Xem đầy đủ chức năng : Giá như bạn hiểu?
Tháng Tư
13-03-2009, 08:25 PM
tôi yêu màn đêm bởi vì lúc đó tôi được chìm trong im lặng .
tôi yêu màn đêm bời vì lúc đó tôi được sống với chính mính .......
tôi yêu màn đêm bời vì lúc đó tôi mời được khóc
màn đêm xoa dịu tôi an ủi tôi giúp tôi trở về với con người thật của mình .........
hằng ngày mọi người nào biết
nào hiểu tôi ...... có ai biết tôi đang khóc ko ?????
chỉ có bóng tối mới hiểu được điều đó ..
tôi buồn lắm buồn nhiều thứ lắm...
nhưng có ai thật sự hiểu tôi ko? Ko một ai cả....
Nhiều lúc tôi muốn khóc nhưng tôi ko thể ...
bởi vì tôi ko muốn mọi người phải buồn như tôi ..
ko muốn thật sự ko muốn ...................
thật đau lòng ..
giá như tôi được dựa vào vai bạn để khóc ........
giá như ............
GIÁ NHƯ BẠN HIỂU TÔI ..........................THÌ TÔI SẼ KO BUỒN NHƯ THẾ
pePooh
14-03-2009, 03:31 AM
Bạn yêu màn đêm vì bạn cần yên tĩnh,vì bạn dc là chính mình,vì khi ấy bạn mới dc khóc...Nhưng...
Giá như:
Khi bạn muốn khóc...Hãy gọi tôi.Tôi ko hứa sẽ chọc bạn cười mà sẽ khóc cùng bạn
Khi bạn ko muốn nghe ai nói nữa...Hãy gọi tôi...Tôi chỉ ngồi gần siết tay bạn thật chặt mà ko nói gì
Khi bạn cần có một bờ vai...Hãy gọi tôi...Nhưng:
Có một ngày bạn gọi ko thấy tiếng tôi trả lời Hãy chạy đến bên tôi.Vì khi ấy Tôi đang cần có bạn
Và Giá như bạn hỉu dc rằng:"Có 1 người trong số 100 vẫn luôn lắng nghe,luôn bên cạnh bạn bất cứ lúc nào khi bạn cần"Giá như bạn chịu mở lòng mình ra. Giá như...bạn...Gọi...
Tháng Tư
14-03-2009, 05:48 AM
Tôi đã mở lòng nhưng........... vẫn còn đó những khoảng lặng !
tuyenanhdang
14-03-2009, 09:11 AM
có lẽ đôi khi cần biết chấp nhận
thocon1989
17-03-2009, 04:02 AM
thỏ đã từng đọc một câu mà không biết có giup gì yuri không nữa" bạn muốn mở lòng người khác trước tiên bạn phải mở lòng chính mình". Có lẽ, đôi lúc con người ta cần một khoảng lặng để suy nghĩ . Nhưng suy nghĩ hoài để làm được gì hả bạn, chỉ làm cho mình thêm buồn mà thôi. Ở ngoài kia vẫn có những điều thú vị để ta khám phá lắm bạn ạ. Tại sao ta cứ phải gặm nhắm những nỗi cô đơn chứ. ở đâu đó sẽ có người lắng nghe yuri mà như thỏ nè " luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu" dù sự thấu hiểu đó không được tròn trĩnh cho lắm.
mưa_buồn
19-03-2009, 04:19 AM
Chị ơi là chị , em xin chị làm ơn trả lời tin nhắn của em , xin chị bắt máy khi em gọi đt cho chị....
Chị có biết em lo cho chị đến mức nào ko?
khi em đọc đc tin nhắn của chị , em lo , em sợ lắm , nhưng sao chị lại còn nói "tạm biệt em"....em cứ sợ chị lại nghĩ quẫn rồi làm điều dại dột , em nhắn tin , chị ko trả lời , gọi điện thoại chị cũng ko bắt máy , nhạc chờ của chị nghe ghê quá , thậm chị em đã phải bịt loa điện thoại khi gọi vì ko muốn nghe nhạc chờ , nó hay nhưng nghe buồn đến rợn người , nhất là trong tình cảnh lúc đó , em cứ cảm giác mình đang nghe nhạc tang chứ ko phải nhạc chờ....
Suốt buổi tối em ko ngủ đc , sáng đi học cũng ko yên , em cứ suy nghĩ vẫn vơ, lo sợ đến nỗi đang ngồi trong lớp mà em khóc hồi nào ko hay biết , em phải lau vội nước mắt trong sự sững sờ của mấy đứa bạn...
Em nhắn tin cho Dark , Dark đã an ủi em , em vừa về là onl ngay trên diễn đàn , em vào xem nick chị , nhắn tin cho chị , vào cả blog của chị , em chỉ muốn tìm một chút gì đó để em yên tâm rằng chị vẫn đang-tồn-tại.
17:02:03....Dark nhắn tin cho em , chị vừa onl trên vandan......vậy là em yên tâm...chỉ yên tâm hơn một chút thôi ,
Chị ơi, em ko hiểu chị nhiều lắm , cũng không thân thiết với chị nhiều lắm , nhưng em cũng yêu quí chị , xin chị đừng như vậy....làm ơn , chị ơi...
Tháng Tư
19-03-2009, 07:30 AM
em phải lau vội nước mắt trong sự sững sờ của mấy đứa bạn...
đừng khóc cho 1 người không đáng cô bé ơi!
pePooh
19-03-2009, 09:43 AM
đừng khóc cho 1 người không đáng cô bé ơi!
Một người đều có ý nghĩa trong cuộc sống của tất cả Mọi người .Vì sao lại là Ko Đáng?
Cyclone*
19-03-2009, 10:22 AM
đừng khóc cho 1 người không đáng cô bé ơi!
Giá như chị hiểu điều đó là rất đáng
Chị biết mà, rất đáng phải không chị,
Nước mắt mưa đáng để rơi cho một người chị yêu quý, một người bạn thân thiết mà chị,
Chị còn có mưa và bọn em...
Dù không thân với chị, cũng ít hiểu về chị, em vẫn mong bình an đến với lòng chị, ss Yuri à :)
mưa_buồn
19-03-2009, 04:51 PM
Em ko biết chị nghĩ thế nào nhưng em biết bản thân mình không sai đâu, em tự cảm thấy điều đó là xứng đáng.
Em không biết chị nghĩ về bản thế mình thế nào , em cũng không quan tâm quá khứ chị ra sao, em chỉ biết đối với em chị vẫn là Yuri như lần đầu tiên em gặp, chị vẫn là một người chị và một người bạn quan trọng đối với em , em khóc vì chị đáng lắm chị à...
Em muốn biết tất cả những gì đang bao vậy lấy chị , tất cả những điều làm chị đau khổ
Chị đừng tốn tránh em , hễ em hỏi đến lí do chị đau khổ thì chị lại không nói, ruốt cuộc tất cả là thế nào vậy chị?????
.::.TÌNH-LÀ-Gì.::.
19-03-2009, 05:35 PM
Tình không bik nên gọi YuRi là chị hay chỉ là Yuri , nhưng chuyện đó ko thành vấn đề. Quan trọng nhất là Yuri vẫn còn cả 4rum HHT, là người thân quen với Yuri mà.
Nếu Yuri nói mình ko đáng để người khác khóc cho mình , thì Yuri có nghĩ rằng chuyện mà Yuri khóc có đáng không??? tất cả đều có cái giá trị của nó Yuri ah , hãy cố gắng lên để cho giá trị đó đc tăng lên. Đừng khóc nữa Yuri , tất cả mọi người trong 4rum yêu quý Yuri mà :bighug:
Mặc dù Tình là người mới hoạt động trong 4rum nhưng Tình cũng bik đôi chút về Yuri rồi và thấy đc mọi người quan tâm Yuri như thế nào. Vậy Yuri đừng như thế nữa nha :bighug:
Tháng Tư
19-03-2009, 07:50 PM
Một người đều có ý nghĩa trong cuộc sống của tất cả Mọi người .Vì sao lại là Ko Đáng?
nếu người đó làm đều xấu xa liệu có đáng?
Giá như chị hiểu điều đó là rất đáng
Chị biết mà, rất đáng phải không chị,
Nước mắt mưa đáng để rơi cho một người chị yêu quý, một người bạn thân thiết mà chị,
Chị còn có mưa và bọn em...
Dù không thân với chị, cũng ít hiểu về chị, em vẫn mong bình an đến với lòng chị, ss Yuri à :)
thanks em nhé cy, chị sẽ mong mình có đủ sức để vượt qua lần này
Em ko biết chị nghĩ thế nào nhưng em biết bản thân mình không sai đâu, em tự cảm thấy điều đó là xứng đáng.
Em không biết chị nghĩ về bản thế mình thế nào , em cũng không quan tâm quá khứ chị ra sao, em chỉ biết đối với em chị vẫn là Yuri như lần đầu tiên em gặp, chị vẫn là một người chị và một người bạn quan trọng đối với em , em khóc vì chị đáng lắm chị à...
Em muốn biết tất cả những gì đang bao vậy lấy chị , tất cả những điều làm chị đau khổ
Chị đừng tốn tránh em , hễ em hỏi đến lí do chị đau khổ thì chị lại không nói, ruốt cuộc tất cả là thế nào vậy chị?????
có những chuyện ko nên biết em à, biết nhiều sẽ ko tốt, chị chân thành cảm ơn em đã quan tâm chia sẽ với chị! tình cảm này chị sẽ khắc ghi ko bao giờ quên
còn bây giờ thì ko thể được em nhé
Tình không bik nên gọi YuRi là chị hay chỉ là Yuri , nhưng chuyện đó ko thành vấn đề. Quan trọng nhất là Yuri vẫn còn cả 4rum HHT, là người thân quen với Yuri mà.
Nếu Yuri nói mình ko đáng để người khác khóc cho mình , thì Yuri có nghĩ rằng chuyện mà Yuri khóc có đáng không??? tất cả đều có cái giá trị của nó Yuri ah , hãy cố gắng lên để cho giá trị đó đc tăng lên. Đừng khóc nữa Yuri , tất cả mọi người trong 4rum yêu quý Yuri mà :bighug:
Mặc dù Tình là người mới hoạt động trong 4rum nhưng Tình cũng bik đôi chút về Yuri rồi và thấy đc mọi người quan tâm Yuri như thế nào. Vậy Yuri đừng như thế nữa nha :bighug:
cảm ơn bạn! Yuri hiểu rồi
Cyclone*
19-03-2009, 11:43 PM
ss của chúng em đã từng rất mạnh mẽ mà phải không..
ss có HHT nữa, ss nhớ nhé
Cố gắng lên nào ss ơi :bighug:
hakunamatata
20-03-2009, 01:06 AM
đừng khóc bạn nhe..lúc buồn bạn đừng khóc mà hãy để dành những giọt nước mắt đó khóc cho những điều cần khoc..
mưa_buồn
20-03-2009, 02:30 AM
Chị ko muốn nói thì em cũng không cần biết , em ko hỏi về chuyện đó nữa , nhưng chị ơi, vậy chị nói cho em biết đi , ruốt cuộc em phải làm thế nào mới có thể khiến chị trở lại là Yuri của ngày xưa mà em biết đây?? Em phải làm thế nào mới có thể giúp chị???Em không cam tâm nhìn chị tự mình chôn chặt mình như thế , rồi cũng đến lúc chị không chịu nổi mà ruồng bỏ tất cả thôi...
