canhchimma
21-03-2009, 09:41 AM
Tại sao tôi ko còn có cảm giác với con gái? Tại sao??????????????????????????
Dù sao cũng vui vì ko còn cảm thấy nặng nề một thứ gì đó trong tim. Ko ngờ không yêu hơn nửa năm mình lại ngày càng tuyệt vời thế này. Cuộc sống thật vui, có bạn bè, học hành, công việc. Cũng năng động hơn. Thấy mình pro trở lại cũng vui. Ko còn rầu rĩ như ngày xưa ấy, khi mà mình đang yêu. Nièm hạnh phúc khi yêu và nỗi đau con tim, ko biết cái nào đáng để quan tâm hơn. Nhưng ai đó, nếu đang buồn vì tình yêu, hãy rũ bỏ nó, chịu khó tìm kiếm những niềm vui thực sự mà tình yêu ko làm đc. Hãy định ra thời gian biểu và công việc, năng hoạt động các CLUB... Hãy làm mình tươi mát nhưng lại chững chạc hơn nhé!
Bạn có biết sau khi mình quên hết tình yêu, mình đã thế nào ko?
Mình đã dành thời gian cho việc học và dành học bổng, đứng thứ 3 trong lớp.
Tham gia cuộc thi sáng tạo robocon
Tham gia tập võ IKIDO
Chỉn chu hơn, ko còn tuyềnh toàng về hình thức như trước nữa.
Ko còn thời gian để buồn
Mình còn muốn tham gia HIPHOP Club , guitar Club nhưng mà ko còn time để bố trí nữa. hu hu
Mình tự dưng thấy cuộc sống màu tươi sáng hơn ngày xưa rất nhiều.
Thấy thèm đc đi làm
Thèm hoạt động thể chất
Sau một tình yêu, sau một nỗi buồn như ko thể qua khỏi, khi đã phải khóc vì 1 ng con gái. Một người trầm cảm, đa sầu lại trở thành một boy đa năng, nhiệt huyết, máu lửa như bây giờ.
Chúc các bạn đang buồn vì tình hãy vượt qua đc nỗi đau, tìm ra cách đúng đắn cho cuộc sống ngày càng tốt hơn thay vì tiêu cực. Vì bạn buồn, ng ta đâu có buồn đâu? Ng ta vẫn rất vui đấy chứ! Bạn làm sao phải xoắn thế nhỉ? Đau khổ làm gì? Đời quá quá nhiều gái, trai cho bạn. Những gì bạn có sẽ là quý giá, những gì ko thể có thì chẳng có giá trị gì. "Con cá mất chẳng qua là con tép".
Vui lên ^^. Tình yêu rồi sẽ đến, hay bạn sẽ tìm. Nhưng ko nhất thiết là lúc này, cũng ko đến nỗi ko thể thiếu nó.:rang:
Dù sao cũng vui vì ko còn cảm thấy nặng nề một thứ gì đó trong tim. Ko ngờ không yêu hơn nửa năm mình lại ngày càng tuyệt vời thế này. Cuộc sống thật vui, có bạn bè, học hành, công việc. Cũng năng động hơn. Thấy mình pro trở lại cũng vui. Ko còn rầu rĩ như ngày xưa ấy, khi mà mình đang yêu. Nièm hạnh phúc khi yêu và nỗi đau con tim, ko biết cái nào đáng để quan tâm hơn. Nhưng ai đó, nếu đang buồn vì tình yêu, hãy rũ bỏ nó, chịu khó tìm kiếm những niềm vui thực sự mà tình yêu ko làm đc. Hãy định ra thời gian biểu và công việc, năng hoạt động các CLUB... Hãy làm mình tươi mát nhưng lại chững chạc hơn nhé!
Bạn có biết sau khi mình quên hết tình yêu, mình đã thế nào ko?
Mình đã dành thời gian cho việc học và dành học bổng, đứng thứ 3 trong lớp.
Tham gia cuộc thi sáng tạo robocon
Tham gia tập võ IKIDO
Chỉn chu hơn, ko còn tuyềnh toàng về hình thức như trước nữa.
Ko còn thời gian để buồn
Mình còn muốn tham gia HIPHOP Club , guitar Club nhưng mà ko còn time để bố trí nữa. hu hu
Mình tự dưng thấy cuộc sống màu tươi sáng hơn ngày xưa rất nhiều.
Thấy thèm đc đi làm
Thèm hoạt động thể chất
Sau một tình yêu, sau một nỗi buồn như ko thể qua khỏi, khi đã phải khóc vì 1 ng con gái. Một người trầm cảm, đa sầu lại trở thành một boy đa năng, nhiệt huyết, máu lửa như bây giờ.
Chúc các bạn đang buồn vì tình hãy vượt qua đc nỗi đau, tìm ra cách đúng đắn cho cuộc sống ngày càng tốt hơn thay vì tiêu cực. Vì bạn buồn, ng ta đâu có buồn đâu? Ng ta vẫn rất vui đấy chứ! Bạn làm sao phải xoắn thế nhỉ? Đau khổ làm gì? Đời quá quá nhiều gái, trai cho bạn. Những gì bạn có sẽ là quý giá, những gì ko thể có thì chẳng có giá trị gì. "Con cá mất chẳng qua là con tép".
Vui lên ^^. Tình yêu rồi sẽ đến, hay bạn sẽ tìm. Nhưng ko nhất thiết là lúc này, cũng ko đến nỗi ko thể thiếu nó.:rang: