Nha_Ngan
20-03-2009, 11:33 PM
Vỡ tan.....................................
1.2.3................................. đã 3 đêm rồi em thức trắng để suy nghĩ suy nghĩ về tình yêu của anh dành cho em.Em chẳng biết em là ji trong cuộc đời của anh và có khi chẳng là ji đấy chứ.Biết là anh ko yêu thật lòng rồi nhưng dù sao em cũng yêu anh nhiều lắm biết ko? 1 đứa koan gái ngang bướng chẳng sợ cái ji , chẳng biết khóc là ji, ko hiểu thế nào là yêu 1 người.......Nhưng tại sao đến giờ phút này đây em lại yêu anh nhỉ? yêu nhiều lắm anh ạ.Nói thì nói thế nhưng chắc anh chẳng bao giờ biết đc tình cảm của em đâu nhỉ
Yêu anh thế nhưng bắt đầu từ hôm nay em phải cố quên đi thôi anh ạ.Quên dần thôi vì tất cả dần dần ko còn theo quy luật của nó trước kia.Thức bao đêm, nghĩ bao lần để tìm ra cho em hy vọng là anh có yêu em, nhưng chảng có tý ji là anh yêu em cả,em ko tìm ra đc hy vọng sẽ đc anh yêu.Biết sao đc có lẽ em quá khờ anh nhỉ? khờ tới mức tin vào tình yêu ảo dể gởi trọn tình cảm của mình.Để hôm nay em nhận ra đó chỉ là tình cảm ảo mà thôi, lúc em nhận ra điều đó anh biết cảm giác của em ra sao ko? hihihi em cũng ko biết nữa ko bik đau như thế nào đau như chưa bao giờ đau
Bây giờ biết trách ai đây hở anh? em ko hề trách anh đâu anh ạ.Nếu có trách thì trách thần tình yêu chơi ác bắn mũi tên tình yêu vào tim em, mà ko bắn vào tim anh.Anh ko yêu em em ko cần biết nhưng em yêu anh là quyền tự do của em.Yêu là để người ấy đc hạnh phúc vì vậy khi anh hạnh phúc là lúc em vui vẻ đó anh ơi.
Từ hôm nay em sẽ cố quên dần đy hình ảnh của anh, mặc dù đau nhưng nếu em đau mà anh đc hạnh phúc có đc niềm vui thì em chấp nhận anh ạ.Ai biểu em yêu anh làm chi ai biểu em khờ wa làm chi
LÀM SAO ANH BẮT TRỜI KO MƯA KHI MÂY ĐEN ĐANG ÙN ÙN KÉO ĐẾN, LÀM SAO ANH BẮT LÁ VÀNG KO RƠI KHI MÙA THU ĐÃ TỚI.LÀM SAO ANH BẮT EM KO YÊU ANH KHI CÓ ANH TRÊN ĐỜI NÀY?
1.2.3................................. đã 3 đêm rồi em thức trắng để suy nghĩ suy nghĩ về tình yêu của anh dành cho em.Em chẳng biết em là ji trong cuộc đời của anh và có khi chẳng là ji đấy chứ.Biết là anh ko yêu thật lòng rồi nhưng dù sao em cũng yêu anh nhiều lắm biết ko? 1 đứa koan gái ngang bướng chẳng sợ cái ji , chẳng biết khóc là ji, ko hiểu thế nào là yêu 1 người.......Nhưng tại sao đến giờ phút này đây em lại yêu anh nhỉ? yêu nhiều lắm anh ạ.Nói thì nói thế nhưng chắc anh chẳng bao giờ biết đc tình cảm của em đâu nhỉ
Yêu anh thế nhưng bắt đầu từ hôm nay em phải cố quên đi thôi anh ạ.Quên dần thôi vì tất cả dần dần ko còn theo quy luật của nó trước kia.Thức bao đêm, nghĩ bao lần để tìm ra cho em hy vọng là anh có yêu em, nhưng chảng có tý ji là anh yêu em cả,em ko tìm ra đc hy vọng sẽ đc anh yêu.Biết sao đc có lẽ em quá khờ anh nhỉ? khờ tới mức tin vào tình yêu ảo dể gởi trọn tình cảm của mình.Để hôm nay em nhận ra đó chỉ là tình cảm ảo mà thôi, lúc em nhận ra điều đó anh biết cảm giác của em ra sao ko? hihihi em cũng ko biết nữa ko bik đau như thế nào đau như chưa bao giờ đau
Bây giờ biết trách ai đây hở anh? em ko hề trách anh đâu anh ạ.Nếu có trách thì trách thần tình yêu chơi ác bắn mũi tên tình yêu vào tim em, mà ko bắn vào tim anh.Anh ko yêu em em ko cần biết nhưng em yêu anh là quyền tự do của em.Yêu là để người ấy đc hạnh phúc vì vậy khi anh hạnh phúc là lúc em vui vẻ đó anh ơi.
Từ hôm nay em sẽ cố quên dần đy hình ảnh của anh, mặc dù đau nhưng nếu em đau mà anh đc hạnh phúc có đc niềm vui thì em chấp nhận anh ạ.Ai biểu em yêu anh làm chi ai biểu em khờ wa làm chi
LÀM SAO ANH BẮT TRỜI KO MƯA KHI MÂY ĐEN ĐANG ÙN ÙN KÉO ĐẾN, LÀM SAO ANH BẮT LÁ VÀNG KO RƠI KHI MÙA THU ĐÃ TỚI.LÀM SAO ANH BẮT EM KO YÊU ANH KHI CÓ ANH TRÊN ĐỜI NÀY?