Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Người ơi....



Mắt ướt_31
16-03-2009, 07:47 AM
Sau những gì người đem đến cho em, hôm nay người lại làm tim em chảy máu 1 lần nữa. Dòng đời thật lạ, nó trôi đi nhưng vẫn để lại hình bóng của người ở lại bên ẹm Chẳng bik nói gì trong phút giây ấy, người hỏi em rất nhiều nhưng để làm gì, làm vậy chẳng khác nào người làm lòng em thêm đau. E muốn quên nhưng chính người lại muốn níu kéo trái tim em lại. Em muốn hận nhưng người lại dùng sự trìu mến, lo lắng cho em. Em muốn bỏ đi thật xa nhưng rồi bất cứ nơi đâu hình ảnh của người vẫn bên cạnh em. Xin người đừng làm vậy, xin người đừng làm tổn thương em thêm một lần nữa. Trái tim em đã đau đớn từ ngày đó, xin người đừng làm nó thêm 1 lần tan vỡ, chẳng ai có thể hàn gắn lại được đâu....

nh0ck0n_kut3_dkny
16-03-2009, 11:17 PM
Cố lên bạn nhé , rồi sẽ qua thôi.

a─Kang
16-03-2009, 11:36 PM
chỉ có enh mới hàn gắn đc vết thương lòng của em thoy :huglove: