Cố nhân dễ đã mấy khi bàn hoàn…"
-> Hiếm khi, ngàn năm mới gặp lại được....

Hay:
Từ con lưu lạc quê người,
Bèo trôi sóng vỗ chốc mười lăm năm!
Sau khoảng thời gian 15 năm lưu lạc, Thuý Kiều đã được đoàn tụ với Gia đình.

2/ Bạn SOSONO:

Long time no see ---> Trong Kiều :"-Tái thế tương phùng."
"Lòng này còn tưởng có rày nửa không ?
Được rày tái thế tương phùng "....
-TÁI THẾ TƯƠNG PHÙNG : -Sống lại mới gặp nhau ...Tức qua thời gian ....nghìn trùng xa cách ,như chết đi rồi bây giờ mới gặp lại nhau ở kiếp sau .

Hoaibao
19-10-2009, 11:18 PM
Chàng trai ngỏ lời làm quen:
_ Đã lâu lắm không được thấy cô thảnh thơi tản bộ qua đây ?!
Xin bạn cho biết cách diễn đạt nào hay nhất nếu ý cô gái là "Kinh tế suy thoái, phải lo kiếm việc làm thêm nên em không đi được" ?

Tác giả: Hoài Bão 10-5-09_ HB234-0939

T/T: 3 đô

Câu đố trúng thăm 300 đô.

ĐÁP ÁN

Cô gái chơi chữ:

_ Thiếu lương nên không thừa lương được anh ạ !

Giải thích:

_ Thiếu lương: Kinh tế suy thoái, đã vật giá gia tăng còn cắt giảm giờ làm việc nên người đi làm thiếu lương.
_ Thừa-lương: Hóng mát.

Mượn điều trúc viện thừa lương. ( Kiều )

Ghi chú thêm:

Thừa thuộc bộ tế 11 nét như thừa cơ, thừa lương, thừa hứng.
Thừa thuộc bộ nhất 6 nét như thừa tướng.
Thừa thuộc bộ thủ 8 nét như thừa hành.

Trúc viện: Nhà nghỉ hoặc nhà chơi, được làm đơn sơ bằng tre, thường thấy trong rừng trúc. ( Không liên quan trực tiếp tới đáp án nhưng tiện thể trích dẫn Kiều, HB ghi chú thêm.)

http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=345685

Hoaibao
29-11-2009, 12:48 AM
Trích:
Nguyên văn bởi HoaiBao
Bà hiệu trưởng vào lớp thử tài Trạng HHT:
_ Có trò nào biết tại sao bên phía trò nữ học giỏi hơn không ?
Từ đầu niên học tới giờ, cô thấy bên trò nam, luôn có trò đội sổ ?!
Hỏi Trạng HHT đã thưa với bà hiệu trưởng ra sao khiến cả trường phải phục ?

Tác giả: Hoài Bão 24-2-09_ HB9-0011

T/T: 5 đô

Ghi chú: Bao giờ ĐVLT đợt 1. chấm dứt, chúng ta mới biết phái nam hay phái nữ là Trạng Hoa Học Trò.

Câu đố trúng thăm 1,000 đô.

ĐÁP ÁN

Câu trả lời căn cứ trên cấu trúc sinh lý giới tính:

_ Thưa cô, các trò nữ không có "bi" nên không bị bi-bét như các trò nam.

Bi: Tiếng lóng của tinh hoàn tức hai viên bi trong ngọc hành của nam giới.
Bác sĩ gọi là hòn dái để bệnh nhân dễ hiểu.

Bi-bét: Tính từ kép, dùng để diễn tả tình trạng sa sút kém cỏi, bê trễ, không sao vươn lên được.

Ý hài hước: Bét vì có bi.

http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=316527

Hoaibao
12-12-2009, 08:24 PM
Có trò nữ kia thầm yêu trò nam giỏi nhất lớp nên đã nhiều đêm trăn trở, chưa biết tặng gì cùng với thơ cho xôm tụ để tỏ tình.
Nhờ bạn sáng tác giúp trò này hai câu thơ ngữ pháp đi kèm với quà tặng.

Tác giả: Hoài Bão 11-11-09_ HB291-1,052

T/T: 5 đô

14/ Một Số Mô Hình Ngữ Pháp:

1. Nói lái: Đừng bật mí bí mật.
2. Đảo ngữ: Đừng cố quá mà quá cố.
3. Phân dạng Việt-Hán Sinology:
Lễ cưới xong vào lúc trời sắp tối = Hoàn hôn lúc hoàng hôn.
4. Điệp ngữ: Em nhờ thợ làm = Em cố công đấy = Chính em làm lấy.

( Trích trong TLĐVLT )

http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=315919

ĐÁP ÁN

Quà Tặng: Chùm hoa Tề Thái.

Thơ kèm khi tặng quà:

Em hái chùm hoa Tề Thái
Tặng người tài thế là anh.

Tề Thái:
Loài cây dại thường thấy ở các vùng Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội, Sa Pa, Hải Phòng, Kiến An, Thanh Hóa.
Thân cây gầy guộc mong manh có lông mịn, màu xanh lá cây nhạt.
Lá ở gốc xếp theo hình hoa thị sát với mặt đất, tẽ thành nhiều răng cưa rộng.
Hoa Tề Thái nhỏ, màu trắng, kết thành chùm ở đầu cành, dùng để chữa sốt, lợi đường tiểu khi bị nghẽn, với liều lượng cao có thể tống sạn nhỏ ra ngoài. Tề Thái còn cầm được máu và hãm lại kinh nguyệt khi ra quá nhiều.
Các tên khác: Tề Thái Hoa, Địa Mễ Thái, Cây Tề, Địa Thái, Mễ Thái, Tề Hoa.

Hoaibao
26-01-2010, 12:12 AM
Cô giáo Việt dạy ABCD là trau dồi đức hạnh .
Trò Mỹ sang Việt Nam du học viết lầm là EBCD bị cô giáo nện cho một trận nên thân .
EB ?

Tác giả: Hoài Bão 1-23-10 _ HB 401 -1,270

T/T: 2 đô

Nhân tài tìm ra đáp án: Vọng Các

ĐÁP ÁN:

Tứ thông dưỡng hạnh.

Tứ thông: Công, dung, ngôn, hạnh.

Là phụ nữ thì phải thông hiểu và áp dụng thực tiễn 4 phẩm chất này để trở thành người phụ nữ đức hạnh.

Vì là người Mỹ nên bạn ấy viết quên bỏ dấu thành ra câu => Tư thông dưỡng hạnh.

Nhưng câu này lại hòan tòan trái ngược ý với câu trên là phải có mối quan hệ tình dục bất chính mới trở thành người phụ nữ tiết hạnh được khiến cho cô giáo nổi đóa => Ăn đòn là phải.

Tư thông: Có quan hệ tình dục bất chính, lén lút với nhau.

Dưỡng: Làm cho tốt hơn.
Hạnh: Tiết hạnh, đức hạnh của phụ nữ.

http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=359472

Hoaibao
30-01-2010, 11:52 PM
Bạn bè quen nhau từ thời thơ ấu = ABCD = ?

Tác giả: Hoài Bão 1-29-10 _ HB 409 -1,287

T/T: 1 đô

Nhân tài tìm ra đáp án: Pinworm bily .

Thanh mai trúc mã: bạn bè quen thân từ thời thơ ấu, thường nói về hai người khác giới .

http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=360160

Hoaibao
22-02-2010, 11:24 PM
Người hàng xóm thắc mắc hỏi Trạng Quỳnh:
_ Lần nào sang thăm, bác ấy cũng chỉ mời em ăn kẹo, còn bác sang thì được thết đãi cơm nước đàng hoàng ?!
Trạng lấy tay che miệng cười, bảo:
_ Ấy ! Để hôm nào Quỳnh mời bác xuống ruộng, bác sẽ hết thắc mắc ngay.
Người hàng xóm ú ớ không hiểu gì cả.
Nhờ bạn giải thích.

Tác giả: Hoài Bão 1-21-10 _ HB 399 -1,265

T/T: 5 đô

Câu đố trúng thăm 2,000 USD.

ĐÁP ÁN

Xóp xép 1/ : Kẹo dẻo dính nhai trong miệng ( a ), hoặc bước đi lúc chân dính bùn nhão dưới ruộng ( b ), đều phát ra tiếng "xóp xép" .

Xóp xép 2/ : Ngoài ra, tính từ xóp xép ở 1/ còn có nghĩa "bép xép", tức không kín miệng, sơ hở nói ra mọi chuyện, nhất là những điều người khác có ý muốn giấu .

Tài Trạng Quỳnh: Trạng chơi chữ, chuyển từ xóp xép 1/a sang
1/b, xong lại chuyển toàn bộ xóp xép 1/ sang xóp xép 2/ .

Cách chơi chữ này có nghĩa:
Cả hai việc mời ăn kẹo và mời xuống ruộng đều có chủ đích nói lên người hàng xóm kia có tính hay bép xép .

http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=359243

Hoaibao
07-03-2010, 07:52 PM
Trích:
Nguyên văn bởi Hoaibao
Sử liệu cho thấy vua Duy Tân ( 1900-1945) yêu nước thương dân, chống Pháp rất quyết liệt nên HB sáng tác câu đố sau đây để tưởng niệm đức vua anh minh.

Vua Duy Tân khẳng khái bảo viên khâm sứ Pháp Mahé:
_ Đối với thực dân Pháp nó là cứu cánh nhưng với ta, nó chỉ là phương tiện.
Nó ở đây là gì ?

Tác giả: Hoài Bão 12-19-09 _ HB 352-1,164

T/T: 5 đô

Câu đố trúng thăm 1,000 USD .

ĐÁP ÁN

Nó ở đây là thánh giá .

Danh từ này có hai nghĩa:

1/ Thánh giá: Xe của vua, tức phương tiện chuyên chở .
2/ Thánh giá: Chữ thập, được xem như kỷ vật thiêng liêng trong đạo Da Tô, biểu tượng của những người tin Jesus là đấng cứu thế .

Chủ đích của đức vua:
Xe hay vật thiêng liêng kia chỉ là hai phương tiện vật chất và tâm linh .
Đạo đức mới là cứu cánh_ Đạo đức thì không có dã tâm xâm lược .
Thay vì tiếp tay cho sự nghiệp cứu nhân độ thế, thực dân Pháp đã tự bôi nhọ niềm tin của họ bằng chủ nghĩa thực dân "diệt" thế .

http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=355616

Hoaibao
11-04-2010, 11:13 PM
Một số diễn tiến trước trong:
http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=316979&page=21
( #208,#210,#212 )

Sau đây là câu đố của bạn VV đã bị một Admin bên web site bạn đưa xuống "Xử Lý Phạm Quy" vì cho rằng:

nó không mang tính chất sáng tác mà chỉ là trò đố vui tầm thường, tôi đã đọc nó và chẳng thấy có chút bổ ích gì bởi nó không hề có tính chất xác thực.
Chúng ta cùng thẩm định xem nó có vinh danh được văn học Việt như bạn VV tự tin hay chỉ tầm thường như bạn Admin nhận định ?

Tỵ Nạn Kiến Thức - "Tiệc Tùng / Dâng Lầm Báu Kiếm"

Một chút quà của kẻ tha hương, tặng các thày cô giáo và các bạn trẻ yêu văn học ở quê nhà và trên khắp thế giới :
VV mong rằng sáng tác sau đây giúp một phần nhỏ trong việc vinh danh văn học Việt:

Có nhà tỷ phú Việt Nam chịu chơi trong phong cách rất hào sảng, chu du khắp năm châu với mục đích vinh danh văn học nước nhà.
Một lần nọ, ông treo tấm bảng ở Mỹ:
_ Mãi mà chẳng thấy tiệc tùng gì !
Bên cạnh là 10,000 đô la Mỹ tiền mặt tặng cho ai hiểu tiếng Việt, biết làm cách nào để viết lại câu trên, sao cho vẫn giữ nguyên ý nhưng cách viết độc đáo nhất, không ngôn ngữ quốc tế nào có thể sánh kịp.
Mời bạn trổ tài văn học.

Tác giả: VO VAN 9435 / 2-13-10

Một vị Mạnh thường quân đã tài trợ 100 USD cho câu đố trên bên web bạn.

Nay "Tiệc Tùng / Dâng Lầm Báu Kiếm" qua HHT trong quy chế tỵ nạn kiến thức, HB để tặng thưởng 3 đô tượng trưng. ( Thời hạn 24 tiếng như thường lệ .)

