PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quay về quá khứ anh nhé.



PeNy
12-03-2009, 10:48 PM
Hôm nay nói chuyện với anh , cảm thấy như là có cái gì đó khác lạ. Rất muốn khóc hình như anh thay đổi.Sao mình lại muốn khóc quá thế này ,anh lạ và xa quá. Chẳng lẽ cả tuần wa , điều mình mong chờ là những lời nói lạnh lùng hôm nay sao.Lặng lẽ chắc mình phải tự làm những gì để mình đừng buồn thêm nữa. Anh khác xưa , mình đã từng nói thế. Đúng , và mình biết anh đã ko còn là anh của ngày mới wen.

Em biết theo thời gian , thì mọi thứ sẽ thay đổi.
Em biết thời gian sẽ làm em nhận ra......

Giờ này ngồi nhìn nick anh cứ nhìn mãi. Nhìn đến lúc gần như nước mắt sắp tuôn rơi. Giật mình nãy giờ mình ngồi thẩn thờ ra , làm ai cũng nhìn.
Lúc đầu thì em như thế , nhưng đến lúc anh hỏi có iu anh ko , cảm thấy rất ngượng.Nhưng anh đã thay đổi , sự thay đổi ko bao giờ em có thề biết được. Nhưng em mong anh sẽ lại là nhox ngày xưa của em.

Quá khứ cứ vương vấn , còn anh thì cứ mất đi những kỉ niệm , đôi lúc ước anh là của ngày xưa. Nhưng thầm nghĩ có lẽ nhờ như thế em sẽ tìm ra anh và ko để mất anh.