Xem đầy đủ chức năng : Duyên số...!
Mắt ướt_31
17-03-2009, 07:38 AM
Ngày còn nhỏ hok người nào có thể bik trước mình sẽ iu ai. Tuy nhiên, Thượng Đế đã sắp xếp mọi số phận từ trước đó rất lâu và chúng ta phải đi tìm thì mới bik người ấy. 1 người...2 người...3 người...đi qua...bao giờ mới có 1 người mãi mãi ở lại. Ko phải cứ iu nhau là sẽ được ở bên nhau trọn đời trọn kiếp. Bởi vậy, chữ duyên thường đi liền với chữ số, ai cũng có duyên số, định mệnh sẽ khiến chúng ta gặp được một nữa đích thực của đời mình.
stupid_1301
17-03-2009, 08:20 AM
Mắt ướt à. Số phận do chúng ta quyết định chỉ tại chúng ta ko được như ý muốn nhiều điều nên chúng ta đổ lỗi cho duyên số thôi. Trong cuộc sống mình luôn tin như thế
vì thế mình luôn cố gắng nỗ lực để làm tất cả. làm những j` mà nó làm thay đổi những j` mọi người bảo là số phận, bạn hãy nghĩ theo 1 hướng nào nhé, nếu tin vào số phận mình ko bik ntn hết vì mình luôn tin vào bản thân. ^^
nh0cbun
17-03-2009, 05:35 PM
Đúng như lời bạn nói ai cũng có 1 duyên số nhưng mình h0k chỉ chờ đọi duyên số đó đưa nửa còn lại của mình đến mà mình cũng phải đi tìm.Nếu phần còn lại của bạn mà cũng đợi bạn đến thì làm sao 2 người có thể gặp đc nhau.
phuong hoang trang
17-03-2009, 07:31 PM
Đã tin nhưng có lẽ nó chỉ để biện hộ cho những sai lầm của m
______tuổi trẻ sao có thể chờ đợi duyên số chứ???xông pha lên nào !!!!!!!!!
Mắt ướt_31
17-03-2009, 11:21 PM
Nếu có duyên số thì sao ko cho ta gặp ngay từ đầu ??? sao lại bắt con người lun đi tìm kiếm như thế !!! chúng ta phải lun đi tìm một nửa của mình ???...đồng nghĩa với việc chúng ta phải quen nhiều người mới có thể tìm ra được 1 nửa của mình??? Rồi sẽ có ai chấp nhận ng iu của mình đã trải qua nhiều cuộc tình như thế - nếu ko mún nghĩ là lăng nhăng ??? Sự thật thì đa số đều nghĩ thế, nhìn vô thấy ng đó quen nhiều ng = nó lăng nhăng lắm =.="
popovt130
18-03-2009, 02:55 AM
mình cũng nghĩ duyên số là do ông trời sắp đặt rồi___ mong rằng duyên số sẽ mang lại cho mình người ấy và người ấy cũng sẽ mãi mãi xem mình là 1 nửa của ng` ấy trong lòng __hok bik cóa đc hok nữa
Mắt ướt_31
18-03-2009, 07:54 AM
Hok bik hắn vô tình hay cố ý nhỉ, những lời hắn nói nghe nhẹ nhẹ lắm mà sao giết chết con tim nó. Hắn có bik là nó nhớ hắn lắm ko, đã 3 tháng ko gặp nhau rồi còn gì. Ừ thì hy vọng nhiều rồi thì thất vọng cũng thật nhiều.
Nó quyết tâm giận, phải giận cho hắn bik chứ.
Sáng ngày thứ nhất, theo thói quen nó sẽ nhắn tin chúc hắn 1 ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc...ơ nó đang giận hắn cơ mà....thế là lại thôi.
Tối ngày thứ 2 nó khóc....vì nó nhớ hắn quá, thường ngày thì giờ này nó và hắn đang voice chat với nhau. Còn giờ nó đang tự nhốt mình trong phòng. Dường như nhận ra sự vắng mặt của nó, hắn nhắn tin chúc buổi chìu zui zẻ. Bất giác nó mỉm cười, hắn đâu có thói quen nhắn tin cho nó vào giờ này đâu. Định nhắn lại nhưng....đã bảo là đang giận hắn mà...thế lại thôi. 10p sau hắn gọi lại cho nó, khó nghĩ quá, nghe hay ko nghe ? Nhắm mắt bấm đại nút nghe...rung rủi thế nào cái đt của hắn dở chứng....ko nghe đc...potay toàn tập. Đấy, có phải nó ko mún nghe đt đâu, trời còn ko mún nó nghe đt của hắn nữa là...Nghĩ sao làm vậy, mặc cho hắn điện 2 3 lần nó cũng chẳng nghe ! Tối hắn lại điện....khó nghĩ quá, thường ngày thì nó vồ lấy cái đt rùi 8 với hắn hàng giờ rồi....Quẳng cái đt vô 1 góc, nó úp mặt cố tìm giấc ngủ - Hắn mà bik hum nay nó y ngủ sớm thế này thì mừng lắm, mọi hôm hắn phải nhắc nó y ngủ sớm mà...!
1 ngày 2 ngày rồi 3 ngày trôi qua mà tựa như vô tận, nó nhớ nhớ hắn lắm lắm lun. Ai kêu hắn nói những câu vô tình như thế. Nếu hắn nhớ nó thật thì dịp này hắn phải tranh thủ lên thăm nó chứ...đằng này...Khi bik nó vô tp, hắn cười rùi nói tối đó hắn mắc y ăn đám cưới rùi....nghe mà có mún cắn lưỡi ko ???
Ừ thì nó giận cũng chỉ vì nó nhớ hắn, nhớ hắn chỉ vì nó iu hắn mà thoai. Giá như lúc này có hắn, chỉ cần hắn ôm nó vào lòng, thủ thỉ những lời iu thương....thì có lẽ mọi giận hờn của nó sẽ tan biến hết. Nhưng đó chỉ là giả sử thôi....nên nó vẫn cứ còn giận hắn!
stupid_1301
18-03-2009, 09:07 AM
Mắt ướt Ngôk thế. Sao lại fải giận dỗi như thế, tự làm mình buồn. Hay bạn mong 1 điều j` đó, chờ 1 cái j` đó phải ko?
Bạn cười lên di na, và bỏ qua cho hắn thử xem, nếu ko thì nói thẳng với hắn bạn đang giận hắn. ^^ Nên thẳng thắng trong tình yêu Mắt ướt ạ.
maytinh_tv
19-03-2009, 02:57 AM
ừ, mình cũng nghĩ là chữ duyên đi liền với chữ số.nhưng chẳng lẽ ta cứ ngồi đợi duyen và số hay sao?
phải can đảm để số mình là của mình chứ?
Mắt ướt_31
19-03-2009, 06:40 PM
Nó chẳng thể giận lâu đc, sao nó lại mềm như cọng bún trước những lời nói của hắn thế nhỉ....Ừ thì lí do của hắn chính đáng thế kia mà - tiễn ông bà ngoại ra sân bay -....Thôi thì thông cảm cho hắn...nhưng ko quên đâu, 1 tháng sau về trường bao ấm ức giận hờn nó sẽ lôi hắn ra wanh' 1 bữa cho bỏ ghét...ai kêu hắn làm nó nhớ nó buồn chi !
P/s: Cảm ơn beBao, Stupid, LizDuong, hakunamatata, pe Ny, cảm ơn mọi người đã chia sẽ với nó... ^^!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.