Mr.Ngọc
20-03-2009, 02:08 AM
Em thẫn thờ bước đi trên phố xưa
Nhìn những chiếc lá vàng và nhớ về mùa cũ,
Đã quá bao thu , bao mùa lá bàng đỏ
Lá giống đời em một thủa mượt mà xanh.
Ngẩn ngơ em bỗng chợt nhớ về anh
Người đã từng lôi em ra khỏi bùn lầy đen tối
Để xót xa nghĩ về những ngày em từng sống vội
Dù rằng rất vô tư và hồn nhiên.
Nhớ những ngày vui có anh và có em
Rồi tiếc nuối những tháng ngày cũ ấy
Sao biển đời đong đầy cay đắng cho em vậy
Em vô tình , đánh mất trái tim anh.
Một trái tim rộng lòng tha thứ bao dung
Đã từng chở che bờ vai em không một lần mưa ướt.
Em lại ngậm ngùi , sống mũi cay , em khóc
Vo chặt chiếc lá vàng trong tay .... mắt đỏ au
Em chợt thấy lòng thắt chặt lại .... và đau
Nước mắt trào ra , lăn dài trên gầy đôi gò má
Giờ chẳng còn ai quan tâm hay vỗ về em nữa
Em lạc giữa dòng ..... hối hận.... muộn màng
Nhìn những chiếc lá vàng và nhớ về mùa cũ,
Đã quá bao thu , bao mùa lá bàng đỏ
Lá giống đời em một thủa mượt mà xanh.
Ngẩn ngơ em bỗng chợt nhớ về anh
Người đã từng lôi em ra khỏi bùn lầy đen tối
Để xót xa nghĩ về những ngày em từng sống vội
Dù rằng rất vô tư và hồn nhiên.
Nhớ những ngày vui có anh và có em
Rồi tiếc nuối những tháng ngày cũ ấy
Sao biển đời đong đầy cay đắng cho em vậy
Em vô tình , đánh mất trái tim anh.
Một trái tim rộng lòng tha thứ bao dung
Đã từng chở che bờ vai em không một lần mưa ướt.
Em lại ngậm ngùi , sống mũi cay , em khóc
Vo chặt chiếc lá vàng trong tay .... mắt đỏ au
Em chợt thấy lòng thắt chặt lại .... và đau
Nước mắt trào ra , lăn dài trên gầy đôi gò má
Giờ chẳng còn ai quan tâm hay vỗ về em nữa
Em lạc giữa dòng ..... hối hận.... muộn màng