ke_lanh_lung2500
15-03-2009, 12:07 AM
Heo ơi ! Xã heo đã làm hết khả năng của mình rồi. Nhưng anh hok thể nào mang em trở về bên anh. Có thật sự là em đã quên anh? Có thật sự là em đã chấp nhận làm bạn gái của người khác sau khi mình chia tay nhau 22 ngày? Em có bik lí do tại sao anh phải làm như thế hok? Em có bik tại sao anh làm những việc chỉ toàn là bất lợi cho mình hok?
Anh làm những việc đó chỉ vì muốn những điều thật sự tốt cho em. Anh nghĩ nếu em có một tình yêu mới , em sẽ bình tâm lại và lo học hành. Nhưng sự đời thật trớ trêu , những việc anh nghĩ thì nó hok xảy ra giống như dự định của mình. Em đi chơi càng nhiều hơn , sáng 11h30 em mới chịu về nhà để ăn cơm rồi chuẩn bị đi học. Chiều gần 6h em mới về tới nhà. tối thì em đi tới 9h30 mới chịu về. Anh bik phải làm gì đây? Anh hok thể xen vào cuộc sống của em. anh hok thể giúp dc gì cho em nữa rồi. Em nghĩ đó là niềm vui của em. Em nghĩ em dc vui khi em làm như vậy.Nếu như anh lại xen vào suy nghĩ của em thì có thể em càng hơn cả lúc này. Anh đang rơi vào bế tắc. Anh phải làm sao đây?
Em có biết là em đang làm gì hok? Em đang trốn tránh một sự thật là em còn rất yêu anh? Nhưng em hok thể nào thừa nhận đúng hok em? hay là em hok thể cho trái tim mình quay về đúng chỗ của nó? Anh đã thấy em ghi trong vở của em những dòng tâm sự mà. Anh bik em hok muốn ai thấy em yếu mềm. Em tỏ ra cứng rắn , mạnh mẽ để làm gì vậy em? Chia tay ai mà hok buồn hả em? chia tay ai mà hok đau hả em? Chia tay mối tình đầu có quá nhiều kỷ niệm thì làm sao có thể quên nhanh như thế hả em? Anh và em đều đang dối lòng mình. Anh và em đều đang cố trốn tránh một sự thật là chúng ta vẫn còn yêu nhau. tại sao lại như vậy? Trở lại sao khi nói lời chia tay khó khăn lắm phải hok em? Vì em đã làm cho trái tim anh bị tổn thương , vì em đã làm trái tim anh nhỏ máu. Và em cũng rất đau đúng hok?
Anh chẳng bik mình phải làm gì để mọi thứ quay trở lại. ước gì anh có bửu bối của doremon để quay lại quá khứ nhỉ.
Anh làm những việc đó chỉ vì muốn những điều thật sự tốt cho em. Anh nghĩ nếu em có một tình yêu mới , em sẽ bình tâm lại và lo học hành. Nhưng sự đời thật trớ trêu , những việc anh nghĩ thì nó hok xảy ra giống như dự định của mình. Em đi chơi càng nhiều hơn , sáng 11h30 em mới chịu về nhà để ăn cơm rồi chuẩn bị đi học. Chiều gần 6h em mới về tới nhà. tối thì em đi tới 9h30 mới chịu về. Anh bik phải làm gì đây? Anh hok thể xen vào cuộc sống của em. anh hok thể giúp dc gì cho em nữa rồi. Em nghĩ đó là niềm vui của em. Em nghĩ em dc vui khi em làm như vậy.Nếu như anh lại xen vào suy nghĩ của em thì có thể em càng hơn cả lúc này. Anh đang rơi vào bế tắc. Anh phải làm sao đây?
Em có biết là em đang làm gì hok? Em đang trốn tránh một sự thật là em còn rất yêu anh? Nhưng em hok thể nào thừa nhận đúng hok em? hay là em hok thể cho trái tim mình quay về đúng chỗ của nó? Anh đã thấy em ghi trong vở của em những dòng tâm sự mà. Anh bik em hok muốn ai thấy em yếu mềm. Em tỏ ra cứng rắn , mạnh mẽ để làm gì vậy em? Chia tay ai mà hok buồn hả em? chia tay ai mà hok đau hả em? Chia tay mối tình đầu có quá nhiều kỷ niệm thì làm sao có thể quên nhanh như thế hả em? Anh và em đều đang dối lòng mình. Anh và em đều đang cố trốn tránh một sự thật là chúng ta vẫn còn yêu nhau. tại sao lại như vậy? Trở lại sao khi nói lời chia tay khó khăn lắm phải hok em? Vì em đã làm cho trái tim anh bị tổn thương , vì em đã làm trái tim anh nhỏ máu. Và em cũng rất đau đúng hok?
Anh chẳng bik mình phải làm gì để mọi thứ quay trở lại. ước gì anh có bửu bối của doremon để quay lại quá khứ nhỉ.