Bạn VV sẽ đưa ra đáp án vào ngày 4-4-10 lúc 11:00 PM . ( Ngày giờ CA, USA . )

Quý bạn theo dõi tặng thưởng đặc biệt của câu đố này từ nay tới thời điểm công bố đáp án .

ĐÁP ÁN

Mô hình ngữ pháp của:

Mãi mà chẳng thấy tiệc tùng gì !
là:

Đẳng-đãi đâu đã được đãi-đằng !

Đẳng-đãi: chờ đợi lâu.
Đãi-đằng: ( động từ ) mời nhau ăn uống.

Giá trị mô hình:

_ 7 từ, từ nào cũng có mẫu tự "đ" đứng trước.
_ Từ kép đầu và từ kép cuối đều có các mẫu tự giống nhau nhưng nghĩa khác nhau.

Nhân tài nào tìm ra giải đáp giá trị hơn đáp án trên của nhân tài VV, xứng đáng nhận tặng thưởng 1,000 đô.

Ân nhân hảo tâm tài trợ: Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan.
Toàn HHT trân trọng cám ơn cô.

Thời hạn: 12 tiếng, tới 11:00 AM 4-12-10.

Hoaibao
18-04-2010, 06:57 PM
Sau khi ra khỏi quán cơm bình dân, cô sinh viên nghèo bị một bác dắt xe đạp dính bùn quệt vào người.
Bác kia chưa kịp xin lỗi, cô ta đã lịch sự lên tiếng:
_ Cơm ........... thì ............. bác ạ !

Tác giả: Hoài Bão 3-29-10 _ HB 465 -1,385

T/T: 2 đô

Nhân tài tìm ra đáp án: SOSONO

Cơm lâm vố thì vô lấm chả sao bác ạ !
Cơm lâm vố :cơm thừa mua ở các tiệm ăn ,đem ra lề đường vắng bán từng tô cho dân nghèo ăn.
Vô lấm : bị vấy bẩn, lấm lem .
Vô : không .
lấm : vấy bẩn .
Vô lấm : chả có bị bẩn đâu ...Đã bẩn rồi thì có vấy vào thêm chả thấy bẩn gì hơn .

http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=366714&page=2

Hoaibao
02-05-2010, 11:48 AM
Hôm nay, NC đã tìm ra giá trị ngữ pháp trong TNP1 sau:



Cứ yêu đời dù dòng đời nghiệt ngã .


Mời các bạn sáng tác .

Sáng tác: NC TNP1- 116- 3-3-10

T/T: 5 đô

Ghi chú của HB:

Đây là câu đố thơ thứ 116 của chị NC bên web bạn_ TAT, chuyên sáng tác về thơ ngữ pháp.
Tháng trước, chị NC rủ HB cùng tìm giải đáp nhưng HB nghĩ mãi không ra.
Hôm qua, chị NC đã tìm được đáp án tâm đắc. Hôm nay HB mới nghĩ ra và rất vui là hai chị em có đáp án giống nhau.

Bác sĩ Leanna Linh Chi Nguyễn San Jose có nhã ý tặng thưởng 300 USD cho cả hai web sites .

Thời hạn: 12 tiếng, tới 11:00 AM 7-3-10 .

ĐÁP ÁN

Cứ tha thiết dù dòng đời thao thiết.

Thao thiết: Tên một giống thú dữ. Hung dữ. Gắt gao.
Thao thiết ( tính từ ): Riết róng, nghiệt ngã, khắt khe tới mức khó chịu đựng nổi.

Như thế, quy chiếu trên đẳng thức ngữ pháp, tích cực ( tha thiết ) và tiêu cực ( nghiệt ngã ) chỉ khác nhau "o".

http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=363845

Hoaibao
14-06-2010, 10:24 PM
Trích:
Nguyên văn bởi Hoaibao
Trở lại với #70:

Trích:
Lửa bùng cao xuyên suốt suối bào cung.

Bào cung: Dạ con, bộ phận đựng bào thai trong bụng đàn bà .

Câu thơ đáp án này thuộc ngữ pháp bậc một .
Nay câu hỏi được đặt ra là:
Vẫn cùng một thi cảnh, nếu cô gái cảm kích lòng cao thượng của vị ẩn sĩ mà muốn hiến dâng, câu thơ trên cần được đổi lại ra sao theo ngữ pháp bậc hai ?

http://www.hoahoctro.com/4rum/showth...=374035&page=7

Theo lời yêu cầu của triệu phú Lưu Lữ Lan, NC và HB sẽ giải đố thơ này vào
6-14-10 lúc 10:00 PM .

ĐÁP ÁN:

Lửa bùng trào dâng sóng nước bào-trùng .

Bào-trùng: ( danh từ ) trứng nước, tế bào để tượng cái thai trong bụng mẹ .

Ý hiến dâng tiềm ẩn trong bào-trùng .

Hình ảnh khởi động dẫn tới bào-trùng là ngọn lửa bùng cao làm dâng sóng nước lên và trào ra ngoài .

Chúng ta cũng có thể viết:

Lửa bùng trào

dâng sóng

bào-trùng .

http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=374035&page=16

Hoaibao
06-07-2010, 10:47 PM
Thơ Balon làm kinh hoàng bất cứ thi sĩ ngoại quốc nào muốn nếm đòn ngữ pháp Việt Nam .
Thí dụ:
Trong tất cả các loại động vật, tùy ý bạn chọn lấy 6 con .
Bạn làm gì với chúng để xác lập được ma trận Balon độc đáo nhất ?

Sáng tác: 048 - NC TBL 235 + HB 1,501 - 571 - 6-27-10

T/T: 5 đô

ĐÁP ÁN

Kên-kên kên
Chuồn-chuồn chuồn .

Kên-kên: danh từ, chim kên-kên gọi tắt là kên, còn có tên là kền kền hoặc kẽn kẽn .
Đây là loại chim to, cao tới 3 mét, mỏ dài, cổ rút, thích ăn thịt ươn, cổ và đầu thường không có lông, tướng trông dữ tợn như đại bàng, mắt màu nâu, sống ở núi cao.
Loại Kisomaty ở Phi châu thường họp thành bầy hàng chục con và tấn công cả nai để ăn thịt .
Khi giết được con mồi, chúng chỉ ăn một ít rồi cất trên cây hoặc trong các hốc đá cho tới khi thịt ươn mới ăn tiếp .

Kên: động từ, lên mặt ta đây, có ý bắt nạt .

