congchualoaihoa1
14-03-2009, 07:37 PM
:xinchao:Hoa súng có nở vào buổi tối không?
Buổi sáng,mọi người lao động (hoa súng nở hoa).Tối đến,mọi người đi ngủ,hoa súng cũng khép những cánh hoa như đóng mắt khi ngủ vậy.Vì thế,hoa súng không nở vào buổi tối đâu.
Nhà khoa học
Uyên
docgia
22-03-2009, 09:02 PM
Cảm ơn bé congchualoaihoa1 đã có một cách giải thích rất dễ thương.
Trên thực tế, hoa nở vào lúc mà nó dễ thụ phấn nhất. Hoa là cơ quan sinh sản của cây và đa số loài hoa cần côn trùng (insect) để giúp nó thụ phấn. Nhiều loài cây còn phụ thuộc vào một giống côn trùng duy nhất, vì thế nếu giống côn trùng này bị tuyệt chủng sẽ làm loài thực vật (plant) ấy biến mất theo.
Có nhiều loài côn trùng kiếm ăn ban ngày, loài khác kiếm ăn về đêm. Các loài hoa thường nở vào lúc mà loài côn trùng thích hợp giúp nó thụ phấn đi kiếm ăn. Các em thấy các loài hoa có nhiều cách để dụ côn trùng như mật hoa, màu sắc, mùi hương. Vì là ban đêm không có ánh sáng nên các loài hoa nở về đêm thường có màu sắc không sặc sỡ như nở ban ngày như lại rất thơm. Em nào đã ngửi mùi dạ lan, hoa quỳnh chắc sẽ không quên.
Hạt là mầm sống cho thế hệ sau, thực vật muốn phát tán hạt giống đi xa có rất nhiều cách: phát tán nhờ gió bằng cách gắn vào hạt các cánh nhỏ như bông gòn, quả thông; có loài có các móc để bám vào lông của thú rừng đi ngang qua như cỏ may, quả ké... Nhưng đa số loài cây bọc xung quanh hạt một lớp thịt quả thật ngon ngọt để dụ thú rừng. Khi thú rừng ăn quả chúng sẽ vô tình nuốt hạt vào bụng. Khi thải ra ở một chỗ khác thú rừng đã vô tình giúp cây đưa hạt giống đi xa, và phân của chúng sẽ là nguồn dinh dưỡng rất tốt cho cây con.
Khi chúng ta ăn hoa quả (fruit) thật ngon ngọt, các em nên hiểu đó là phần thưởng mà cây cối dành cho chúng ta vì đã giúp chúng truyền lại cuộc sống cho các thế hệ sau. Loài người chúng ta không giúp cây cối đưa hạt giống đi xa như cách mà Mẹ Tự Nhiên (Mother Nature) vẫn làm từ hàng triệu năm nay. Chúng ta có thể làm nhiều hơn thế: không chặt phá rừng, sử dụng các nguồn năng lượng sạch, giữ gìn môi trường và bảo vệ các loài động thực vật, cho chính chúng ta và cho cả hành tinh.
Thân
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.