Chị ko vì bản thân chị thì cũng nên vì người khác, chị buồn đâu phải chỉ một mình chị đau khổ, còn những người quan tâm chị cũng lo lắng , chị ko vì mình thì cũng nên thì người thân nữa chị ơi
Tháng Tư
20-03-2009, 04:12 AM
Chị ko muốn nói thì em cũng không cần biết , em ko hỏi về chuyện đó nữa , nhưng chị ơi, vậy chị nói cho em biết đi , ruốt cuộc em phải làm thế nào mới có thể khiến chị trở lại là Yuri của ngày xưa mà em biết đây?? Em phải làm thế nào mới có thể giúp chị???Em không cam tâm nhìn chị tự mình chôn chặt mình như thế , rồi cũng đến lúc chị không chịu nổi mà ruồng bỏ tất cả thôi...
Chị ko vì bản thân chị thì cũng nên vì người khác, chị buồn đâu phải chỉ một mình chị đau khổ, còn những người quan tâm chị cũng lo lắng , chị ko vì mình thì cũng nên thì người thân nữa chị ơi
bé cy và Mưa thân!
chị hiểu bên cạnh chị sẽ còn rất nhiều người nhưng chị ko thích em à, chị cần cảm giác thật chứ ko phải ảo ảnh
HHT có xuất hiện bên chị nghe chị sẻ chia ko? có giúp dc gì ko? Ko hề ! chị biết ra 1 điều tất cả là ảo ảnh - ko đáng tin!
chào!
pePooh
20-03-2009, 04:26 AM
Mạng là ảo nhưng Tình Yêu là Thật.Dù Yuri ko cần nhìu người nhưng trong số đó,trong 100 người vẫn có 10 người cần Yuri mà.Sao Yuri lại nghĩ rằng:tất cả là ảo ảnh và ko đáng tin. Đừng vì ai đó đã từng làm Yuri mất lòng tin rùi thay đổi suy nghĩ...
Bè Xỏ Lá
20-03-2009, 06:55 AM
HHT có xuất hiện bên chị nghe chị sẻ chia ko? có giúp dc gì ko? Ko hề ! chị biết ra 1 điều tất cả là ảo ảnh - ko đáng tin!
Không muốn sát muối vào vết thương của bạn !
Không muốn nói những lời mà bạn sẽ nghĩ rằng tôi chỉ là một người dửng dưng biết gì mà nói.
Nhưng tôi thích những bài viết nơi đây , vì nó thật , vì nó là những gì mà chúng ta thường nghĩ nhưng mấy khi bộc lộ.
Nếu bạn nghĩ chẳng ai có thể bên bạn chia sẽ cho bạn , chẳng ai hiểu được bạn , và bạn KHÔNG - CẦN -AI - thì hãy tự mình đứng lên sau khi đã ngã , chẳng ai giúp bạn đâu - kể cả người bên cạnh bạn , lẫn những "ảo ảnh " đang quan tâm bạn.
Và.... Giá như bạn hiểu chính mình :)
Mắt ướt_31
20-03-2009, 07:02 AM
Chị Yu Ri ơi, E....ko bik nói sao nữa, có lẽ chị đang cần 1 cảm giác được quan tâm hiện hữu bên ngoài và đang mất lòng tin vào thế giới ảo này. Chị có thể nghĩ theo 1 hướng khác đc ko? mở lòng ra tâm sự với mọi người đi chị...
mưa_buồn
20-03-2009, 02:56 PM
Em ko cần biết chị có tin hay không , nhưng tất cả ko hẳn là ảo ảnh đâu chị à
Chị tưởng em muốn ngồi đây và ghi ra lắm sao? Em ghét cái cảnh như thế này, , em muốn tự mình nói tất cả với chị chứ ko phải là ghi ra thế này !!
Chị cần cảm giác thật?? Em cũng vậy , mình gặp nhau đi chị !!
Tháng Tư
21-03-2009, 04:38 AM
Em ko cần biết chị có tin hay không , nhưng tất cả ko hẳn là ảo ảnh đâu chị à
Chị tưởng em muốn ngồi đây và ghi ra lắm sao? Em ghét cái cảnh như thế này, , em muốn tự mình nói tất cả với chị chứ ko phải là ghi ra thế này !!
Chị cần cảm giác thật?? Em cũng vậy , mình gặp nhau đi chị !!
@ BXl : uhm cứ xem như tôi chưa từng hiểu chính mình đi
@ Mắt ướt : thanks bạn nhiều!
@ Mưa : chị ghét cái thế giới ảo này, nó ko thật tí nào và khi người ta rời khỏi cái thế giới ảo gặp nhau thì hoàn toàn xa lạ.......... ghét
thien_dương_tinh_yeu
22-03-2009, 01:49 AM
sẽ có người hiểu được bạn, nếu như bạn tìm được đúng người đó.Chuyện gì qua rồi thì cho nó qua đi, đừng nghĩ ngợi cho thêm buồn, hãy vui lên nhé bạn!!!!!!!!!!!!!!
:so_funny:
A_Manh
22-03-2009, 09:21 AM
khóc de foi di noi buon,to van thưòng nhu vay..dau lem..mun có bò vai lem ma..
lonelyboii
23-03-2009, 12:56 PM
đọc bài viết của bạn xong 2 mắt cứ dưng dưng như muốn tuôn trào ra, nhưng bạn đừng nghĩ mình muốn thương xót cho bạn, chẳng wa mình thấy được hình bóng của mình trong đó thôi. Nhiều khi buồn cũng phải tỏ ra vui vẻ, hông muốn mọi người phải buồn, phải thương cảm mình vì mình là con trai muh. Đọc post của bạn 2 mắt có hiện tượng ửng đỏ là lại phải chạy đi bấm chốt cửa phòng liền, sợ ba mẹ thấy lại lo cho mình nữa. Bạn thân ư, thì cũng gọi là thân, nhưng lại hông thân đến độ chuyện gì cũng nói đươc. Bạn gái ư, thì cũng từng có nhưng bây giờ thì sao, lại mặc cảm hông dám cưa cẩm 1 ai đó - nghe buồn hông. Lúc nào mình cũng cười đùa, vui vẻ với bạn bè, để rùi lúc về nhà đối diện với 4 bức tường thì lại ngồi 1 mình nghỉ về bản thân, lại thấy chán chán. Khi ấy chỉ muốn có 1 ai đó ngồi cùng mình để mình có thể nói những điều mình nghỉ, cảm thấy bức xúc. Lúc đó thèm lắm 1 bờ vai, 1 ánh mắt, 1 cái ôm tràn đầy sự thông cảm, tràn đầy ấm áp muh lại hông có - thực sự là mình có thể thử tìm nhưng mình hông dám bước tiếp. Có thể nói mình luôn sống hông thật với bản thân. Còn trên mạng thì mình lại rất vô tư, ko bị gò bó,tự do bộc lộ cảm xúc muh hông sợ mọi người nói này, nói nọ - hình như yuri cũng thế phải hông.
Đó là chuyện của mình, còn yuri, Kô biết có đúng hay hông nhưng mình cảm nhận Yuri đang sợ. Yuri sợ sự cô đơn, nhiều lúc yuri muốn 1 điều gì đó nhưng lại hông đủ can đảm để làm, hông dám bước tới, có rất nhiều câu hỏi đặt ra nhưng lại hông trả lời được.
Nhưng mình nói yuri nghe nè, đời là thế, nó hông có bằng phẳng đâu - điều này chắc là yuri hiểu. Nhìu khi bị vấp té muh xung quanh hông có ai thì mình cũng phải cố gắng đứng dậy bằng đôi chân của mình chứ hông thể nằm mãi được. Mình nghe được 1 câu nói rất hay "những chuyện đã xảy ra thì không thể nào thay đổi được, thay vì buồn bực để lòng day dứt thì hãy vui vẻ muh sống không phải vui hơn sao".
Nhiều khi mình có thể khuyên người ta điều này, điều nọ, nhưng khi mình gặp phải hoàn cảnh như họ hoặc khó khăn nào đó trong cuộc sống thì lại tốn rất nhiều thời gian để bình lặng trở lại. Con người thường là thế, thường biết là mình nên làm gì nhưng rất ít ai làm, đúng hông.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.