Chuồn-chuồn: danh từ, gọi tắt là chuồn ( khác với loại cá chuồn ở biển, thường bay là là trên mặt nước ), là loại côn trùng có bốn hoặc hai cánh mỏng mọc ngang, mình nhỏ dài và nhọn, bay giỏi, ăn sâu bọ .
Loại Pelumycas màu đỏ ở Úc đằng sau đuôi có boduliac độc làm phỏng và ngứa da cả mấy tiếng sau vẫn còn khó chịu.
Chỉ khi bị bắt hay gặp nguy hiểm, nó mới phóng chất này ra .

Chuồn: động từ, trốn đi, lặng lẽ bỏ đi thường vì sợ .

Ý toàn câu: Vì con kên-kên muốn bắt nạt nên con chuồn-chuồn sợ, phải bay đi .

Chúng ta nhìn thấy 6 con nhưng thực ra chỉ có 2 .
Chỉ với 2 con và lập lại tên của nó, chúng ta diễn đạt được toàn ý trên .
Đây cũng chính là vế xuất của câu đối:

Kên-kên kên chuồn-chuồn chuồn .

http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=374035&page=28

Hoaibao
10-07-2010, 10:33 PM
Trích:
Nguyên văn bởi Hoaibao
Về quê thăm người bạn cũ, bạn hỏi:
_ Khóm cà lúc trước đâu hết rồi bạn ?!
Sau khi biết lý do, bạn thích thú vì sáng tác được vế xuất câu đối về cà .
Mời bạn trình làng tác phẩm này .

Sáng tác: HB 1,510 - 576 - 6-30-10

T/T: 2 đô

Vế xuất câu đối trên là:

Hà cố hố cà hồ cá ?

( Tại sao hố cà thành hồ cá ? )

http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=378251&page=2

Hoaibao
18-07-2010, 10:43 PM
Là thi sĩ tài ba, bạn cho chàng khen nàng xinh đẹp ra sao để cả thế giới phải nghiêng mình ngưỡng mộ nét độc đáo trong thơ Balon Việt Nam ?

Sáng tác: 067 - NC TBL 254 + HB 1,534 - 588 - 7-13-10

T/T: 5 đô

ĐÁP ÁN

Chích chích-chích
Quyên quyên-quyên .

Ở đây chúng ta nhân cách hóa chim chích và chim quyên - Chàng chích khen nàng quyên xinh đẹp.

Chích: danh từ, chim chích chòe gọi tắt, chim nhỏ, lông đen, bụng trắng, có tiếng kêu "chích chòe".
Chích-chích: tính từ, kêu lên nho nhỏ, thường là tiếng của chim hay gà con.

Quyên: danh từ, chim cuốc, loại chim nhỏ, gần giống gà, sống ở bờ bụi, gần nước, mùa hè kêu "cuốc, cuốc".
Quyên-quyên: tính từ, xinh đẹp.

Ghi chú: Quyên-quyên, danh từ, là dòng nước nhỏ, chúng ta không dùng nghĩa này trong bài.

Nghĩa toàn câu: Chàng chích chòe khẽ kêu lên khen nàng quyên xinh đẹp.

Chúng ta nhìn thấy 6 con nhưng thực ra chỉ có 2 .
Chỉ với 2 con và lập lại tên của nó, chúng ta diễn đạt được toàn ý trên .
Đây cũng chính là vế xuất của câu đối:

"Chích chích-chích quyên quyên-quyên." rất khó đối.

http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=374035&page=55

Hoaibao
26-07-2010, 09:56 PM
Nguyên văn bởi Hoaibao
Người mẹ la:
_ Các con làm gì mà ầm ỹ lên thế ?
Tèo thông minh nhất nhà nên đáp:
_ Thưa mẹ .............................
Nhờ bạn điền vào chỗ có chấm sao cho thành một vế xuất câu đối .

Sáng tác: Hoaibao 1,537 - 587 - 7-14-10

T/T: 2 đô

ĐÁP ÁN

Vế xuất:

Tí-nhau cãi nhau tí !

http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=378251&page=4

Hoaibao
29-07-2010, 11:12 PM
Đáp Án 29 - 071/ Ngỏ Lời Cầu Hôn - Balon Anh Ngữ Vui


Đứng trên đỉnh núi, chàng trai tha thiết ngỏ lời cầu hôn .
Cô gái tinh nghịch thử tài:
_ No ! No !
Chàng trai đã mất người yêu chỉ vì thiếu thông minh .
Theo bạn, chàng ta lúc ấy cần phải làm gì qua vài từ thơ Balon Anh ngữ vui ?

Sáng tác: 071 - NC TBL 258 + HB 1,539 - 590 - 7-15-10

ĐÁP ÁN

Coomb
No ! No !
Comb .

Núi trong bài tượng trưng cho cấu trúc sinh lý nam giới và thung lũng cho nữ giới .
Vì còn con gái, chưa phải đàn bà nên "thung lũng" cô ta còn nhỏ và hẹp, khác hẳn với nhà thơ Trần tế Xương mô tả cô gái giang hồ đã "toác toạc toàng toang".

1/ Coomb: Thung lũng nhỏ và hẹp, ngầm nói lên ý "Bộ anh muốn "thung lũng" của em hả ?!

2/ No ! No ! : Không đâu, không đâu ! Còn khuya à nha ! Nghèo mà ham !

3/ No ! : Không .
4/ No ! : Hiểu một cách rộng rãi, no còn là số không ( 0 ) và mẫu tự "o" .

5/ Kết hợp 3/ với 4/: Không có mẫu tự "o" .
6/ Kết hợp 5/ với 1/: Coomb không có mẫu tự "o" nên thành comb .

Như thế thung lũng trở thành cái lược .
Cụm từ "Coomb no no" chơi chữ thành "Đưa em cái lược" !

Vì thế chàng trai thông minh cần nói "Yes ! Yes !" và lấy ngay lược ra chải đầu cho cô gái .

http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=374035&page=71

Hoaibao
05-09-2010, 08:13 PM
Có khi chuyện con nít làm người lớn nhức đầu:

Con chó cao hứng rượt con gà bay lạc vào rừng.
Một hôm chó chạnh lòng nhớ tới gà xưa, chắc giờ này đang lang thang đói khổ.
Nó hối hận nên na theo một củ khoai luộc, chạy thẳng vào rừng mong tìm lại bạn hiền.
Qua đến ngày thứ ba nó mới nhìn thấy con gà đang ....................................

