trangdlhp
13-03-2009, 02:59 AM
" Vẫn mong chờ , 1 ngày nào đó bóng anh sẽ nhạt nhòa". Khi nước mắt em rơi, tình yêu bắt đầu. Khi nước mắt em rơi, tình yêu kết thúc.
Anh, đến với em nhẹ nhàng và êm ái...
Anh, ra đi nhẹ nhàng êm ái như khi anh đến...
Anh đến với em không phải là giấc mơ , mà là 1 hiện thực , em đã hạnh phúc thật sự, đến bây giờ những dư âm của hạnh phúc vẫn còn quanh em...
Em lại thấy nhớ, nhớ quay quắt gương mặt ấy, giọng nói ấy, mới ngày hôm qua em vẫn còn gặp, còn nhìn, còn nghe...vậy mà...tất cả đã là quá khứ...
Quá khứ ấy, ngày hôm qua ấy, lại 1 lần nữa em nhìn thấy người ta ra đi trước mặt em...Đau lắm...nhớ lắm....nhưng là quá khứ mất rồi.
Em sẽ quên, xin người để em quên !
Anh, đến với em nhẹ nhàng và êm ái...
Anh, ra đi nhẹ nhàng êm ái như khi anh đến...
Anh đến với em không phải là giấc mơ , mà là 1 hiện thực , em đã hạnh phúc thật sự, đến bây giờ những dư âm của hạnh phúc vẫn còn quanh em...
Em lại thấy nhớ, nhớ quay quắt gương mặt ấy, giọng nói ấy, mới ngày hôm qua em vẫn còn gặp, còn nhìn, còn nghe...vậy mà...tất cả đã là quá khứ...
Quá khứ ấy, ngày hôm qua ấy, lại 1 lần nữa em nhìn thấy người ta ra đi trước mặt em...Đau lắm...nhớ lắm....nhưng là quá khứ mất rồi.
Em sẽ quên, xin người để em quên !