love152
18-03-2009, 06:05 AM
vì sao e vẫn cố chấp như vậy , biết rằng ko thể nhưg vẫn ..... có lẽ là vì iu a . e nghĩ là mình rất cứng rắn , kiên cường , chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi .... rồi cũg sẽ wa chẳng có jì phải buồn và luyến tiếc .... nhưng bjo jo thì e lại ko thể như thế dc nữa , e cũg ko thể hiểu tại sao mình lại thay đổi như vậy nó ko còn là chuyện nhỏ nữa rồi a àh ...
biết rằng a ko đến , biết rằng a ko goi nhưng e vẫn chờ , khi có dt reo .... những tối có xe chạy ngang wa ... e luôn mog là .... a vẫn như ngày nào , tụi mình vẫn rất vui vẻ vẫn cười nói cùg nhau ... e luôn mog như thế ... e còn nhớ .... e hỏi a : sao e luôn chạy theo a mà a chẳng thèm để ý tới ... a đã trả lời e ... a chạy đi thật xa để lấy đà chạy cho thật nhanh đến e . sao jo a lại chạy đi mà ko thấy ..... e luôn mog 1 ngày nào đó a sẽ chạy đến bên e ....
biết rằng a ko đến , biết rằng a ko goi nhưng e vẫn chờ , khi có dt reo .... những tối có xe chạy ngang wa ... e luôn mog là .... a vẫn như ngày nào , tụi mình vẫn rất vui vẻ vẫn cười nói cùg nhau ... e luôn mog như thế ... e còn nhớ .... e hỏi a : sao e luôn chạy theo a mà a chẳng thèm để ý tới ... a đã trả lời e ... a chạy đi thật xa để lấy đà chạy cho thật nhanh đến e . sao jo a lại chạy đi mà ko thấy ..... e luôn mog 1 ngày nào đó a sẽ chạy đến bên e ....