Con gà đang làm gì giúp bạn sáng tác được thơ Balon nổi tiếng khắp thế giới ?

Sáng tác: 097 - NC TBL 284+ HB 1,573 - 610 - 8-1-10

ĐÁP ÁN

Ma trận Balon:

Roster
O
Rooster .

Như vậy con gà đã chọn trên hoặc bên cạnh roster ( bảng phân công trong quân đội ) để đẻ trứng .

Thú vị trong 097/ từ #759 :

Khi gà đẻ xong là trứng nở ra gà trống liền.

Mời bạn đọc lại từ #755 trang 76 đến #799 trang 80 để theo dõi diễn tiễn đáp án 097/:

http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=374035&page=76

Hoaibao
27-09-2010, 10:26 PM
Thơ Balon đi vào văn học trào phúng:

Cô giáo hỏi:
_ Trò nào biết nhà trường còn được gọi là gì ?
Trò nghịch nhất lớp đã trả lời ra sao khiến cô giáo mắc cỡ nhưng không la được vì trò này đi đúng bài bản ?

Sáng tác: 123 - NC TBL 310 + HB 1,600 - 628 - 8-30-10

T/T: 5 đô

ĐÁP ÁN

Trò nghịch nhất lớp thưa:
_ Thưa cô ngay cả nhà bác học Einstein trước khi bước vào cửa trường thì cũng phải qua cửa mình ạ: nhà trường còn được gọi là cửa Khổng sân Trình, còn cửa mình là "đình-khổng":

Như thế trò nghịch chỉ thêm "đình" trước "Khổng" mà thành ra đình đám !

Thơ Balon:

Cửa đình-Khổng
sân Trình .

Tiểu sư muội
09-10-2010, 05:58 PM
Cho phép tui góp ý chút nghen bạn Hoaibao.
Tui thấy bạn HB có tài và nhiều hoài bão đáng khen. Nhưng mà HB đang độc hành trong mục ĐVLT vì bạn đã chọn cách làm không thực tế.
Theo tui nghĩ, với tài năng của bạn, bạn có thể sáng tác một hay nhiều tác phẩm có giá trị lớn và độc đáo nếu thay đổi cách thực hiện.
Thay vì chọn hình thức đố vui lại còn phải tốn tiền phát giải thưởng nếu có người trúng, mà hầu như rất ít ai hoặc không ai tham gia. Có lẽ bạn nên chọn hình thức sáng tác thành một tập truyện ngắn với lối dùng từ ngữ độc đáo và súc tích mà bạn gọi là Ngữ Pháp thì sẽ có nhiều độc giả hơn và có thể xuất bản thành sách bán ra tiền có lợi cho bạn mà lại hữu ích cho mọi người nữa. Chứ còn bạn sáng tác câu đố quá nhiều mà không giải đáp bao nhiêu thì quá uổng phí cho chính bạn và cho mọi người vì mọi người chưa thưởng thức được hết tài năng của bạn và có thể nghĩ rằng bạn quả là ích kỷ khi không muốn phổ biến kết quả sáng tác của mình cho mọi người biết để đôi bên cùng có lợi !!!?
Đôi dòng chân thành góp ý, mong bạn không phiền lòng.

ngaythoau
14-10-2010, 05:24 PM
HB nhận thấy kiến thức mình còn hạn hẹp, chưa đủ sức viết tác phẩm lớn như bạn TSM đã có nhã ý khích lệ.
Nhân dịp này, HB sáng tác 160/ về truyện Kiều chỉ như một bước chập chững dò dẫm về khả năng sáng tạo tình huống cho tác phẩm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NTA hoàn toàn đồng ý với bạn TSM đã nhận xét và góp ý với bạn HB.
HB chưa cần phải viết tác phẩm lớn ngay bây giờ, bạn hãy thử bằng truyện ngắn trước. NTA tin rằng HB thừa khả năng để sáng tác truyện ngắn thành công. Cho nên bạn HB đâu cần lo ngại về kiến thức hạn hẹp, vả lại kiến thức của bạn chắc chắn là không hạn hẹp như bạn nói đâu. Có lẽ cần kinh nghiệm sống nhiều hơn là kiến thức để viết một tác phẩm hay.
Theo NTA nghĩ thì một tác phẩm thành công chủ yếu do nội dung làm xúc động lòng người, tình tiết câu chuyện hấp dẫn lôi cuốn, phần hình thức chỉ đóng vai trò phụ nhưng nếu hình thức độc đáo thì làm tăng giá trị tác phẩm lên rất nhiều.

Hoaibao
27-10-2010, 11:10 PM
Nguyên văn bởi Hoaibao
Thơ Balon không bị gò bó vào bất cứ khuôn khổ nào nên nó biến hóa vô cùng .
Thí dụ chúng ta có thể lập một ma trận Balon như sau:

Hưng phấn
...............
Rã rời .

Câu hỏi của ma trận: Yếu tố nào ở giữa "hưng phấn" và "rã rời" để lý giải được mâu thuẫn ?

Sáng tác: 011- NC TBL 198 + HB 1,446 - 528 - 5-26-10

T/T: 5 đô


Câu hỏi quyết định và đơn giản nhất cho 011/:

"Hưng phấn" và "rã rời" có gì chung ?


Ma trận Balon:

A B
A C

với A B = Hưng phấn.
và A C = Rã rời.

ĐÁP ÁN

Tở mở ( hưng phấn )
Tở tái ( rã rời ).

Nguyên ngữ của hai tính từ trên từ động từ "tở".

Tở:
Rời ra hoặc làm cho rời ra.
Khi kết hợp với "mở" và "tái", nó tạo thành hai nghĩa trái ngược nhau là "hưng phấn" và "rã rời".

Tở mở:
_ Bừng lên, sáng ra, rạng rỡ. Trời sáng tở mở.
_ Phấn khởi, hớn hở, hưng phấn. Hoa hậu mặt mày tở mở.

Tở tái:
Rã rời, kiệt sức, nhợt nhạt. Sau trận đấu, tay chân võ sĩ tở tái.

Như thế "hưng phấn" và "rã rời" có chung "tở".

http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=374035&page=5

Hoaibao
29-10-2010, 02:43 PM
Đài truyền hình CNN phỏng vấn nữ học giả Mỹ trắng Jennifer Smith:
_ Xin bà vui lòng cho biết động lực nào đã thúc đẩy một học giả danh tiếng như bà thành hôn với đấng phu quân người Việt ?
Nữ học giả cười bí mật:
_ Chính quê hương Việt Nam và công trình khảo cứu Việt ngữ đã biện minh cho quan điểm của tôi.
Qua thơ Balon, nhờ bạn giải thích tại sao nam giới nước ta lại sáng giá đến thế ?

