PDA

Xem đầy đủ chức năng : 58/ "Buồn Ơi Xa Vắng Mênh Mông Là Buồn"



HoaiBao
17-03-2009, 12:53 AM
Cô giáo đọc "Buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn" rồi bảo:
_ Các trò hãy lấy ý nào đó trong Kiều rồi sáng tác một câu thơ tám tiếng sao cho thật mới lạ để làm giảm được nỗi buồn trên.

Tác giả: Hoài Bão 15-3-09 _ HB43-0058

T/T: 3 đô

kientapsu
17-03-2009, 06:20 AM
" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ !"

HoaiBao
10-04-2009, 01:14 AM
Tặng thưởng đột xuất 30 đô.
Ân nhân tài trợ: Giáo sư Trịnh xuân Phong.
Toàn HHT trân trọng cám ơn hai bác.
Thời hạn: Tới 12:00 PM 11-4-09.

HoaiBao
10-04-2009, 11:39 PM
Các bạn còn 24 tiếng 21 phút với T/T 30 đô.

HoaiBao
11-04-2009, 09:52 AM
Cách giải: Trong Kiều, cụ Nguyễn Du đã đưa ra phương cách nào hữu hiệu để trị liệu "Buồn"?

HoaiBao
11-04-2009, 10:21 PM
Cách trị liệu buồn = AB.
Xác lập mô hình ngữ pháp cho AB, bạn sáng tác được một câu thơ tám tiếng độc đáo.

HoaiBao
12-04-2009, 11:20 AM
Đã hết giờ T/T 30 đô.

tranngochieudt
12-12-2009, 12:47 AM
Lấy ý trong Kiều thì tui nghĩ là cái câu "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" đó, còn sáng tác một câu thơ tám tiếng sao cho thật mới lạ để làm giảm được nỗi buồn trên thì chắc ngược lại :" Người vui cảnh có buồn đâu bao giờ" hì hì hì