Sáng tác: 108 - NC TBL 295+ HB 1,585 - 621 - 8-13-10

T/T: 5 đô

ĐÁP ÁN

Trai Trà Bình
trình bà
thưa bình trà.

Trà Bình là một địa danh của Quảng Ngãi.

Chúng ta kết hợp hai dạng ngữ pháp:
_ Nói lái: Trà Bình - Trình bà.
_ Đảo ngữ: Trà Bình - Bình trà.

Như thế trai Trà Bình lịch thiệp và nịnh đầm có bài bản nhất thế giới.
Đó là lý do nữ học giả Smith đã chọn đấng phu quân tại đất Trà Bình.

Ghi chú: Ngoài ra gái Củ Chi cũng rất nổi tiếng về tài nói lái như các bạn đã rõ.

http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=374035&page=111

Hoaibao
23-12-2010, 02:51 AM
Nguyên văn bởi Hoaibao
Từ ngày có Kiều tới nay, chưa nhà giáo nào dạy Kiều đặt ra câu hỏi:
_ Cụ Nguyễn Du nên đổi đi hoặc đưa thêm vào yếu tố nào trong nguyên tác văn xuôi Đoạn Trường Tân Thanh để thơ cụ càng sâu sắc hơn ?

Sáng tác: 160 - NC TBL 347 + HB 1,647 - 672 - 10-11-10

T/T: 5 đô

ĐÁP ÁN

Có ít nhất hai điều cụ Nguyễn Du nên đổi đi và thêm vào:

1/ Kiều nên là tiểu thư con nhà quan nhưng vì liêm chính và khảng khái nên bị nịnh thần vu oan.

2/ Trước khi Tú Bà bắt Kiều tiếp khách làng chơi, nên khai thác tài năng cầm kỳ thi họa của Kiều, đặc biệt là cầm ca.

Điều 1/ dẫn tới: Nơi ở của các tiểu thư con nhà quyền quý thời xưa gọi là hồng lâu.

Điều 2/ dẫn tới: Nơi ở của các ả đào làm nghề cầm ca cũng gọi là hồng lâu.
Ả đào thời xưa bị coi là xướng ca vô loài. ( Ngày nay gọi đùa là "Sướng ca hữu loài" ! )

Như thế "hồng lâu" diễn đạt được cả hai cảnh đời trái ngược nhau, tạo ưu thế cho thơ:

Từ hồng lâu nọ sang hồng lâu kia.

Khi cho Kiều tiếp khách, "hồng lâu" còn thêm lợi điểm khác:

Hồng lâu nay đã biến thành lầu xanh.

hoặc:

Hai hồng lâu một lầu xanh kiếp người !

Ghi chú: Theo tinh thần này, các bạn yêu thơ chắc có khả năng trau chuốt ba câu trên cho khả quan hơn.

Hoaibao
23-01-2011, 03:37 AM
Chú trọng tới các câu thi hào Nguyễn Du tả cảnh thiên nhiên trong 244 câu thơ đầu, bạn xác lập được câu hỏi nào và giải đáp ra sao để đại danh bạn mãi lưu dấu ngàn sau ?

Sáng tác: 252 - NC TBL 438 + HB 1,746 - 798 - 1-12-11

T/T: 5 đô

Tài liệu tham khảo:

http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/kieu/call_0001_0244.html

ĐÁP ÁN

Câu "Tà tà bóng ngả về tây" của thi hào Nguyễn Du cần được đổi lại ra sao để tăng thêm giá trị ngữ pháp ?

"Về tây" cần được đổi lại vì:

1/ Cụ Nguyễn Du dụng ngữ "Tà tà" rất súc tích:

_ Tà tà ( tt ): ( Bóng mặt trời, mặt trăng ) hơi xiên và chếch, thấp dần xuống về phía tây khi sắp hết ngày hoặc đêm.
Trải bao thỏ lặn ác tà. ( Kiều )
Trời hôm xế bóng tà tà. ( Nhị độ mai )

_ Tà tà ( pht ): Thong thả, không vội vàng, từ từ.
Có đêm ra đứng đàng tây,
Nom lên lại thấy bóng mây tà tà. ( Ca dao )

Như thế, theo định nghĩa, trong "tà tà" đã sẵn có "về tây".
Tuy vẫn có thể lập lại "về tây" nhưng nó bị câu thúc ở thế đơn điệu và phí đi hai từ chủ yếu.
Hai từ chủ yếu này phát xuất từ đâu ?

2/ Từ ngữ đồng nghĩa và tương đương với "tà tà" :

_ Đủng-đỉnh ( pht ): Khoan thai, ung dung, thong thả.
Đợi chàng chẳng thấy chàng đâu,
Bóng trăng đủng đỉnh ra màu khơi trêu. ( Ca dao )

_ Đủng-đỉnh ( dt ): Tên khoa học Caryota mitis, thuộc họ hóa Pagometalopic - 2ZK ( Xét theo quả và bột ở sát gốc ).
Cây thường mọc ở chân núi đá vôi, thung lũng ẩm hay ven rừng, cao từ 2 tới 10 mét, có nhiều sợi và bẹ lá.
Lá dùng làm áo tơi, nón hoặc trang hoàng khi có tiệc tùng, dài từ 1,5 tới 3 mét, có nhiều lá chét mọc cách, dai, cuống chung to khía rãnh, phiến hình thoi.
Cụm hoa dày đặc, quả hình cầu nhẵn và đen.
Thân ở sát gốc có ít bột, ăn được.

Đủng đỉnh còn được gọi là đùng-đình.

Tóm lại, "tà tà" tương quan chặt chẽ với "đùng đình" qua các định nghĩa và phân tích trên.
Khi bóng mặt trời ngả về tây thì bóng cây đùng đình cũng ngả theo.

Đùng đình giữ vai trò trung gian, điều hợp và chủ động của điệp khúc ngữ pháp hoàn chỉnh vì thế nó tránh được nét đơn điệu khô cứng của "về tây".
"Đùng đình" thanh tân như một kiều nữ ngữ pháp.

Câu thơ trên được đổi là :

Tà tà bóng ngả đùng-đình.

Hoaibao
06-02-2011, 02:24 AM
Nguyên văn bởi Di Thuong
Mừng Xuân Tân Mão 2011 - Thơ Balon

Vào ngày đầu xuân 2011, thay vì "Đang làm gì đón tết thế ?", câu hỏi tương đương cùng câu trả lời nào gây hứng thú bất ngờ nhất và vinh danh được nền học thuật nước nhà ?

ĐÁP ÁN

Câu hỏi tương đương:
_ Năm con mèo đang làm gì thế ?
Câu trả lời bất ngờ bằng câu hỏi:
_ Có hai thôi chứ sao lại năm ?!

GIẢI THÍCH

1. Chuyển từ "năm" thời gian sang "năm" số đếm.

_ "Năm" thời gian: theo dương lịch, đó là thời gian trái đất quay một vòng quanh mặt trời, khoảng 365 ngày, gồm 12 tháng.
Trong bài là năm âm lịch, lấy mặt trăng làm gốc, nếu nhuận có 13 tháng, thường đi trước năm dương lịch non một tháng.
Một năm là mấy tháng xuân. (Ca dao)
Chuyện muôn năm cũ kể chi bây giờ. (Kiều)

_ "Năm" số đếm: số đếm trong dãy số tự nhiên, giữa số 4 và số 6.
Oản dưng trước mặt năm ba phẩm,
Vãi đứng sau lưng sáu bẩy bà. (Hồ Xuân Hương)
Ghi chú: "năm" kết hợp với "ba" để chỉ số lượng ít, chỉ khoảng từ ba đến năm.

2. Mắt nhìn thấy 5 con mèo nhưng tại sao chỉ có 2 con mèo ?

Mèo còn được gọi là miêu.
Cho 5 con mèo dàn hàng ngang:

MIÊU MIÊU MIÊU MIÊU MIÊU.

Một số nghĩa Hán-Việt của MIÊU:

_ Hai MIÊU đầu (dt): hai con mèo.
_ MIÊU thứ ba (đt): vẽ, như miêu họa.
_ MIÊU thứ tư (dt): cây mạ non.
_ MIÊU thứ năm (dt): cái mỏ neo.

Như thế, hai con mèo được nhân cách hóa để chúng vẽ cây mạ non và cái mỏ neo.

3. Nếu không muốn nhân cách hóa, người được hỏi trả lời bằng 5 tiếng mèo kêu:

MEO MEO MEO MEO MEO.

Một trong bẩy nghĩa của "meo" là tiếng mèo kêu (tt).
"Meo" là tượng thanh của mèo cũng như "tố hộ" là tiếng con công kêu.
Thế nên câu trên có nghĩa:
_ (Mình đang) vẽ hai con mèo, cây mạ non và cái mỏ neo.

Tóm lại, chúng ta đổi từ "mão" sang "miêu" và "meo", cũng đều là mèo cả.
Đố thơ Balon này không phải chỉ dành riêng tết Tân Mão nhưng cho tất cả các năm con mèo.

Thơ Balon:

MIÊU MIÊU MIÊU MIÊU MIÊU.

hoặc:

MEO MEO MEO MEO MEO.

Hoaibao
23-02-2011, 02:00 AM
Tất cả những gì đạt được đỉnh điểm đều là thơ Balon.
Từ định nghĩa trên, có khi thi sĩ TBL chỉ mời bạn tìm một từ thỏa đáng cho chủ đề.
Thí dụ thi hào Nguyễn Du nên để Kiều kể cho khách nghe:

Trên cánh đồng mượt mà cỏ dại, dưới trời chiều lộng gió, cô bé thổn thức:
_ Thiên nhiên làm xót xa lòng hồn nhiên !
Kiều cho khách biết trong 24 từ trên, đã có sẵn 7 từ cho đáp án.
Khách chỉ còn tìm từ cuối cùng.
TBL ?

Sáng tác: 282 - NC TBL 467 + HB 1,783 + DT 008 - 841 - 2-11-11

T/T: 5 đô

ĐÁP ÁN

Bẩy từ đã có sẵn trong bài:

Thiên nhiên cỏ xót lòng hồn nhiên.

Từ thứ tám đứng trước cỏ là thả.

Thả cỏ 1/ (đt): thả cho súc vật ăn cỏ tự do trên đồng.

Thả cỏ 2/ (đt): người đàn bà đi ngoại tình để có con với sự đồng ý ngầm của chồng khi chồng bị bệnh vô sinh.

Nhìn thấy súc vật ăn cỏ tự do trên đồng, cô gái chạnh lòng nghĩ đến thân phận mình là đứa con hoang, không biết cha ruột là ai !

Thơ Balon câu bát:

Thiên nhiên thả cỏ xót lòng hồn nhiên.

Hoaibao
12-04-2011, 12:54 AM
Nguyên văn bởi Hoaibao
Muốn vượt xa nguyên tác Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, thi hào Nguyễn Du nên đưa thêm giá trị ngữ pháp vào kiến thức bách khoa.
Như thế chẳng những Trung Quốc phục mà cả thế giới phải ngưỡng mộ học thuật Việt Nam.
Thí dụ:

Thấy Kiều giả bộ té để thử tài mình, khách văn nhân xuất chiêu ngay:
_ Vô ngã vô úy ngã.
Kiều biến hóa liền sang thế thứ hai:
_ Nếu đổi chủ đề "ngã" sang "tha thứ" và cũng giữ cách nói trên, làm cách nào đạt được giá trị ngữ pháp cao nhất anh nhỉ ?!
TBL ?

Sáng tác: 306 - NC TBL 490 + HB 1,813 + DT 032 - 872 - 3-7-11

T/T: 5 đô

ĐÁP ÁN

Vô (trt): không.
Ngã (dt): tôi, ta, mình.
Vô ngã: không kể gì đến mình, quên hẳn mình đi.
Úy (đt): sợ.
Ngã (đt): té.

Vô ngã vô úy ngã: quên được mình thì chẳng sợ bị té.
Nghĩa rộng: quên được mình và không chấp bất cứ điều gì thì chẳng sợ gì.

Câu trên chơi chữ "ngã".
Nay nếu đổi chủ đề "ngã" sang "tha thứ" trong câu "tha thứ thì thư thái", chúng ta cần tìm hai từ AB sao cho:
1/ AB bao hàm được cả hai nghĩa "tha thứ" và "thư thái".
2/ AB tạo được ngữ pháp bậc hai và nằm trong mô hình Z bậc một.

AB chính là "khuể khỏa" vì:

Khuể khỏa (đt): bỏ qua, tha thứ, xí xóa cho nhau (những chuyện xích mích).
Khuể khỏa (tt): khuây khỏa, vừa ý, hài lòng, thư thái.
Ngữ pháp bậc hai ở đây thuộc mô hình điệp ngữ.

Khắc (pht): từ biểu hiện tính tất yếu của quan hệ nhân quả.
Giá trị ngữ pháp cao nhất từ các luận cứ trên:

Khuể khỏa khắc khuể khỏa.

http://www.hoahoctro.com/4rum/showth...74035&page=501

Hoaibao
12-04-2011, 12:59 AM
Thi hào Nguyễn Du nên cho Kiều thử tài khách văn thi nhân:

Bà chủ nhờ một người thợ tay nghề giỏi, quán xuyến cả mộc lẫn nề để xây cất biệt thự.
Lúc gần xong, bà nửa đùa nửa thật bảo:
_ Nếu anh và con gái tôi thành hôn thì chúng ta cùng không phải bận tâm !
Người thợ tài hoa nói gì khiến bà chủ phục và gả con gái cho ?
TBL ?

Sáng tác: 330 - NC TBL 514 + HB 1,837 + DT 056 - 894 - 4-1-11

T/T: 5 đô

ĐÁP ÁN

Mô hình ngữ pháp: dạng đảo ngữ AB - BA.

Ma trận Balon:

Dung tư
Tư dung.

Câu bát Balon:

Dung tư nào dám bận lòng tư dung.

_ Dung tư (dt): tiền công thợ.
_ Tư dung (dt): hình dáng và vẻ mặt của người phụ nữ.
Trong Kiều, cụ Nguyễn Du dùng "phong tư" để diễn tả dung mạo cốt cách của Kim Trọng (câu 151):
"Phong tư tài mạo tuyệt vời" ( có sách ghi là tót vời. )

Ý người thợ khiêm tốn:
_ Tiền bạc đâu có đáng gì để giai nhân phải bận lòng.

Như thế người thợ tài hoa khôn ngoan, đề cao con gái bà chủ.
Đây là yếu tố tâm lý để đắc nhân tâm, khiến bà chủ hài lòng.

Hoaibao
29-04-2011, 11:37 PM
Nguyên văn bởi Hoaibao
Cả thế giới đều sợ thi học Việt Nam nếu thi hào Nguyễn Du cho Kiều thử tài Kim Trọng theo cách sau:
_ A và B cùng đang làm gì thì chỉ có A hoặc B bị mắng ra sao ?
TBL ?

Sáng tác: 345 - NC TBL 529+ HB 1,853 + DT 071 - 905 - 4-16-11

T/T: 5 đô

ĐÁP ÁN

Thành ngữ trong chủ đề: "hỗn như gấu". (Trẻ con) hỗn láo, nói năng không lễ độ với người lớn tuổi.
Hai loại động vật liên quan tới chủ đề:
_ Động vật ăn tạp như gà, gấu, heo ...........
_ Động vật ăn cỏ như hươu, nai, ngựa ............

1 và 2/ Hai con vật được chọn là ngựa và gấu.
3/ Chúng cùng đang ăn.
4/ Con gấu bị mắng.
5/ Bị mắng là "hỗn thực !"

Giải thích:

1/ và 2/: ngựa và gấu ở hai nhóm khác nhau và thường hay bị mắng như "đồ ngựa", "hỗn như gấu".
3/ và 4/: chúng cùng đang ăn nhưng chỉ có con gấu bị mắng (oan) vì gấu thuộc loại động vật ăn tạp.

"Ăn tạp" còn gọi là "hỗn thực".

Hỗn-thực (đt) kép: ăn cả hai loại thức ăn động vật và thực vật.

Hỗn thực (không có gạch nối):

Hỗn (tt):
a) Vô lễ, lếu láo.
b) Lẫn lộn, lộn xộn.
c) Vượt ra khỏi khuôn khổ một cách ngang trái.
Thực (trt): thật, rất, lắm.

Hỗn thực: thực sự lếu láo, ngang trái.

Chúng ta chơi chữ hai từ "hỗn thực" như trên nên dù gấu chỉ ăn, không phá hoại gì nhưng vẫn bị mắng là lếu láo.

Câu bát Balon:

Gấu kia hỗn thực ngựa này vẫn ngoan.

http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=374035&page=531

Tài liệu tham khảo:

Gấu ngựa – Wikipedia tiếng Việt (http://vi.wikipedia.org/wiki/G%E1%BA%A5u_ng%E1%BB%B1a)
Gấu nâu – Wikipedia tiếng Việt (http://vi.wikipedia.org/wiki/G%E1%BA%A5u_n%C3%A2u)
http://vi.wikipedia.org/wiki/G%E1%BA%A5u_tr%C3%BAc
Họ Ngựa – Wikipedia tiếng Việt (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8D_Ng%E1%BB%B1a)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_L%E1%BB%A3n

Hoaibao
23-05-2011, 12:39 AM
Kiều kể truyện vui cho khách nghe:

Thấy một người đã ê chề đau khổ suốt đời nhưng lúc sắp chết vẫn còn ham sống, thần chết cười bảo:
_ Nếu ngươi nói được câu gì ý nhị về cõi chết và đời sống chẳng những làm ta cười mà còn vinh danh cả dân tộc Việt, ta sẽ cho thỏa nguyện.
Câu bát TBL ?

Sáng tác: 368 - NC TBL 552 + HB 1,881 + DT 094 - 928 - 5-9-11

T/T: 5 đô

ĐÁP ÁN

Tuyệt hậu tái tô: chết đi sống lại.

Tuyệt hậu (H-V): không có đường về sau.
Tô: (H-V): chết mà sống lại.

Một mình "tô" đã đủ nhưng "tái tô" trong cụm từ "tuyệt hậu tái tô" làm nghĩa chết đi sống lại mạnh nghĩa hơn.

Người sắp chết muốn sống lại, tức muốn tái tô.
Đảo ngữ của "tái tô" là "tô tái", tạo giá trị trào phúng.
Tô tái thuộc về phở, một món ăn ngon có tầm vóc quốc tế, vinh danh dân tộc ta trên khắp thế giới.

Câu bát TBL:

Chỉ cần tô tái là đời tái tô.